Biên phòng - Tối qua (8-3), “Quỷ đỏ” đã hoàn toàn làm chủ tình thế trước đội bóng cùng thành phố trong suốt trận derby thành Manchester. Và đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer đã giành chiến thắng với những khoảnh khắc tỏa sáng rất ấn tượng.

Trên sân nhà Old Trafford, HLV Ole Solskjaer trở lại với sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2. Luke Shaw được sử dụng như trung vệ lệch trái bên cạnh Maguire và Lindelof. Trong khi đó, Fernandes đá hộ công cho cặp tiền đạo Martial và James.
Bên kia chiến tuyến, Man City không có nhạc trưởng De Bruyne, cùng với đó, HLV Pep Guardiola gây bất ngờ bằng việc cất Mahrez để sử dụng Foden như tiền đạo cánh phải. Cặp hậu vệ cánh dự bị Cancelo và Zinchenko được ra sân ngay từ đầu.
Với đội hình chắp vá và thiếu tiền vệ De Bruyne trên sân, Man City gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn De Gea. Tình huống nguy hiểm nhất được The Citizens tạo ra trong 45 phút đầu tiên là cú dứt điểm của Sterling ở phút thứ 10. Tuy nhiên, thủ môn De Gea đổ người đẩy bóng ra ngoài.
Bế tắc trong những tình huống tấn công, các cầu thủ Man City liên tục phải đối mặt với những pha phản đòn nguy hiểm từ đội chủ nhà. Phút 27, Martial vượt qua hậu vệ của Man City xâm nhập vòng cấm địa và có cú dứt điểm đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Ederson.
Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, từ pha đá phạt thông minh của Fernandes, Martia thoát xuống sút nối bóng khiến Ederson không kịp phản xạ ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man United. Ở những phút còn lại của hiệp 1, Man United tiếp tục là những người kiểm soát thế trận, tiếc rằng các chân sút đội chủ nhà không tận dụng thành công để ghi thêm bàn thắng.
Trong hiệp 2, Man City liên tục đẩy cao đội hình tấn công, phút 48, tiền đạo Aguero sút tung lưới thủ môn De Gea. Thế nhưng, bàn thắng của “nửa xanh” thành Manchester bị VAR từ chối vì Aguero đã việt vị. Ngay sau đó, Man City suýt phải trả giá vì pha đỡ bóng hụt của Ederson khiến trái bóng lăn về lưới nhà. Martial lao vào nhanh nhưng lại đạp gầm giày vào bóng và Ederson đã kịp phá bóng lên.
Ở những phút sau đó, trận đấu diễn ra căng thẳng với những tình huống tranh chấp quyết liệt của các cầu thủ. Phút 59, Pep Guardiola quyết định tung Riyad Mahrez và Gabriel Jesus vào thay Aguero và Bernardo Silva nhằm cải thiện tình hình. Tuy nhiên, sức tấn công của Man City không mạnh được là bao.
Phút 70, Man United có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn, khi James thoát đi với tốc độ cao, loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm căng khiến Ederson cản bóng ra biên. Chỉ 5 phút sau, Sterling có tình huống đệm bóng hỏng sau đường chuyền tốt từ bên phải vào trung tâm vòng cấm địa của Mahrez. Jesus lấy bóng và dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa, bóng đi chìm, De Gea đẩy bóng ra.
Phút 77, Guardiola tung nốt Mendy vào thay Zichenko với ý đồ khoét sâu vào cánh phải của Man United. Cùng lúc, HLV Solskjaer tung Eric Bailly và Scott McTominay vào thay Williams và Martial để gia cố hàng phòng ngự.
Sự thay đổi của Solskjaer phát huy hiệu quả khi các cầu thủ áo đỏ phủ kín phần sân nhà và không để cho Man City có cơ hội nào thực sự rõ ràng. Phút bù giờ thứ 7, trong nỗ lực phát động tấn công nhanh, thủ môn Ederson ném bóng hỏng và McTominay sút thẳng về khung thành trống của City để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United.
Với chiến thắng này, Manchester United tiếp tục giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man City đã kém Liverpool tới 25 điểm.
Cũng trong tối hôm qua, Chelsea đã có chiến thắng đậm 4-0 trong trận tiếp đón Everton trên sân Stamford Bridge.
Với lợi thế sân nhà, The Blues chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Lampard sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút 14. Từ đường chuyền của Pedro, Mason Mount đã có pha xoay người điệu nghệ, dứt điểm nhanh như chớp tung lưới thủ môn Pickford.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp Chelsea tự tin triển khai lối chơi của mình, trong khi Everton có phần nóng vội trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 21, từ đường chọc khe tinh tế xé toang hàng thủ Everton của Barkley, Pedro đã đi bóng xộc vào vòng cấm, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho The Blues.
Việc để thủng lưới tới 2 bàn chỉ trong 7 phút đã ảnh hưởng đến tâm lý của đội khách. Chính vì thế, các chân sút của Everton tỏ ra bất lực trong việc triển khai tấn công do tuyến giữa và hàng công của Everton liên tục chuyền bóng hỏng và phối hợp lạc nhịp.
Cơ hội duy nhất của Everton ở hiệp 1 xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Chelsea ở phút 27. Trong tình huống này, Zouma đã có pha xử lý lập bập để Richarlison ập vào cướp bóng. Tiền đạo người Brazil chuyền bóng cho Calvert-Lewin ở vị trí khá thuận lợi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chân sút người Anh đã dứt điểm chệch cột dọc khi đối mặt với thủ môn Kepa.
Sang hiệp 2, HLV Ancelotti tung Walcott vào sân thay Bernard để cải thiện sức tấn công. Khi sự thay đổi của nhà cầm quân người Italia chưa phát huy tác dụng thì Everton đã nhận bàn thua thứ 3 ở phút 51. Willian nhận bóng ở ngay đầu vòng cấm địa, tung chân dứt điểm đưa bóng xoáy vào góc trái cầu môn. Chỉ đúng 3 phút sau, The Blues có bàn thắng thứ 4. Ở tình huống này, các cầu thủ Everton đã bất lực trong việc đeo bám Giroud, cầu thủ người Pháp đệm bóng cận thành từ cú treo bóng của Willian.
Hai bàn thua liên tiếp chỉ trong thời gian 3 phút đầu hiệp 2 đã khiến hy vọng lật ngược tình thế của The Toffees bị sụp đổ hoàn toàn. Chiến thắng này giúp Chelsea giữ vững vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng còn Everton đứng ở vị trí thứ 12 với 11 điểm.
Hoàng Anh