Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 07:10 GMT+7

Champions League vòng 1/8:

Lời tiễn biệt của những huyền thoại

Biên phòng - Lần đầu tiên sau 16 năm, cụ thể là từ mùa 2004-2005, vòng Tứ kết Champions League mới cùng lúc vắng bóng cả hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Messi và Ronaldo cùng dừng cuộc chơi. Ảnh : Sky Sports

“Siêu nhân” hóa người thường

Thật là một cảm giác kỳ lạ cho các cổ động viên bóng đá khi họ thức dậy vào lúc rạng sáng, nghe tiếng nhạc hiệu quen thuộc của Champions League để rồi nhận ra mùa giải năm nay, cả hai cầu thủ lớn nhất của bóng đá đương đại đều đã không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở đấu trường danh giá nhất thế giới.

Ronaldo gọi, Messi trả lời. Lần này là một thông điệp buồn. Trước đội bóng quê nhà Porto, Cristiano Ronaldo trở nên lạc lõng trong màu áo trắng đen quen thuộc của Juventus. Anh từng có rất nhiều lần đóng vai “siêu nhân”, đưa đội của mình vượt qua nghịch cảnh bằng những màn lội ngược dòng kịch tính. Nhưng lần này, Ronaldo bất lực.

Ở tuổi 36, CR7 không thể đóng vai người hùng mãi được. Trên thực tế, người chơi hay nhất bên phía Juventus là Federico Chiesa, người đã nhen nhóm hy vọng cho “Bà đầm già” bằng một cú đúp. Còn Ronaldo, người được kỳ vọng nhất, lại kết thúc trận đấu bằng một hình ảnh đáng quên: anh quay lưng với cú đá phạt của Sergio Oliveira, để bóng lọt qua chân và gián tiếp khiến Juventus phải nhận “cú đấm” chí mạng từ Porto.

Nỗi đau của Messi nhẹ hơn Ronaldo một chút, vì với trận thua 1-4 ở lượt đi, chẳng ai tin rằng Barcelona ở thời điểm này có thể lội ngược dòng trước Paris Saint Germain. Đội trưởng của Barca vẫn có một trận đấu đáng nhớ, khi anh tung cú dứt điểm tuyệt mĩ nhắc nhở mọi người về đẳng cấp ngoại hạng của mình. Nhưng rồi giống như Ronaldo, Messi cũng sẽ được nhớ đến bằng một khoảnh khắc buồn. Đó là cú đá penalty có phần cẩu thả bị thủ thành Navas của PSG cản phá.

Người ta đã nhắc nhiều lần đến cái ngày mà Ronaldo và Messi không còn song hành để cùng làm nên những điều kỳ diệu trong bóng đá. Sau cái kết buồn của Juventus và Barcelona, họ vẫn đi cùng nhau, nhưng để bước ra khỏi giải đấu mà họ từng là kẻ thống trị kiêu hãnh.

Kẻ thách thức tượng đài

Erling Haaland tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong loạt trận vừa qua của vòng 1/8 Champions League. Tiền đạo người Na Uy lập thêm một cú đúp nữa trong trận đấu lượt về với Sevilla, giúp đội bóng của mình giành thắng lợi chung cuộc 5-4. Cá nhân Haaland vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa này với 10 pha lập công, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Những con số thống kê nói lên Haaland đang dần dần bước lên vị trí của Messi và Ronaldo như thế nào. Haaland, ở cột mốc 20 tuổi 231 ngày, trở thành chân sút trẻ nhất lịch sử Champions League chạm mốc 20 bàn thắng. Anh phá kỷ lục được nắm giữ bởi Kylian Mbappe (21 tuổi 355 ngày), Haaland còn là cầu thủ chạm mốc 20 bàn với số trận thấp nhất. Anh chỉ cần 14 lần ra sân để có thành tích này. Kỷ lục trước đó thuộc về Harry Kane (20 bàn sau 24 lần ra sân).

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng bị loại ở Champions League đúng vào mùa giải đầu tiên mà hai người gặp nhau ở vòng bảng. Ở bảng G mùa này, họ đã trực tiếp chạm trán trong trận lượt về giữa Barcelona và Juventus với kết quả 3-0 nghiêng về đội bóng Italia nhờ cú đúp của Ronaldo.

Đáng chú ý, tại World Cup 2018, cả Ronaldo và Messi cũng đều về nước sau vòng 1/8. Bồ Đào Nha của Ronaldo thua Uruguay còn Argentina của Messi bị Pháp loại trong một trận đấu mà Kylian-Mbappe cũng lập cú đúp!

Bên cạnh đó, chân sút Na Uy còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi 2 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp. Tiền đạo sinh năm 2000 lập 2 cú đúp trong 2 trận đấu với Club Brugge của Bỉ ở vòng bảng và tiếp tục ghi 2 bàn vào lưới Sevilla ở cả lượt đi lẫn lượt về vòng 1/8.

Kình địch của Haaland, Kylian-Mbappe cũng đã chạm một loạt cột mốc mới sau khi ghi bàn vào lưới Barcelona ở trận lượt về. Với pha lập công này, Mbappe đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 25 bàn ở Champions League. Tiền đạo người Pháp cán mốc 25 bàn thắng tại giải đấu này khi mới 22 tuổi 80 ngày, trong khi kỷ lục mà Messi lập nên lúc 22 tuổi 286 ngày.

Mbappe cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng vào lưới Barcelona nhất trong một mùa giải Champions League với 4 bàn thắng.

Mbappe và Haaland đang dần dần bước lên vị thế mà Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã nắm giữ suốt quãng thời gian qua. Trong một mùa giải đặc biệt của bóng đá thế giới khi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hay những tranh cãi về công nghệ VAR đã biến đổi hoàn toàn môn thể thao vua, chúng ta cũng đồng thời được chứng kiến một cuộc đổi ngôi có lẽ là ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO