Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:35 GMT+7

Man City củng cố ngôi đầu, Liverpool “phơi áo” tại Anfield

Biên phòng - Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, câu lạc bộ Man City đã giành trọn 3 điểm trước Burnley để củng cố vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Premier League sau 22 vòng đấu. Trong một diễn biến khác, Liverpool bất ngờ thua sốc ngay trên sân nhà.

Man City giành chiến thắng nhẹ nhàng trên sân khách. Ảnh: NMC Pool

Man City củng cố ngôi đầu

Với sức mạnh vượt trội, các cầu thủ Man City chỉ mất đúng 3 phút để ghi được bàn thắng vào lưới của Burnley. Từ tình huống chọc khe thông minh của Sterling, Bernardo Silva dứt điểm mạnh khiến thủ môn Pope phải đẩy bóng ra. Chỉ chờ có vậy, Gabriel Jesus ập vào đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Có được lợi thế dẫn trước, Man City chủ động cầm bóng và chơi chậm đẩy Burnley vào áp lực. Những phút tiếp theo, dù Man City không đẩy cao đội hình nhưng Burnley cũng không thể phản công.

Phút 38, Man City bất ngờ tăng tốc và Gundogan thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang chính xác cho Sterling đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Bước sang hiệp 2, Man City duy trì lối chơi cầm bóng chủ động. Phút 48, Gundogan có pha cướp bóng, sút xa dũng mãnh nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Phút 52, Sterling có cơ hội lập cú đúp khi phá bẫy việt vị của Burnley thành công, nhưng anh lại không thắng được thủ môn Pope.

Ở những phút cuối trận, dù thi đấu với nhịp độ thấp nhưng Man City vẫn tạo ra cơ hội nhờ sự đột biến của Sterling và Mahrez. Tuy vậy, tỷ số chung cuộc là 2-0 cũng đủ để thầy trò huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola ăn mừng, đặc biệt khi họ hoàn thành cả mục tiêu không chấn thương, tiết kiệm sức lực mà vẫn củng cố được vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng.

Liverpool “phơi áo” ngay trên sân nhà

Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa Liverpool và Brighton khi The Kop nhận thất bại trước đối thủ ngay trên sân nhà Anfield.

Ở trận đấu rạng sáng nay (ngày 4-2), Liverpool dính tổn thất khá lớn ở hàng thủ khi thủ thành Alisson phải vắng mặt do bị ốm. HLV Klopp buộc phải sử dụng Kelleher thay thế. So với trận thắng West Ham ở vòng đấu trước, Liverpool còn 1 sự thay đổi khác trong đội hình xuất phát là Firmino - người đã trở lại đá chính thay thế Origi.

Sau 2 trận thắng liên tiếp trên sân của Tottenham và West Ham giúp Liverpool nhập cuộc rất hưng phấn. Ngay ở phút thứ 3, Henderson với đường chuyền dài đã đặt Salah vào thế đối mặt thủ thành Sanchez. Tuy nhiên, trước sự áp sát của hậu vệ Brighton, “ngôi sao” người Ai Cập lại đưa bóng đi vọt xà.

Trong khi đó, với đội hình lùi sâu, câu lạc bộ (CLB) Brighton đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng công của Liverpool. Ở nửa sau hiệp 1, các học trò của HLV Graham Potter thậm chí còn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Đã có 3 cơ hội được các vị khách tạo ra nhưng cả Burn, March và Maupay đều dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Bước sang hiệp 2, Liverpool vẫn là đội khởi đầu tốt hơn. Firmino đã có 2 cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng chân sút của đội chủ nhà không tận dụng thành công. Phung phí cơ hội, Liverpool đã phải trả giá ở phút 56. Từ cú treo bóng bên cánh phải, Dan Burn đã đánh đầu chuyền bóng để Steven Alzate dứt điểm cận thành tung lưới Liverpool.

Sau bàn thua bất ngờ, HLV Jurgen Klopp đã tăng cường hàng công với Origi và Oxlade-Chamberlain. Sức ép rất lớn đã được Liverpool tạo ra nhưng đó là thời điểm mà Brighton đã chủ động “đổ bê tông” để bảo toàn lợi thế.

Tình huống đáng chú ý nhất được Alexander-Arnold tạo ra ở phút 70 với đường chuyền rất thuận lợi cho Salah. Nhưng “ngôi sao” người Ai Cập đã dứt điểm đưa bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối.

Liverpool tiếp tục gây thất vọng trên sân nhà. Ảnh: Daily Mail

Trong phần còn lại của trận đấu, hàng công của Liverpool rơi vào thế bế tắc. Thậm chí, ở thời điểm cuối trận, khung thành của Liverpool còn bị đặt trong tình trạng báo động trước các pha phản công của Brighton. Nhờ sự xuất sắc của thủ thành Kelleher, The Reds không để lọt lưới lần thứ 2 trước cú dứt điểm của Gross.

Trận thua bất ngờ trước Brighton cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp, Liverpool không thể ghi bàn tại Anfield. Đây cũng là trận thứ 4 liên tiếp thầy trò HLV Jurgen Klopp không thắng tại sân nhà của mình (hòa 2, thua 2). Sau vòng 22, nhà đương kim vô địch đã rơi xuống vị trí thứ 4 và bị đội đầu bảng Man City gia tăng cách biệt lên 7 điểm.

Sau thất bại trên sân nhà, HLV Jurgen Klopp không giấu được sự thất vọng. Ông thừa nhận các cầu thủ Liverpool đang gặp vấn đề cả về tinh thần lẫn thể lực. Chiến lược gia người Đức cũng khẳng định, Brighton xứng đáng với chiến thắng hôm nay: “Ở trận đấu hôm nay, chúng tôi có lẽ không đủ mạnh mẽ cả về tinh thần thi đấu lẫn thể lực. Có rất nhiều thời điểm chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng. Trong những khoảnh khắc đó, các cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi về tinh thần. Tôi biết họ có thể chuyền bóng từ A sang B, nhưng điều đó lại không xảy ra. Brighton xứng đáng giành chiến thắng, điều này không có gì phải bàn cãi”.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Đức cũng cho biết sẽ nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với Man City trong cuộc đua vô địch: “Đối với tôi, điều quan trọng hơn cả là tìm ra nguyên nhân tại sao chúng tôi thua trận đấu hôm nay và hiểu những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã thi đấu thiếu thuyết phục. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là rút ra những bài học và học hỏi từ đối thủ. Man City đang có phong độ rất cao nên chúng tôi phải tìm ra giải pháp”.

Nam Anh

Bình luận

ZALO