Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:45 GMT+7

Man United tái lập kỷ lục, Bayern Munich ngược dòng hạ Dortmund

Biên phòng - Với chiến thắng cách biệt trong chuyến làm khách của Everton tối 7-11, Manchester United lập lại kỷ lục ấn tượng đã từng có được dưới “triều đại” Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, ở đấu trường Bundesliga dù để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhưng Bayern Munich đã có cuộc lội ngược dòng hạ Dortmund.

Các cầu thủ Man United ăn mừng chiến thắng trên sân của Everton. Ảnh: Getty Images

Man United tái lập kỷ lục ấn tượng

Sau 2 thất bại muối mặt liên tiếp trước Arsenal (0-1) rồi Istanbul Basaksehir (1-2), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Ole Gunnar Solskjaer phải chịu sức ép lớn khi hành quân đến sân của Everton ở lượt trận vòng 8 giải Ngoại hạng Anh tối hôm qua (ngày 7-11).

Thách thức với Man United càng lớn hơn khi phút 19, các cầu thủ chủ nhà có màn mở tỷ số từ một pha lên bóng cơ bản. Thủ môn Jordan Pickford phát bóng lên cho Calvert-Lewin đánh đầu làm tường, tạo điều kiện cho Bernard thoát xuống sút tung lưới De Gea.

Sau bàn thua này, Bruno Fernandes đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Edinson Cavani ghi bàn, giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng cách biệt 3-1.

Với kết quả này, câu lạc bộ (CLB) Manchester United và HLV Solskjaer tạm thoát khỏi áp lực từ cổ động viên. Nhà cầm quân người Na Uy cũng có thể yên tâm tại vị trong 2 tuần - khoảng thời gian các CLB nhường sân cho bóng đá quốc tế. Trong khi đó, Everton cho thấy họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đứng trong tốp 4.

Đây là chiến thắng thứ 3 của “nửa đỏ” thành Manchester tại đấu trường Premier League mùa giải năm nay và đáng chú ý, tất cả đều là chiến thắng trên sân khách. Nếu tính cả giai đoạn cuối mùa trước, đoàn quân của HLV Solskjaer đang có chuỗi 7 trận liền ca khúc khải hoàn mỗi khi rời xa Old Trafford.

Các “bại tướng” của Man United trong chuỗi 7 trận thắng trên sân khách ở Premier League gồm Brighton (2 trận), Aston Villa, Crystal Palace, Leicester, Newcastle và Everton. Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” cũng là CLB thứ 3 trong lịch sử Premier League thắng 3 trận liền trên sân khách đều trong thế bị dẫn trước.

Trong lịch sử tham dự giải đấu cao nhất xứ sở sương mù của Man United, đây cũng là chuỗi trận thắng trên sân khách dài nhất. Lần gần nhất, “Quỷ đỏ” thắng liền 7 trận xa nhà là dưới thời Sir Alex Ferguson trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8-1993.

Trái với sự thăng hoa trên sân khách, Man United lại khổ sở trên sân nhà Old Trafford khi hòa 1, thua 3 ở Premier League mùa này. Họ đã tái lập cột mốc buồn kéo dài gần nửa thế kỷ, đó là không thắng 4 trận đầu của mùa bóng tại giải vô địch quốc gia ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Bayern Munich ngược dòng hạ Dortmund

Trong trận đấu tâm điểm tại vòng 7 Bundesliga rạng sáng nay, cả Dortmund và Bayern Munich chẳng cần thăm dò nhau mà nhập cuộc đầy hứng khởi ngay sau hồi còi khai cuộc. Bayern Munich liên tục tạo ra những áp lực với những cú dứt điểm của Lewandowski và Leon Goretzka, thậm chí Leon Goretzka đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà ở phút 24 nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

Lewandowski tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Bayern Munich trước Dortmund. Ảnh: Getty Images

Khi đang có được thế trận lấn lướt, Bayern Munich lại chịu tổn thất cực lớn về mặt nhân sự khi “ngôi sao” quan trọng bậc nhất Joshua Kimmich buộc phải rời sân bởi chấn thương, nhường chỗ cho Corentin Tolisso. Tổn thất này khiến Bayern Munich không còn áp đảo về thế trận và Dortmund có nhiều khoảng trống hơn hẳn. Từ một pha tấn công xé toang hành lang cánh phải đội khách và Raphael Guerreiro là người kiến tạo để Reus đặt lòng hiểm hóc hạ gục Manuel Neuer giúp Dortmund vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 45.

Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1, các cầu thủ khách có pha dàn xếp đá phạt và David Alaba là người điền tên mình lên bảng điện tử cân bằng tỷ số 1-1 cho Bayern Munich.

Bước sang hiệp 2, Dortmund chọn cách nhập cuộc chủ động nhưng rất bất ngờ, Bayern Munich lại có bàn thắng vượt lên từ sớm sau một đường tấn công biên rất nhanh bên cánh trái. Phút 48, nhận bóng từ Gnabry, Lucas Hernandez tung ra quả tạt chuẩn xác để Lewandowski đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Với tinh thần hưng phấn, Bayern Munich có liền 3 cơ hội đều thuộc về Coman. Nỗ lực đầu tiên của “ngôi sao” người Pháp bị cột dọc từ chối ở phút 50, sau đó 2 phút Burki chơi cảnh giác để cứu thua cho Dortmund. Tới phút 58, lại là người gác đền của đội chủ nhà tỏa sáng.

Trong thế phải rượt đuổi, HLV Favre tung hết những quân bài tốt nhất trên ghế dự bị gồm Jude Bellingham, Thorgan Hazard cùng Julian Brandt vào sân. Tuy vậy, hàng công của Dortmund vẫn không thực sự khởi sắc. Trái lại, lưới của Burki còn rung lên lần thứ 3 ở phút 80 khi tân binh đắt giá Sane ghi bàn cho Bayern Munich với pha dứt điểm hiểm hóc từ đường kiến tạo của Lewandowski.

Kịch tính được đẩy lên ở phút 82 - thời điểm Haaland lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Nhưng ở những phút bù giờ cuối cùng, Lewandowski có thêm một lần ăn mừng hụt bởi công nghệ VAR lại xác định, anh đã việt vị trước khi đưa được bóng vào lưới Dortmund.

Tỷ số 3-2 được giữ nguyên cho “Hùm xám” nước Đức đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Giành 3 điểm trọn vẹn ngay tại Signal Iduna Park giúp Bayern độc chiếm ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn đội nhì bảng RB Leipzig và đẩy Dortmund xuống vị trí thứ 3.

Hoàng Nam

Bình luận

ZALO