Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 01:46 GMT+7

Mắc mưu kẻ xấu bị lừa vượt biên ra nước ngoài

Biên phòng - Do mắc mưu của kẻ xấu, vượt biên sang Thái Lan, nhiều tháng trời lưu lạc khổ cực nơi đất khách xứ người, sau đó, phải điện thoại nhờ các cơ quan chức năng đưa về lại buôn làng, quê hương. Đó là câu chuyện lầm lạc của gia đình anh Y Riêng Niê ở buôn Sing B, xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Hà, BĐBP Tây Ninh và tỉnh Tây Ninh tổ chức đón gia đình anh Y Riêng Niê trở về quê hương. Trước đó, anh Y Riêng Niê ở buôn Sing B, xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bị một số đối tượng xấu lừa, xúi giục vượt biên sang Thái Lan với lời hứa sẽ đưa đi nước thứ 3 và có cuộc sống giàu sang sung sướng.

Vì nhẹ dạ, cả tin, tưởng là sự thật, nên Y Riêng Niê đã bán tài sản của gia đình được hơn 20 triệu đồng. Ngày 16-5-2019, Y Riêng Niê dẫn vợ cùng 2 con nhỏ bỏ dòng họ, bỏ buôn làng tìm đường vượt biên sang Thái Lan. Tuy nhiên, khi qua Thái Lan, gia đình Y Riêng Niê đã bị các đối tượng lừa lấy hết tiền.

Sau gần 4 tháng lưu lạc, sống khổ cực nơi đất khách quê người, Y Riêng Niê muốn về lại Việt Nam nhưng bị các đối tượng xấu khống chế, đe dọa về sẽ bị bắt đi tù, con cái sẽ không được học hành... Khi biết được sự việc, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an thị xã Buôn Hồ đã kiên trì vận động, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Hà tích cực giúp gia đình anh Y Riêng Niê được trở về quê hương, về với buôn làng.

Qua câu chuyện trên đây của gia đình anh Y Riêng Niê, mọi người ở các buôn, làng Tây Nguyên cần tỉnh táo, cảnh giác với những âm mưu lừa mị, kích động, xúi giục vượt biên của kẻ xấu và các đối tượng Fulro lưu vong bên ngoài.

Mai Anh

Bình luận

ZALO