Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 25/10/2024 01:52 GMT+7

Liverpool tan mộng lập “hattrick”

Biên phòng - Liverpool đã phải nói lời chia tay với giấc mơ giành cú ăn 3 ở mùa giải năm nay sau thất bại 0-2 trong cuộc đối đầu với Chelsea tại Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup.

s7zxq9y5dh-25554_f_k7ckosxx0_Anh_1
Chelsea (xanh) kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại hiệu quả trong những tình huống dứt điểm. Ảnh: Dailymail

Trong chuyến làm khách của Chelsea rạng sáng nay (4-3), Liverpool mang tới sân vận động Stamford Bridge đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, huấn luyện viên (HLV) Klopp đã để Salah, Firmino, Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold ngồi trên băng ghế dự bị và Adrian được chọn bắt chính thay cho Alisson.

Ở hàng thủ, Joe Gomez đá cặp trung vệ cùng Virgil van Dijk. Bên cánh phải, tài năng trẻ Neco Williams được chọn thay vì Trent Alexander-Arnold. Tuyến tiền vệ cũng có xáo trộn với sự xuất hiện của Adam Lallana, Fabinho cùng Curtis Jones. Trên hàng công, Sadio Mane sát cánh với Divock Origi và tân binh Takumi Minamino.

Phía đội chủ nhà, HLV Lampard tung ra sân đội hình với những gương mặt quen thuộc trong sơ đồ 4-3-3. Kepa Arrizabalaga trở lại khung gỗ sau 6 trận liền nhường chỗ cho Willy Caballero. Đáng chú ý, tiền vệ triển vọng mới 18 tuổi - Billy Gilmour cũng được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Hàng công 3 người của The Blues gồm: Willian, Pedro và Olivier Giroud.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Liverpool vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Sadio Mane có lời cảnh báo The Blues ở phút thứ 3 với cú dứt điểm đi đúng vị trí của thủ môn Kepa Arrizabalaga. Mặc dù vậy, đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị của đội bóng thành phố Cảng cũng sớm phải chịu áp lực. Phút 13, Fabinho trượt chân để Willian lấy bóng ngay sát vòng cấm địa. Pha dứt điểm của ngôi sao người Brazil không quá hiểm nhưng thủ môn Adrian lại để bóng đập tay đi vào lưới.

Sau bàn thua, Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của Chelsea. Phút 20, một pha bóng hỗn loạn được tạo ra trong vòng cấm đội chủ nhà với 4 cú dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ bên phía Liverpool, nhưng bóng đều bị chặn lại. Trong đó, pha dứt điểm cận thành của Sadio Mane lại đưa bóng trúng vào người của thủ thành Arrizabalaga. 11 phút sau, thủ môn người Tây Ban Nha lại cản phá được nỗ lực của Sadio Mane.

Sang hiệp 2, Chelsea chủ động phòng thủ phản công và đội chủ nhà chơi thực sự ấn tượng sau khi HLV Lampard rút Willian đưa Jorginho vào sân ở phút 51. Bên kia chiến tuyến, Liverpool vẫn là những người thi đấu chủ động nhưng thường xuyên gặp khó bởi hàng phòng ngự tổ chức chắc chắn của The Blues.

Phút 62, Mason Mount có pha sút phạt kĩ thuật khiến thủ môn Adrian hoàn toàn bó tay nhưng xà ngang lại cứu thua cho The Kop. Dù vậy, chỉ 2 phút sau, từ pha mất bóng bên phần sân đối phương của Jones mở ra cơ hội phản công cho Chelsea. Ross Barkley cầm bóng băng lên từ giữa sân, xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú sút gọn gàng từ sát vòng cấm địa đưa bóng vào góc trái cầu môn nâng tỉ số lên 2-0. Trong tình huống này, thủ thành Adrian đã bay người nhưng không thể cản phá.

y345jnvked-25554_f_k7ckot1u1_Anh_2
Barkley ăn mừng khi ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea. Ảnh: Getty Images

Có lợi thế về tỷ số, Chelsea càng tự tin triển khai lối chơi phòng ngự phản công của mình. Trong khi đó, Liverpool vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm đưa bóng vào lưới của The Blues. Các chân sút của The Kop gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kepa Arrizabalaga thậm chí, họ suýt phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 67. Ở tình huống này, Pedro Rodriguez cướp được bóng sau pha xử lý thiếu quyết đoán của Gomez. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có pha bứt tốc rất tốt nhưng đáng tiếc lại không thể khuất phục Adrian ở tình huống đối mặt.

Đến phút 70, HLV Klopp quyết định tung Firmino và Milner vào sân nhưng Liverpool thi đấu không khởi sắc. Trong khi đó, phút 73 từ đường chuyền dài vượt tuyến của Azpilicueta lên cho Giroud phá bẫy việt vị nhận bóng. Tiền đạo người Pháp xử lý tốt trước các hậu vệ đối phương, cú dứt điểm của anh bị Adrian khẽ chạm tay, bóng bật lên đập xà ngang dội xuống đất và nảy ra ngoài.

May mắn không phải nhận bàn thua thứ 3 nhưng đội bóng thành phố Cảng Liverpool cũng chẳng thể đưa được bóng vào lưới Kepa lần nào và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2. Theo thông số kỹ thuật, cả hiệp thi đấu thứ 2, Liverpool không một lần dứt điểm trúng cầu môn đối phương.

Chiến thắng trước Liverpool để giành vé vào tứ kết FA Cup phần nào là niềm an ủi với thầy trò HLV Lampard sau 2 thất bại liên tiếp trước đối thủ tại Premier League. Trong khi đó, đây cũng lại là thất bại thứ 2 liên tiếp trong vòng 4 ngày mà Liverpool đã phải nhận, cuối tuần vừa qua họ thua 0-3 trên sân của Watford. Như vậy, The Kop đã trải qua 2 trận liên tiếp không ghi bàn và để lọt lưới tới 5 bàn. Hàng thủ mạnh nhất của họ trận này chơi quá tệ và phải nhờ xà ngang 2 lần cứu thua trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge.

Cũng ở lượt trận rạng sáng nay, Sheffield United giành thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Reading. Ở trận đấu còn lại, Newcastle United cũng thắng West Bromwich Albion với tỷ số 3-2 để dành cho mình tấm vé vào vòng tứ kết FA Cup.

Hoàng Nam

Bình luận

ZALO