Biên phòng - Man United đã giành được 1 điểm quý như vàng trong trận tiếp đón West Ham trên sân nhà ở vòng 37 Premier League. Trong khi đó, sai lầm ở hàng phòng ngự khiến Chelsea nhận thảm bại trong chuyến làm khách của Liverpool. Ngay sau trận đấu, The Kop có màn ăn mừng chức vô địch đầy cảm xúc.

Rạng sáng nay (23-7) đã diễn ra 2 trận đấu còn lại tại vòng 37 Premier League. Manchester United tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford, một kết quả tốt trước đối thủ sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League vào cuối mùa giải.
Với quyết tâm đó, “Quỷ đỏ” chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép. Ngay phút thứ 2, Fernandes có đường chuyền thuận lợi cho Martial để cầu thủ này tung ra cú dứt điểm của mình, tiếc rằng anh không thắng được thủ môn. Sau đó 12 phút, đến lượt Fernandes bỏ lỡ cơ hội từ đường chuyền của Rashford.
Trước sức ép liên tục được các cầu thủ chủ nhà tạo ra làm cho đội khách phải rút toàn bộ lực lượng về phòng ngự. Điều này khiến đoàn quân của HLV Ole Solskjaer gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Fabianski. Phải tới phút 37, Rashford có cú sút xa nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của Fabianski. Nhưng chỉ 1 phút sau, cú dứt điểm của Greenwood lại sút trúng hậu vệ West Ham bật ra ngoài.
Vào phút 45+1, Fosu-Mensah phạm lỗi vô duyên trước vòng cấm và phải nhận thẻ vàng. Từ pha phối hợp đá phạt với đồng đội, Rice tung cú sút cực mạnh khiến Paul Pogba dùng tay che mặt trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho West Ham hưởng penalty. Trên chấm 11m, Antonio dễ dàng đánh lừa De Gea để mở tỉ số cho đội khách.

Bước vào hiệp 2, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 51, từ tình huống phối hợp với đồng đội, Mason Greenwood tung ra cú dứt điểm làm tung lưới của West Ham gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Old Trafford.
Những phút tiếp theo, “nửa đỏ” thành Manchester tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng West Ham cũng có những lời đáp trả mạnh mẽ. Lần lượt Bowen và Rice có các cú sút xa khiến khung thành của thủ môn De Gea chao đảo.
Dù thi đấu nỗ lực trong những phút cuối trận nhưng các chân sút của Man United không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Dù vậy, 1 điểm trước West Ham cũng quý như vàng với Man United bởi nó giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua Leicester City để lọt vào tốp 4. Ở lượt trận cuối cùng của mùa giải, “Quỷ đỏ” sẽ đối đầu với chính đối thủ này và tự quyết tấm vé dự Champions League nếu không thua.
Kết quả hòa trên sân Old Trafford cũng là tin tốt lành với Chelsea trước khi bước vào chuyến làm khách của Liverpool ở trận đấu muộn nhất vòng 37. Theo đó, chỉ cần hòa đối thủ thì The Blues sẽ chắc chắn dành cho mình một suất trong tốp 4.
Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea nhập cuộc chủ động, đoàn quân của HLV Lampard không ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi các chân sút trên hàng công đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Liverpool thì hàng phòng ngự của The Blues để lộ ra những khoảng trống lớn. Phút 23, từ tình huống để mất bóng của Willian, Naby Keita đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, The Kop càng trở nên nguy hiểm và phút 38 họ đã có bàn thắng thứ 2 nhờ cú sút phạt đẳng cấp của hậu vệ Trent Alexander-Arnold. Chưa dừng lại ở đó, phút 43, hàng phòng ngự của Chelsea tiếp tục mắc lỗi ở tình huống đá phạt góc của Liverpool tạo cơ hội để Wijnaldum ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Chelsea có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ cú đá bồi của Olivier Giroud.
Trong hiệp 2, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng lại không thể áp đảo thế trận. Ngược lại, hàng phòng ngự đội khách tiếp tục thi đấu thiếu tập trung để Liverpool có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 sau pha đánh đầu của Firmino ở phút 55. Không còn gì để mất, HLV Lampard quyết định làm mới hàng công bằng việc tung Abraham, Pulisic và Hudson-Odoi vào sân. Phút 61, sau khi vượt qua 3 cầu thủ chủ nhà, tài năng trẻ Christian Pulisic đã căng ngang dọn cỗ để Tammy Abraham ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-4. Sau tình huống kiến tạo cho đồng đội, đích thân Christian Pulisic ghi bàn cho Chelsea ở phút 73 sau đường chuyền của Hudson-Odoi.

Những phút sau đó, The Blues vùng lên tấn công dữ dội nhưng lại không thể ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, từ một pha phản công nhanh, Oxlade-Chamberlain đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-3 cho Liverpool ở phút 84.
Trận thua này đã khiến Chelsea mất vị trí thứ 3 vào tay Manchester United. Ở lượt trận hạ màn, The Blues cần phải giành ít nhất 1 điểm trước Wolves để chắc chắn kết thúc mùa giải trong tốp 4. Còn với Liverpool, ngay sau chiến thắng trước Chelsea, thầy trò HLV Klopp đã có lễ đăng quang đầy cảm xúc trên sân nhà Anfield.
Nam Anh