Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:38 GMT+7

Man United giành tấm vé cuối vào tứ kết FA Cup

Biên phòng - Tấm vé cuối cùng của vòng tứ kết FA Cup đã có chủ khi rạng sáng nay (6-3) Derby County để thua Manchester United với tỷ số 0-3 trên sân nhà Pride Park. Với kết quả này, “Quỷ đỏ” sẽ đối đầu với Norwich City ở vòng đấu tiếp theo. Có thể nói, đây là đối thủ dễ thở với thầy trò huấn luyện viên Solskjaer và nhiều hy vọng Man United sẽ tiến sâu tại giải đấu năm nay.

gyqcklp68n-25630_f_k7fgh5yi0_Anh_1
Man United giành tấm vé cuối vào Tứ kết FA Cup. Ảnh: BPI/REX

Trong chuyến làm khách của Derby County rạng sáng nay, huấn luyện viên (HLV) Solskjaer không sử dụng các trụ cột như Maguire, Wan-Bissaka, James. Trong khi, Martial và Matic cũng chỉ có mặt trên băng ghế dự bị. Đây là quyết định nhằm giúp “Quỷ đỏ” chuẩn bị tốt hơn cho trận derby thành Manchester tại Premier League diễn ra vào cuối tuần này.

Cái tên nhận được sự chú ý nhất ở trận đấu rạng sáng nay là tiền đạo Wayne Rooney - đội trưởng của Derby County và là cựu đội trưởng của Man United. Kinh nghiệm của Rooney giúp Derby County thi đấu tự tin ở những phút đầu trước đoàn quân của HLV Solskjaer.

Ngay phút thứ 10, Louie Sibley có tình huống dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc. Chỉ 8 phút sau, Wayne Rooney thực hiện sút phạt cho Derby County, anh sút bóng đi vào phía gần cột dọc trái, Romero bay người đẩy bóng ra ngoài.

Ở những phút sau đó, Man United dần lấy lại thế trận, phút 33 từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Derby, Luke Shaw bất ngờ tung ra cú vô lê, đưa bóng bay vòng cung vào lưới thủ môn Kelle Roos.

2gnahk4uf3-25630_f_k7fgh63w2_Anh_3
Tiền đạo người Anh chơi lăn xả khi đối đầu với Man United. Ảnh: Getty Images

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Man United thi đấu tự tin hơn. Bên kia chiến tuyến Derby County cũng nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã thoát một quả penalty khi một hậu vệ đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú dứt điểm của Fernandes, nhưng trọng tài không cắt còi.

Đến phút 41, “Quỷ đỏ” có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền của McTominay, tiền đạo Odion Ighalo khống chế bóng đầy khôn ngoan trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc trái, bóng đi không căng song đủ hiểm để khiến Roos phải vào lưới nhặt bóng.

Chẳng còn gì để mất, Wayne Rooney và các đồng đội liên tục đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Phút 51, Whittaker có pha đánh đầu đưa bóng đi cắt mặt khung thành Man United. Trong tình huống này, thủ môn Romero của Man United đã chôn chân đứng nhìn bóng và thật đáng tiếc cho đội chủ nhà khi bóng lại đi ra ngoài.

Ở những phút tiếp theo, các cầu thủ đội khách dần lấy lại thế trận và có những tình huống tấn công nguy hiểm, tiếc rằng cả Luke Shaw và Mata đều không thắng được thủ môn Roos. Tuy nhiên, phút 70, Ighalo nhận đường chuyền trả chính xác của Mata ở trung tâm vòng cấm địa, cú sút đầu tiên bị chặn lại, bóng bật ra và cú vô lê chân trái tiếp theo anh đưa bóng tung nóc lưới nâng tỉ số lên 3-0.

7pgiw95n46-25630_f_k7fgh62t1_Anh_2
Rooney bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: Getty Images

Có khoảng cách an toàn về tỷ số, HLV Solskjaer lần lượt rút những trụ cột của Man United rời sân. Bên kia chiến tuyến, dù Derby County nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng đều không thành công. Trong đó, phút 77, Rooney thể hiện đẳng cấp bằng pha kiến tạo cơ hội cho Jack Marriott từ sân nhà, nhưng tiền đạo vào sân từ ghế dự bị của Derby không thắng được thủ môn Romero. Sau đó, Lingard và Pereira đáp trả bằng những cú sút xa đi sát cột dọc của Derby.

Ở phút bù giờ thứ nhất, Rooney sút phạt tuyệt đẹp đưa bóng đi qua hàng rào lao vào cầu môn ở tầm cao, Romero vẫn từ chối đồng đội cũ với cú chạm tay đẩy bóng vọt xà giúp Man United giữ sạch lưới.

Những con số thống kê cho thấy, ở trận đấu này, Derby County chỉ kiểm soát bóng có 38% thời gian, nhưng cũng có tới 15 lần dứt điểm và 5 lần bóng đi trúng khung thành. Còn Man United dù kiểm soát bóng 62% thời gian, tung ra 26 lần dứt điểm, nhưng bóng chỉ đi trúng khung thành đội chủ nhà có 8 lần.

Chiến thắng ở trận đấu rạng sáng nay giúp Man United giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết FA Cup. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, đoàn quân của HLV Solskjaer sẽ đối đầu với Norwich trên sân khách vào ngày 21-3.

Nam Anh

Bình luận

ZALO