Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:18 GMT+7

Liverpool vắng nhiều trụ cột, nhiều “ngôi sao” của Real Madrid ra đi

Biên phòng - Trước trận derby với Everton tại vòng 25 Premier League, câu lạc bộ Liverpool vẫn thiếu vắng một loạt trụ cột bởi chấn thương. Trong khi đó, Real Madrid chấp nhận cho không nhiều “ngôi sao” để giảm gánh nặng về tiền lương.

Liverpool thiếu vắng một loạt trụ cột bởi chấn thương trước trận đấu với Everton. Ảnh: Getty Images

Nhiều cầu thủ của Liverpool bị chấn thương

Sau 3 trận thua liên tiếp trước Brighton, Man City và Leicester City tại Premier League, câu lạc bộ (CLB) Liverpool vừa có chiến thắng quan trọng trước RB Leipzig ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Chiến thắng với tỷ số 2-0 ở đấu trường châu Âu giúp The Kop có thêm sự tự tin trước thềm lượt trận vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại, đội chủ sân Anfield đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng và kém ngôi đầu của Man City đến 16 điểm. Với khoảng cách này, huấn luyện viên (HLV) Klopp và các học trò đã bị đẩy ra khỏi cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Ở lượt trận vòng 25 Premier League diễn ra vào cuối tuần này, Liverpool tiếp tục đối mặt thách thức khó khăn khác là Everton trên sân nhà Anfield. Hiện tại, The Toffees đang đứng ngay phía sau The Kop trên Bảng xếp hạng với 3 điểm ít hơn, nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Trước trận đấu quan trọng này, HLV Carlo Ancelotti sẽ chào đón sự trở lại của chân sút số 1 - Dominic Calvert-Lewin sau chấn thương gân kheo. Trong khi đó, Liverpool vẫn tiếp tục thiếu vắng một loạt trụ cột bởi những vấn đề khác nhau.

HLV Jurgen Klopp xác nhận: “Ngoài các ca chấn thương dài hạn như Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip, đội chủ sân Anfield cũng sẽ không có sự phục vụ của Fabinho và James Milner ở vòng đấu này”.

Trong đó, Fabinho vừa trở lại ở trận gặp Man City sau vài tháng dính chấn thương cơ nhưng lại tiếp tục vắng mặt ở 2 trận gần nhất. James Milner vừa gặp vấn đề về gân kheo ở trận thua Leicester City và không thể ra sân ở trận thắng Leipzig tại đấu trường Champions League. Còn Jota cũng đang ở rất gần ngày trở lại.

Phát biểu với báo giới, nhà cầm quân người Đức cho biết: “Fabinho chưa thể tham gia tập luyện cùng cả đội. Không có thông tin gì thực sự mới mẻ về cậu ấy hay các cầu thủ khác. Tất cả đều đang tiến sát ngày trở lại, cả Fabinho, Milly hay Jota đều như vậy. Tuy nhiên, tất cả đều chưa thể thi đấu vào cuối tuần này”.

Về trường hợp của Naby Keita - người đã không ra sân cho Liverpool kể từ trận thắng Crystal Palace với tỷ số 7-0 trước dịp Giáng sinh, HLV Klopp cho biết: “Naby lẽ ra có thể tham dự trận đấu với Leipzig. Tiếc là cậu ấy lại bị ốm và không thể tập trong 2 ngày vừa qua. Tôi không biết, liệu cậu ấy có thể chơi vài phút trong trận đấu với Everton hay không. Vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng điều quan quan trọng là cậu ấy không chấn thương nữa. Chúng tôi sẽ phải tính toán thật kỹ lưỡng”.

Real Madrid cho không nhiều “ngôi sao”

Trong khi đó, theo thông tin từ giới truyền thông Tây Ban Nha, CLB Real Madrid được cho là đã chấp nhận mất trắng nhiều “ngôi sao” như Bale, Isco và Marcelo ở mùa Hè tới để giảm bớt gánh nặng tiền lương.

Hiện quỹ lương của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đang là 448 triệu euro 1 năm. Real Madrid cũng là một trong những đội bóng có quỹ lương cao nhất của làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của CLB khi tiền thu từ bán vé, đồ lưu niệm,... giảm mạnh do các cổ động viên không được vào sân cổ vũ cho các cầu thủ trong thời gian qua.

Trước những khó khăn về tài chính do phải đối mặt bởi những tác động tiêu cực của đại dịch, Ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu đang buộc phải tìm cách giảm mọi chi phí có thể, đặc biệt là tiền lương. Bên cạnh việc thuyết phục các trụ cột ký hợp đồng mới với mức lương giảm ít nhất 10%, Real Madrid cũng xem xét thanh lý một loạt “ngôi sao”.

Cả Isco và Bale đều không còn nằm trong kế hoạch của HLV Zidane tại Real Madrid. Ảnh: Getty Images

Theo ABC Deportes, “Kền kền trắng” sẽ cho phép Bale, Isco và Marcelo tự do tìm bến đỗ mới sau mùa giải này. Đáng chú ý, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn chấp nhận để 3 “ngôi sao” nói trên ra đi theo dạng miễn phí để thúc đẩy việc chuyển nhượng xảy ra nhằm giảm quỹ lương của CLB.

Bale được cho rằng đang hưởng mức lương lên đến 600 nghìn bảng/tuần ở Bernabeu, tương đương hơn 30 triệu bảng/năm. Trong khi đó, Marcelo và Isco lần lượt kiếm được 350 nghìn bảng và 210 nghìn bảng/tuần.

Cả Bale, Isco và Marcelo đều còn hợp đồng đến năm 2022 nhưng từ lâu đã nằm ngoài kế hoạch của HLV Zidane. Thậm chí, Bale đã bị đẩy đến Tottenham theo dạng cho mượn ở mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, cả Bale và Marcelo đều đã ngoài 30 tuổi và sa sút phong độ trông thấy. Isco trẻ hơn nhưng cũng tròn 29 vào tháng 4 tới và thiếu sự ổn định cần thiết. Chính vì thế, việc đẩy họ ra đi không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh tổng thể của CLB Real Madrid.

Nam Anh

Bình luận

ZALO