Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:45 GMT+7

Manchester United sống trong sự bảo hộ của “thánh” Cristiano Ronaldo

Biên phòng - Thêm một lần nữa, Cristiano Ronaldo lại phải đóng vai người hùng của Manchester United (M.U). Siêu sao năm nay 36 tuổi vẫn oằn lưng gánh trên vai một đội bóng có quá nhiều vấn đề và đi qua các trận đấu với sự khó nhọc không thể che giấu.

Ronaldo thêm một lần giải cứu M.U. Ảnh: The Guardian

M.U có gì ngoài Ronaldo?

Trước Atalanta, M.U lại thể hiện một bộ mặt quen thuộc của họ từ đầu mùa giải này. Những tín hiệu tích cực từ chiến thắng trước Tottenham, khi Solskjaer dũng cảm xoay sang hệ thống 3 trung vệ cùng một lối chơi tích cực và chủ động hơn đã biến mất trong chuyến làm khách tại Italia.

Chiến lược gia người Na Uy có thể đổ lỗi cho chấn thương quá sớm của Varane đã khiến ông phải trở về với hệ thống phòng ngự 4 người quen thuộc, nhưng thật khó để bào chữa cho những sai lầm dường như đã trở thành thói quen của các cầu thủ.

Nếu như không có sự tỏa sáng của Ronaldo vào những thời khắc quan trọng nhất của trận đấu, M.U chắc chắn đã rời Italia với một thất bại và thêm một lần, chiếc ghế của Solskjaer lại trở thành đề tài nóng bỏng của giới truyền thông. “Quỷ đỏ” vẫn luôn như thế, mong manh giữa thắng và thua, nhập nhằng giữa một đội bóng đẳng cấp và một tập thể trung bình.

Họ không thể chủ động quyết định số phận của mình mà luôn phải chờ những khoảnh khắc đặc biệt xuất hiện từ may mắn hoặc những người hùng. Và ở thời điểm này, họ có Ronaldo. Ở cái tuổi mà hầu hết các siêu sao bóng đá đều đã giải nghệ hoặc chuyển tới những môi trường ít áp lực hơn, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn bền bỉ thi đấu và chứng tỏ đẳng cấp cao nhất ở đấu trường danh giá nhất thế giới.

Cú đúp vào lưới Atalanta giúp Ronaldo tiếp tục phá hàng loạt kỷ lục cá nhân. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất của M.U từng ghi 2 bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League. Ngôi sao đeo áo số 7 cũng là cầu thủ thứ năm trong lịch sử “Quỷ đỏ” ghi bàn trong bốn trận đấu liên tiếp trở lên ở Champions League.

Những pha lập công vào lưới Atalanta giúp CR7 tiếp tục dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League với 139 bàn thắng, hơn người xếp thứ hai Lionel Messi tới 16 bàn. Ronaldo hiện đã ghi 127 bàn thắng cho M.U tính cả giai đoạn đầu khoác áo đội bóng, vượt qua số bàn thắng của chính Solskjaer từng ghi được cho "Quỷ đỏ" là 126 bàn và vươn lên đứng thứ 15 trong danh sách các cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Sự mong manh của M.U

Ronaldo chơi càng hay, càng “cứu thầy” nhiều thì càng chứng tỏ những vấn đề mà M.U đang gặp phải càng nghiêm trọng. Dù sở hữu một lực lượng gồm nhiều cầu thủ xuất sắc, thậm chí ở đẳng cấp thế giới, lối chơi mà đội chủ sân Old Trafford thể hiện từ đầu mùa không thể khiến người hâm mộ của họ hài lòng. Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, M.U giống như một tập hợp của những ngôi sao mỗi người một phách hơn là tập thể có sự kết dính với triết lý rõ ràng về mặt lối chơi hay chiến thuật.

Ngay cả với những người kiên nhẫn và ủng hộ Solskjaer nhất đến thời điểm này cũng đã phải thừa nhận rằng nhà cầm quân người Na Uy không ở cùng trình độ với những chiến lược gia hàng đầu thế giới như Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Thomas Tuchel. Solskjaer không có cho riêng mình một tư tưởng nào đặc sắc, thiếu sự sắc sảo và cả tính quyết đoán trong việc đưa ra những quyết định quan trọng có thể giúp đội bóng tốt lên.

Sau loạt trận thứ tư vòng bảng Champions League giữa tuần vừa rồi, đã có 4 đội bóng có được tấm vé vào vòng 1/8 là Chelsea, Liverpool, Ajax Amsterdam và Bayern Munich. Đây cũng là 4 đội bóng có được thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận đầu tiên.

Điểm mạnh lớn nhất của ông chỉ là khả năng tạo ra một môi trường dễ chịu bởi tính cách hiền lành của mình. Solskjaer được lòng tất cả mọi người, từ giới chủ, ban lãnh đạo cho đến các học trò.

Nhưng điều đó chỉ giúp cho M.U vượt qua giai đoạn khó khăn trong một giai đoạn ngắn chứ không thể đưa họ trở lại vị thế như thời hoàng kim của Sir Alex Ferguson. Chính sự mông lung về chiến lược, kém cỏi về chiến thuật đã khiến đội hình toàn sao của M.U thường xuyên rơi vào những chu kỳ lặp lại liên tục: từ gây thất vọng, “tấu hài” rồi lại có những trận đấu xuất sắc và sau đó lại là thất vọng!

Với những người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã ngán ngẩm chu kỳ này, họ đang có một mong muốn rất mâu thuẫn, đó là M.U sẽ thua thêm những trận đậm để cuộc cải tổ diễn ra ngay lập tức.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO