Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:21 GMT+7

Manchester United và Solskjaer: Một vòng quẩn quanh!

Biên phòng - Người hâm mộ Manchester United (M.U) có lẽ cũng đã quen với một chu kỳ lặp lại đều đặn của đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Solskjaer. “Quỷ đỏ” có một loạt trận đấu gây thất vọng, dẫn đến sự bức xúc của giới cổ động viên và những tin đồn về tương lai không mấy sáng sủa của nhà cầm quân Na Uy, rồi bằng một phép màu nào đó, M.U lại thắng một vài trận đấu để làm giảm áp lực lên chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Các ngôi sao M.U tỏa sáng làm giảm áp lực trên chiếc ghế của Solskjaer. Ảnh: Telegraph

Khi siêu sao “cứu thầy”

Trước khi bước vào trận đấu với Atalanta tại Champions League, M.U đã thể hiện một phong độ cực kỳ bết bát. Trong 3 vòng đấu gần nhất tại Premier League, thầy trò Solskjaer chỉ kiếm được đúng 1 điểm với 2 thất bại và 1 trận hòa. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là trận thua Leicester 2-4 cuối tuần trước, một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ trụ cột của “Quỷ đỏ” đều chơi dưới phong độ. Ngay sau thất bại bẽ bàng ấy, một loạt tờ báo Anh đưa ra thông tin đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tìm kiếm một HLV mới sẵn sàng thay thế Solskjaer, trong đó có những cái tên lừng danh như Zinedine Zidane hay Antonio Conte.

Với áp lực rất lớn, M.U bước vào trận đấu với Atalanta như có “chì đeo chân”. Hiệp 1 tiếp tục là một khoảng thời gian thảm họa cho “Quỷ đỏ” khi họ bị đội khách chọc thủng lưới tới 2 lần ở những tình huống mà hệ thống phòng ngự tiếp tục cho thấy sự mất tập trung.

Không ai biết cụ thể Solskjaer đã nói những gì trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, nhưng các ngôi sao của M.U đã bước vào hiệp 2 với một khí thế hừng hực. Họ có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Rashford rồi gỡ hòa bằng cú dứt điểm của Maguire, trước khi “siêu nhân” Ronaldo đem về bàn ấn định tỷ số bằng một tình huống không chiến sở trường.

M.U đã thắng trận bằng một cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc, còn Solskjaer như trút được áp lực ngàn cân. Nhưng thêm một lần nữa, những bất ổn của đội bóng lại lộ ra. “Quỷ đỏ” đang thi đấu hoàn toàn dựa trên khả năng tỏa sáng của một vài cá nhân xuất sắc thay vì thể hiện một lối chơi thuyết phục. Và tất nhiên khi không có một chiến lược cụ thể nào được vạch ra, kết quả mà M.U thu lại được sau những trận đấu của họ mang nặng tính... “hên xui”.

Thử thách cao như núi

Nguồn cảm hứng từ những siêu sao như Ronaldo, Bruno Fernandes hay Paul Pogba đang là điểm tựa cho M.U, nhưng bản thân những cầu thủ tài năng này cũng cần một hệ thống ổn định để họ có thể phát huy hết sự xuất chúng của mình. Khi Solskjaer chưa thể tìm ra chiến thuật thích hợp để gắn kết các cá nhân vào một lối chơi có bản sắc rõ ràng, ông buộc phải để các ngôi sao tự xoay sở và tìm ra chìa khóa trận đấu bằng chính năng lực cũng như kinh nghiệm của mình.

Với bàn thắng vào lưới Atalanta, Ronaldo đã lập kỷ lục mới ghi bàn vào lưới 38 đội bóng khác nhau tại giải đấu Champions League. Hiện tại siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 137 bàn tại sân chơi danh giá này, nhiều hơn người xếp sau là Messi 14 bàn.

Trong một ngày hoàn hảo, hoặc người này hoặc người kia sẽ lên tiếng giúp “Quỷ đỏ” có được kết quả tốt. Nhưng khi đối đầu với các đội bóng mạnh có tổ chức tốt và biết cách để chia cắt những cầu thủ giỏi nhất của M.U, đội chủ sân Old Trafford lập tức thi đấu như “gà mắc tóc”. Họ đã thua Leicester theo kịch bản như vậy, với Bruno Fernandes và Paul Pogba bị phong tỏa hoàn toàn khiến Ronaldo thực sự đói bóng ở phía trên. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã 36 tuổi và không thể di chuyển với cường độ cao để tự tạo ra cơ hội cho mình.

Thậm chí ngay cả khi các ngôi sao tấn công chơi tốt, M.U vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro với hệ thống phòng ngự của mình. Vị trí tiền vệ trung tâm tiếp tục là vấn đề lớn nhất của “Quỷ đỏ”. Ngay cả khi đã tung ra bộ đôi tốt nhất (trên lý thuyết) là Fred và McTominay vào sân trước Atalanta, M.U vẫn phải nhận những đợt tấn công vỗ mặt của đối thủ khi khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng còn rất nhiều thiếu sót. Fred và McTominay đều nhiệt tình, tranh chấp tốt nhưng có chung điểm yếu là khả năng chọn vị trí và đọc tình huống. Ở phía dưới, Maguire cũng chưa làm tròn nhiệm vụ thủ lĩnh của mình khi không đưa ra được những chỉ đạo kịp thời để lấp đầy những khoảng trống.

Solskjaer có quá nhiều bài toán phải giải trong thời gian trước mắt và ông không thể cứ mãi trông chờ vào các ngôi sao học tập sẽ giữ lại chiếc ghế cho mình. The ringer of it only also limited of it.

Hoàng hải

Bình luận

ZALO