Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 08:47 GMT+7

Lý Sơn thêm cung bậc cảm xúc mùa lễ hội

Biên phòng - Nhiều du khách đặt chân lên đảo Lý Sơn, đến thăm chùa Đục, chùa Hang, miệng núi lửa Thới Lới… đều thốt lên với đôi mắt tròn: “Ồ, sao mà đẹp vậy!”. Tuần lễ Văn hóa - du lịch năm 2019 vừa được địa phương này phát động có thêm cảm xúc từ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

5j9h_8a
Một góc đảo Bé thanh bình. Ảnh: Minh Hoàng

Những năm trước đây, Lý Sơn được nhắc đến với vẻ đẹp thơ mộng, hoang sơ, hình tượng những binh phu Hoàng Sa bi hùng. Giờ đây, mùa du lịch đảo Lý Sơn còn được gắn với chủ đề mà Quảng Ngãi đang lập hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) để được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu mà trong đó, Lý Sơn là vùng lõi. Khi có danh hiệu này, Lý Sơn sẽ thu hút ngày càng đông du khách quốc tế đến không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn đắm mình, hòa dòng suy tưởng vào những mảng nham thạch, ngọn núi lửa triệu năm, vì những mảng địa chất này đều gắn với bước chân tiến hóa của nhân loại. 

Mùa du lịch Lý Sơn năm 2019 gây sự chú ý không bởi chỉ dựa vào sắc màu, cảnh vật đã quen thuộc với nhiều người yêu thích Lý Sơn, mà còn dựa vào di sản địa chất bằng cuộc hội thảo quốc tế “Giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh”, thu hút 300 đại biểu là các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự. Từ khóa “Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh” trở nên “nóng” hơn nhờ gắn với sự kiện bên lề hội thảo - huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang Seo trao cúp cho các đội bóng đá mini Giải bóng đá Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh và giao lưu với người hâm mộ bóng đá ở tỉnh Quảng Ngãi. 

Ông Park đã xem phim về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, tỏ vẻ ngạc nhiên trước ngọn núi lửa Thới Lới hùng vĩ còn nguyên vẹn như một lòng chảo. Ông Pắc không tiếc lời ngợi ca vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của đảo Lý Sơn và nhận xét không thua kém gì đảo Jeju của Hàn Quốc, đồng thời hứa hẹn “sẽ ra thăm Lý Sơn, đi câu cá”. Lời hứa của một người đang nổi tiếng đã tạo ra nhiều nút like trên các trang diễn đàn của du khách thập phương đối với Lý Sơn. Sự thích thú của ông Park đã tăng nhiều bậc thang điểm mà các nhà quản lý ngành du lịch địa phương không cần thêm những lời có cánh để giới thiệu Lý Sơn trên các diễn đàn. 

10 năm về trước, phương tiện vận tải giữa đất liền và đảo Lý Sơn còn cách trở, hành trình ra đảo phải mất 120 đến 180 phút. Hòn đảo này pha sắc màu huyền bí vì sự cách trở. Còn giờ đây, những cánh tàu siêu tốc đưa hành khách ra đảo trong thời gian 30-45 phút đã khiến Lý Sơn trở nên thân quen và hình ảnh bãi biển trong vắt nhìn thấu rạn san hô, ngọn núi lửa hàng triệu năm... tràn ngập trên các trang mạng xã hội. UBND huyện Lý Sơn thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2018, có khoảng 230 ngàn lượt du khách ra đảo Lý Sơn.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn nhấn mạnh: “Đến với Lý Sơn, du khách sẽ được trải nghiệm về sự bình yên, quyến rũ của đảo Lý Sơn; chứng kiến về sự đổi thay lớn mạnh của huyện đảo; được người dân đón tiếp thân thiện. Lý Sơn có địa chất, địa mạo đặc biệt với những ngọn núi lửa hoang sơ...”.

Tối 22-6, UBND huyện đảo Lý Sơn tổ chức chương trình “Lý Sơn - Tinh hoa di sản”. Sân khấu được bố trí ngoài trời. Gió biển lồng lộng khiến cho các ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Trưng Vương đến từ Đà Nẵng thêm phần phấn khích. Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã trao Bằng công nhận 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đó là di tích khảo cổ Xóm Ốc và Suối Chình - 2 địa điểm từng được phát hiện dấu tích người tiền sử Sa Huỳnh cách đây 2.500 năm. Xóm Ốc do Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi đào thám sát và phát hiện.

Nằm trong chuỗi các hoạt động này còn có hoạt động trưng bày chuyên đề “Lý Sơn - Tinh hoa di sản lễ hội, địa chất” và ra mắt sách ảnh “Lý Sơn hôm nay” của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á tại khuôn viên Nhà trưng bày Hoàng Sa Bắc Hải. Du khách mãn nhãn với cuộc thi Giải dù lượn Việt Nam mở rộng năm 2019 được tổ chức với sự góp mặt của hơn 100 phi công từ nhiều câu lạc bộ Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các phi công đến từ nhiều quốc gia: Thái Lan, Malaysia, Lào, Indonesia, Nhật Bản... Giải đua thuyền truyền thống được tổ chức tại khu vực vành đai san hô tuyệt đẹp của đảo.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO