Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 03:52 GMT+7

Liverpool chưa thể nghĩ đến cuộc đua vô địch

Biên phòng - Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Liverpool đã bất ngờ để thua trước Burnley ngay trên sân nhà Anfiled. Sau thất bại này, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết, Liverpool chưa thể nghĩ đến cuộc đua vô địch Premier League vào lúc này.

Liverpool đã không tận dụng thành công những cơ hội được tạo ra. Ảnh: PA

Trước trận đấu với Burnley, Liverpool có chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở Premier League. Chính vì thế trước đối thủ yếu hơn, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp đặt quyết tâm rất lớn trong mục tiêu giành trọn 3 điểm ở sân Anfiled.

Các cầu thủ Liverpool chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 7, Mane đánh đầu nguy hiểm trong vòng cấm Burnley, nhưng các hậu vệ đội khách vẫn kịp phá bóng. Ở những phút sau đó, lối chơi “tử thủ” của Burnley khiến các chân sút trên hàng công của Liverpool gặp nhiều bế tắc. Phải tới phút 22, đội chủ nhà mới có pha dứt điểm tốt thứ hai, nhưng cú sút của Shaqiri không đủ độ chính xác. Phút 29, đến lượt Origi thử vận may nhưng thủ môn Pope bắt gọn bóng.

Nửa cuối hiệp 1, Liverpool hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự chủ động của Burnley. Phút 43, Ben Mee của đội khách chuyền về thiếu lực, tạo điều kiện cho Origi giành bóng băng xuống đối mặt với thủ môn Pope. Tiền đạo người Bỉ dứt điểm cực kỳ quyết đoán, nhưng bóng lại đập trúng xà ngang bật ra ngoài.

Trong hiệp 2, tình thế không thay đổi nhiều khi Liverpool bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp trông chờ vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 51, Alexander-Arnold dứt điểm nhanh bằng chân trái trong vòng cấm Burnley nhưng Pope vẫn cản phá thành công.

Phút 57, HLV Jurgen Klopp buộc phải tung Salah và Firmino vào thay Chamberlain và Shaqiri để cải thiện hàng công. Phút 60, Wijnaldum tăng tốc, dẫn bóng đột phá từ phần sân nhà lên sát vòng cấm Burnley trước khi chuyền bóng cho Salah dứt điểm nhưng thủ môn Pope vẫn xuất thần cứu thua cho đội khách.

Trong khi đó, Burnley có lời đáp trả bằng pha đá vô-lê nhanh của Barnes ở phút 67, khiến Alisson phải trổ tài. Những phút tiếp theo, hàng thủ Burnley tiếp tục làm chủ tình hình. Cho dù có cả Salah và Firmino trên sân, nhưng Liverpool vẫn chơi bế tắc.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Liverpool trả giá đắt. Phút 82, Fabinho bị Barnes dùng sức mạnh vượt qua, thủ môn Alisson lao ra cản bóng nhưng chậm một nhịp và phạm lỗi với tiền đạo người Anh. Trọng tài Mike Dean chỉ tay vào chấm phạt đền, trên chấm 11m, Barnes lạnh lùng hạ Alisson, ghi bàn mở tỷ số cho Burnley.

Sau bàn thua bất ngờ, Liverpool dồn lên tấn công tổng lực. Phút 89, họ có cơ hội vàng khi Alexander-Arnold có pha nửa sút nửa chuyền tạo điều kiện cho Firmino dứt diểm ở cự ly gần, nhưng pha đệm lòng của tiền đạo này bị hậu vệ Burnley chặn lại ngay trước vạch vôi.

Để thua với tỷ số 0-1, Liverpool không những tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng mà còn nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà (tính ở Premier League) kể từ tháng 4-2017. Đây là cơn “địa chấn” ở đấu trường Premier League, bởi lẽ Burnley chỉ đứng thứ 17 và thắng 1/8 trận sân khách trước khi đến Anfield.

Kết quả này cũng làm cho Liverpool vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng. Sau 19 vòng đấu, thầy trò HLV Jurgen Klopp đang có 34 điểm, kém ngôi đầu của Man United 6 điểm. Cuối tuần này, 2 đội sẽ gặp lại nhau tại FA Cup trên sân Old Trafford.

HLV Jurgen Klopp cho biết The Kop cần tạm quên đi cuộc đua vô địch vào lúc này. Ảnh: Getty Imagesh

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã không giấu được sự thất vọng khi cho biết: “Thất bại hôm nay là đòn giáng mạnh vào chúng tôi. Trách nhiệm thuộc về tôi, đây là cách giải thích đơn giản nhất. Chúng tôi cầm bóng nhiều, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể đưa bóng vào lưới. Sau đó, Burnley được hưởng phạt đền. Tôi chưa xem lại tính huống đó, nhưng Alisson có nói với tôi rằng, cậu ấy chưa chạm vào cầu thủ đội bạn”.

Vị chiến lược gia người Đức đã lên tiếng nhận trách nhiệm về trận thua của các học trò: “Ở thời điểm này đã đưa ra những quyết định sai lầm. Chúng tôi có 3 pha căng ngang vào vòng cấm đối thủ nhưng bóng lại không tìm đến vị trí của bất cứ cầu thủ nào. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cho các cầu thủ tìm đúng vị trí của mình, nhưng chúng tôi lại không làm được điều đó hôm nay”.

HLV Jurgen Klopp cũng cho biết, The Kop cần tạm quên đi cuộc đua vô địch vào lúc này: “Đây là một trận đấu khó khăn và thật khó để có thể giải thích cho thất bại. Sau khi chúng tôi giành chiến thắng 7-0 trước Crystal Palace, chẳng ai nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng này. Tất cả đều đã nỗ lực thi đấu tối nay nhưng lại không thể giành chiến thắng".

Đây không phải lúc để đổ lỗi. Chúng tôi sẽ phải cùng nhau giải quyết vấn đề và quay lại đường ray chiến thắng. Trong bóng đá, chúng ta có rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể nghĩ đến cuộc đua vô địch”.

Hoàng Nam

Bình luận

ZALO