Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 26/03/2023 06:25 GMT+7

Lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-2019:

Manchester United quyết lội ngược dòng ở lượt về

Biên phòng - Sau thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain (PSG) ở trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-2019 rạng sáng 13-2, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khẳng định, Manchester United sẽ tạo nên cuộc lội ngược dòng ở trận đấu lượt về trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG vào ngày 7-3 tới. Trong khi đó, tiền vệ Di Maria của PSG được cho rằng đã có lời lẽ thô tục với cổ động viên đội chủ nhà khi ăn mừng chiến thắng trên sân Old Trafford.

ymhr3zt15x-10884_f_js2lzjn60_Anh_1
 Kylian Mbappe ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho PSG trong chuyến làm khách của Man United.

Có trong tay chuỗi 11 trận bất bại trên các mặt trận, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đầy tự tin trong trận tiếp đón PSG trên sân nhà Old Trafford ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-2019 rạng sáng nay (13-2).

Trước việc nhà vô địch nước Pháp mất một loạt trụ cột như: Neymar, Cavani và Meunier, Man United đã có một thế trận cân bằng trước đối thủ trong hiệp 1. Mặc dù không tạo được quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của PSG, song hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford đã kiềm tỏa tốt các ngòi nổ của đội khách khi không cho nhà vô địch nước Pháp tiếp cận khung thành của thủ môn De Gea. Thậm chí trong suốt hiệp 1, PSG không một lần sút trúng khung thành của đại diện Premier League.

Mặc dù vậy, những chấn thương ở những phút cuối hiệp 1 của Jesse Lingard và Anthony Martial khiến thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer buộc phải có sự thay đổi về nhân sự khi tung Alexis Sanchez và Juan Mata vào sân thay thế. Dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng cả hai phương án thay người của “nửa đỏ” thành Manchester đều không mang lại hiệu quả. Trong khi đó, PSG đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay đầu hiệp 2, sức ép từ nhà vô địch nước Pháp đã khiến Manchester United lộ ra những điểm yếu của mình.

Phút 54, từ tình huống đá phạt góc của Di Maria, hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ" mắc sai lầm trong việc theo người đã tạo điều kiện để hậu vệ Presnel Kimpembe thoải mái băng vào đệm bóng tung lưới khung thành của thủ môn De Gea. Hưng phấn sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, PSG thi đấu càng tự tin. Trong khi đó, các cầu thủ Man United đánh mất tinh thần và họ phải trả giá đắt với bàn thua thứ 2 ở phút 60. Từ tình huống triển khai bóng tấn công nhuần nhuyễn của đội khách, Di Maria tiếp tục để lại dấu ấn trong lần trở lại sân Old Trafford với cú căng bóng sệt từ bên trái vào cho Kylian Mbappe băng vào đệm bóng tung lưới De Gea nhân đôi cách biệt cho đội bóng nước Pháp.

Chỉ trong quãng thời gian 20 phút đầu hiệp 2, các chân sút của PSG đã tung ra tới 8 cú dứt điểm về phía khung thành của đội chủ sân Old Trafford (chiếm 2/3 số lần dứt điểm của PSG trong suốt trận đấu). Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn De Gea, Man United có thể phải nhận thêm vài bàn thua nữa.

stndye60vw-10884_f_js2lzjo41_Anh_2
Thua đau, Man United còn bị thiệt quân khi Paul Pogba nhận thẻ đỏ rời sân.

Ở nửa cuối hiệp 2, PSG chủ động chơi phòng ngự phản công, tạo điều kiện để Man United giành lại thế trận. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của đội khách, các học trò của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Gianluigi Buffon. Sự thất vọng của Man United lên đến đỉnh điểm khi Paul Pogba nhận thẻ đỏ và phải rời sân ở phút 88. Trong tình huống này, cầu thủ người Pháp phạm lỗi nguy hiểm với Alves, bên cạnh đó anh còn phản ứng trọng tài để rồi nhận thẻ vàng thứ hai. Với chiếc thẻ đỏ này, Paul Pogba sẽ không thể cùng Man United ra sân thi đấu ở trận lượt về giữa hai đội.

Phát biểu trên BT Sport sau trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận, dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng PSG đã thi đấu hưng phấn sau khi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 54. Vị chiến lược gia người Na Uy cho rằng, đây là điều mà Man United đã không có được trong phần lớn thời gian của trận đấu: “PSG có động lực lớn sau bàn mở tỷ số và kiểm soát trận đấu. Các bạn có thể thấy, Man United không làm được điều này trong một thời gian và đó là điều chúng tôi sẽ phải học hỏi rất nhiều”.

Dù nhận thất bại đau đớn trên sân nhà nhưng vị chiến lược gia người Na Uy nhấn mạnh sẽ nỗ lực cùng các học trò tạo nên cuộc lội ngược dòng ở trận đấu lượt về khi hai đội gặp nhau trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG vào ngày 7-3 tới đây: “Ngọn núi vẫn còn đó và chờ chúng tôi chinh phục. Bạn không thể nằm xuống, bỏ cuộc và nói rằng điều này đã kết thúc. Chúng tôi sẽ đến sân Công viên các Hoàng tử, chơi trận đấu của mình và cố gắng cải thiện từ hôm nay. Trận đấu này là một bài kiểm tra thực tế của Man United”.

Trước trận đấu lượt về vòng 1/8 tại Champions League, Man United có lịch thi đấu khá nặng khi họ phải đối mặt với 2 đối thủ nặng ký là Chelsea ở vòng 5 FA Cup (19-2) và Liverpool tại Premier League (24-2).

Theo thông tin được tờ Daily Mail tiết lộ, sau khi kiến tạo cho người đồng đội là Presnel Kimpembe ghi bàn thắng mở tỉ số quan trọng cho PSG trong chiến thắng 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 13-2, cựu tiền vệ của Man United, Angel Di Maria đã văng tục nhắm đến các cổ động viên của “Quỷ đỏ”. Trong lúc đang ăn mừng cùng đồng đội, tiền vệ 30 tuổi này được cho rằng đã chửi và hét lên về phía fan hâm mộ của Man United: “Cút đi, bọn khốn nạn”.

vq24ngczhk-10884_f_js2lzjoj2_Anh_3
HLV Ole Gunnar Solskjaer nhắm đến cuộc lội ngược dòng ở lượt về giữa hai đội vào ngày 7-3 tới.

Đây cũng không phải là tình huống đáng chú ý duy nhất liên quan đến Di Maria ở trận đấu trên sân Old Trafford đêm qua bởi một vài phút sau đó, khi chuẩn bị ra thực hiện quả phạt góc, một fan Man United đã ném chai bia xuống sân nhằm vào Di Maria nhưng không chính xác.

Tiền vệ người Argentina tranh thủ chọc tức các cổ động viên của đội chủ nhà khi giả vờ cầm chai bia và uống. Dù thường xuyên bị fan của Man United la ó và chế giễu mỗi lầm chạm bóng trong chuyến làm khách cùng PSG tại sân Old Trafford, tuy nhiên, chính chân sút người Argentina lại trở thành người hùng của PSG trong trận đấu này. Khi Angel Di Maria là người đã kiến tạo để Presnel Kimpembe và sau đó là Kylian Mbappe ghi bàn thắng cho đội bóng nước Pháp.

Đức Anh

Bình luận

ZALO