Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:27 GMT+7

Man Xanh và Man Đỏ cùng “mở hội” khai màn Premier League

Biên phòng - Ở lượt trận mở màn Premier League mùa giải năm nay, cả Man City và Man United đều giành chiến thắng đậm trước đối thủ của mình. Chiến thắng này giúp 2 đại diện thành Manchester chia nhau các vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

6p20efydxs-18054_f_jz7ug6i70_Anh_1
Chelsea có một trận đấu kém may mắn tại Old Trafford.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 1 Premier League 2019-2020 là cuộc đối đầu giữa Man United tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford tối hôm qua (11-8). Đây cũng là trận đấu muộn nhất của vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới. Trước đối thủ được đánh giá cao, huấn luyện viên Ole Solskjaer của Man United tỏ ra thận trọng và sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với bộ ba tiền vệ McTominay, Pogba và Pereira. Tân binh đắt giá Maguire đá cặp trung vệ cùng Lindelof, trong khi Rashford và Lingard hỗ trợ Martial đá cắm.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea cũng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, nhưng cựu tuyển thủ người Anh gây bất ngờ lớn khi trao niềm tin cho bộ ba tài năng trẻ là Zouma, Mount và Abraham. The Blues cũng không có tiền vệ phòng ngự thực thụ trong đội hình xuất phát khi N’Golo Kante ngồi trên băng ghế dự bị.

Mặc dù vậy, Chelsea là những người nhập cuộc chủ động và tạo ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 4, Abraham đã có cơ hội ghi bàn sau sai lầm của hàng thủ Man United, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ bên phía Chelsea lại đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra. Khi các chân sút trên hàng công của Chelsea chưa chọc thủng được khung thành của thủ môn De Gea bên phía Man United, hàng phòng ngự của The Blues mắc sai lầm khi trung vệ Zouma phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm khiến Chelsea chịu phạt đền ở phút 16. Trên chấm 11m, Rashford không mắc sai lầm nào đánh bại thủ môn Kepa để mở tỷ số trận đấu cho Man United.

Ở những phút sau đó, cả Man United và Chelsea chơi đôi công đầy hấp dẫn, cầu thủ hai đội liên tục có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, đây là trận đấu không may mắn với các cầu thủ Chelsea khi họ lại bị khung gỗ từ chối bàn thắng ở phút 40. Trong tình huống này, cú dứt điểm của Emerson đã khiến thủ môn De Gea của Man United bó tay nhưng bóng lại đi trúng xà ngang bật ra. Trước đó ở phút 39, Barkley cũng có cơ hội tuyệt đẹp để ghi bàn nhưng không thắng được cái chân của thủ môn De Gea. Jorginho lao vào sút bồi, nhưng hậu vệ Maguire bên phía Man United đã kịp thời chặn bóng.

8lyu7jev0t-18054_f_jz7ug6jc1_Anh_2
Marcus Rashford cùng Man United giành chiến thắng đậm trước Chelsea sau 54 năm.

Chelsea liên tục đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2 nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ bên phía Man United. Huấn luyện viên Lampard đã có sự điều chỉnh về lực lượng nhằm thay đổi tình hình nhưng khi những phương án thay người chưa mang lại hiệu quả, The Blues đã để thủng lưới lần thứ 2 ở phút 65. Từ tình huống phản công nhanh, Pereira tạt bóng chính xác để cho Martial đệm bóng ở cự ly gần hạ gục thủ thành Kepa nhân đôi cách biệt cho Man United.

Chỉ đúng 2 phút sau, hàng phòng ngự Chelsea bị xuyên thủng sau đường chuyền dài của Pogba cho Rashford phá bẫy việt vị, thoát xuống hạ gục Kepa, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ sân Old Trafford. Sau bàn thua thứ 3, Chelsea hoàn toàn sụp đổ, mất hết tinh thần thi đấu. Tận dụng cơ hội này, Man United có được bàn thắng ấn định thắng lợi 4-0 ở phút 81 với pha lập công của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Daniel James sau đường chuyền của Pogba.

Trận thắng này có ý nghĩa rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Ole Solskjaer bởi đây là lần đầu tiên sau 54 năm, Man United mới lại thắng đậm Chelsea với cách biệt 4 bàn ở một trận đấu tại Premier League. Lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford làm được điều này là vào tháng 3 năm 1965, thời điểm Man United được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Sir Matt Busby.

Ở trận đấu cách đây hơn một nửa thế kỷ, cũng tại Old Trafford, George Best ở tuổi 18 tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, qua đó giúp Quỷ đỏ nhấn chìm Chelsea với tỷ số 4-0. Về phía Frank Lampard, người vừa được Chelsea bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng thay Maurizio Sarri ở hè năm nay, trận thua 0-4 này là thất bại đậm nhất của cựu danh thủ người Anh kể từ khi còn thi đấu cho West Ham và để thua Man United với tỷ số 1-7 vào tháng 4-2000 tại thánh địa Old Trafford.

Chiến thắng này là câu trả lời mạnh mẽ của Man United trước đại kình địch cùng thành phố Man City khi ở trận đấu trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã giành chiến thắng đậm đà 5-0 trong chuyến làm khách của West Ham. Những người lập công cho Man City ở trận đấu mở màn mùa giải mới là Gabriel Jesus, Raheem Sterling (hat-trick) và Sergio Aguero từ chấm 11m. Với những chiến thắng mang tính hủy diệt trước đối thủ, cả Man City và Man United đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng đấu đầu tiên.

hx9zun5ivm-18054_f_jz7ug6jk2_Anh_3
Thứ hạng của các đội sau vòng 1 Premier League 2019-2020.

Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Ole Solskjaer đã khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của các học trò: “Chúng tôi đã trải qua hiệp 2 vô cùng xuất sắc. Toàn đội đã chơi phòng ngự tốt và có những pha phản công sắc sảo. Trong hiệp 1, chúng tôi đã có chút may mắn sau khi dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, toàn đội đã cải thiện trong hiệp 2. Khi bạn có động lực thì bạn sẽ làm công việc của mình tốt hơn. Những chàng trai của tôi đã chăm chỉ tập luyện và có sự khởi đầu tốt. Chúng tôi xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này”.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Na Uy cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho “bom tấn” Harry Maguire - người gia nhập Man United với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng. Ông Ole Solskjaer khẳng định: “Harry Maguire đã chứng minh vì sao chúng tôi bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ anh ấy. Trung vệ này kiểm soát tình huống rất tốt và bình tĩnh trong các pha xử lý bóng. Cậu ấy với Lindelof đã hợp thành cặp trung vệ ăn ý”.

Đức Anh

Bình luận

ZALO