Biên phòng - Với trận thua ngược 2-3 trước Atletico Madrid trên sân nhà Anfield, Liverpool đã trở thành cựu vương tại Champions League khi dừng bước ở vòng 1/8. Ở trận đấu còn lại, PSG có chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund để dành cho mình tấm vé vào tứ kết giải đấu năm nay.

Trong trận tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Anfield rạng sáng nay (12-3), Liverpool chào đón sự trở lại của Jordan Henderson, bên cạnh đó Andrew Robertson cũng bình phục chấn thương để ra sân đá chính ngay từ đầu. Huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp chưa từng thua tại sân Anfield cùng Liverpool ở đấu trường Champions League và sự cổ vũ của các cổ động viên có mặt trên khán đài trở thành động lực để Liverpool nỗ lực tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Atletico Madrid sau khi để thua đội bóng Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở lượt đi.
Ngay phút thứ 5, Liverpool có tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách khi Trent Alexander-Arnold tạt bóng để Georginio Wijnaldum đánh đầu về phía khung thành của Atletico Madrid, nhưng thủ môn Jan Oblak cản phá thành công.
Với lợi thế dẫn bàn sau trận lượt đi, đoàn quân của HLV Diego Simeone cố gắng cầm bóng, giảm tốc độ trận đấu nhưng Liverpool đã không cho phép điều này xảy ra. Cả Sadio Mane lẫn Roberto Firmino đều rất tích cực tranh chấp. Với thế trận chủ động, The Kop đưa ra nhiều giải pháp dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong đó có sút xa ở điều kiện sân trơn, bóng ướt.
Phút 43, Oxlade-Chamberlain lao ra biên nhận bóng và tạt bóng vào cho Wijnaldum đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa. Cầu thủ người Hà Lan ở vị trí khá thoải mái, đánh đầu hiểm, hạ gục Obak ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho The Kop.
Bước vào hiệp 2, Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công khiến hàng phòng ngự của Atletico Madrid hoạt động rất vất vả. Thủ môn Oblak đã thi đấu xuất sắc và cản phá thành công nhiều tình huống dứt điểm của các chân sút bên phía Liverpool. Phút 67, khi thủ môn Oblak bất lực thì cú đánh đầu của Robertson lại làm rung chuyển xà ngang.
Càng về cuối trận, các cầu thủ Liverpool càng quyết tâm, bung sức nhằm giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút. Tuy nhiên, các chân sút của của đội bóng nước Anh đã không thể ghi thêm bàn thắng còn các cổ động viên của The Kop được phen choáng váng ở phút bù giờ thứ 2, khi Saul Niguez đánh đầu tung lưới Adrian. May cho nhà đương kim vô địch là tiền vệ người Tây Ban Nha việt vị trước khi đón cú đá phạt của Thomas Partey.
Hòa 1-1 sau 2 lượt trận, Liverpool và Atletico Madrid phải bước vào thi đấu hiệp phụ để quyết định tấm vé vào tứ kết Champions League mùa giải năm nay.
Ngay phút 94, Firmino có tình huống đánh đầu đập trúng cột dọc trái bật ra, bóng tìm đúng chỗ tiền đạo người Brazil và anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho Liverpool.
Những tưởng Liverpool có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công trước đối thủ trên sân nhà thì phút 97, sai lầm của thủ môn Adrian với cú đá bóng lên vào chân đối phương, Llorente dứt điểm đưa bóng đi chéo vào góc phải thành bàn thắng.
Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất, từ tình huống phản công nhanh Morata chuyền bóng cho Llorente, các cầu thủ Liverpool không áp sát để Llorente thoải mái dứt điểm đưa bóng vào góc phải hạ gục Adrian cân bằng tỷ số 2-2.
Liverpool cần thêm 2 bàn thắng nữa để giành vé đi tiếp, HLV Klopp sử dụng cả 3 lần thay người trong hiệp phụ thứ 2, nhưng hàng phòng ngự của đội khách thi đấu tập trung. Mane và Salah lại rất thiếu chính xác khi dứt điểm. Đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp phụ thứ 2, từ tình huống phản công nhanh của đội khách, Morata lao lên và dễ dàng hạ gục Adrian nâng tỉ số lên 3-2 cho Atletico Madrid.
Với trận thua này, Liverpool trở thành cựu vương tại Champions League khi nhận thất bại chung cuộc 2-4 sau 2 lượt trận. HLV Klopp cũng đứt mạch bất bại tại Champions League trên sân nhà Anfield. Trong khi đó, một lần nữa Atletico Madrid cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh đã biến họ trở thành một đội bóng đáng sợ.
Ở trận đấu còn lại, PSG đã giành thắng lợi 2-0 trước Borussia Dortmund trên sân nhà Parc des Princes để dành cho mình tấm vé vào tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Trong trận đấu rạng sáng nay, bàn thắng bất ngờ đến với PSG ở phút 28 từ tình huống cố định khi Neymar đánh đầu cận thành dễ dàng từ quả phạt góc của Di Maria. Có được bàn thắng dẫn trước và cân bằng tỉ số sau 2 lượt trận (2-2), PSG dễ đá hơn hẳn trong khi Dortmund bắt đầu cho thấy dấu hiệu “cóng” với những tấn công có phần vội vàng.
Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Thorgan Hazard có pha xử lý hỏng và để mất bóng ở khu vực giữa sân. PSG lập tức tổ chức phản công nhanh. Bóng được triển khai sang cánh trái, sau đó Sarabia tung ra đường căng ngang vừa tầm để hậu vệ trái Juan Bernat chạm bóng tinh tế hạ gục Burki nâng tỷ số lên thành 2-0 cho PSG.
Ở hiệp 2, PSG tiếp tục thi đấu hưng phấn với nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Trong khi đó, Dortmund vẫn tấn công cực kì bế tắc, bất chấp việc HLV Favre liên tục có những thay đổi ở tuyến trên. Phút 89, Emre Can nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng liên tiếp) sau pha phạm lỗi cùng phản ứng thiếu kiềm chế với Neymar. 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Chung cuộc, PSG giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận. Với chiến thắng này, HLV Tuchel đã có lần đầu giúp cho đội chủ sân Parc des Princes giành vé vào tứ kết Champions League sau 2 mùa giải liên tiếp phải dừng chân ở vòng 1/8.
Nam Anh