Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:36 GMT+7

Liverpool cán mốc 70 điểm sau 24 vòng đấu, Man City vào chung kết

Biên phòng - Ở trận đấu bù vòng 18 Premier League 2019-2020 rạng sáng nay (30-1), Liverpool đã dễ dàng giành thắng lợi 2-0 trước West Ham để cán mốc 70 điểm chỉ sau 24 vòng đấu. Trong khi đó, ở trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) dù để thua 0-1 trước đại kình địch Man United trên sân nhà Etihad nhưng Man City vẫn giành vé vào chơi trận chung kết giải đấu năm nay.

abip3gqunv-24372_f_k605iql60_Anh_1
Liverpool có trận đấu lấn lướt trước West Ham. Ảnh: Daily Mail

Liverpool cán mốc 70 điểm sau 24 vòng đấu

Rạng sáng nay, Liverpool có chuyến làm khách của West Ham trong khuôn khổ trận đấu bù vòng 18 Premier League. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng The Kop đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm chiếm lĩnh thế trận. Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên (HLV) David Moyes sử dụng đội hình thiên về phòng ngự nhằm ngăn chặn những tình huống phối hợp tấn công của Liverpool. Trước lối chơi phòng ngự chủ động của đội chủ nhà, phải đến phút 24, các học trò của HLV Jurgen Klopp mới có tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành của thủ môn Lukasz Fabianski. Trong tình huống này, Mohamed Salah có pha bật tường để hậu vệ Andy Robertson thoát xuống dứt điểm nhanh bên cánh trái nhưng bóng đi không chính xác.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 34 khi trọng tài chính Jonathan Moss thổi phạt Issa Diop do phạm lỗi với Divock Origi trong khu vực cấm địa và Liverpool được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Mohamed Salah không bỏ lỡ cơ hội của mình hạ gục thủ môn Fabianski để ghi bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool. Có bàn thắng dẫn trước giúp các học trò HLV Jurgen Klopp thi đấu chủ động hơn. Trong khi đó, West Ham cũng đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số.

Những phút đầu hiệp 2, West Ham đã có những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Alisson nhưng các chân sút của đội chủ nhà không tận dụng thành công cơ hội được tạo ra. Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool đã khiến các cổ động viên của West Ham choáng váng với bàn thắng nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 ở phút 52 với cú dứt điểm của Oxlade-Chamberlain.

9rx56t302u-24372_f_k605iqok1_Anh_2
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Daily Mail

Sau khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt Liverpool chủ động chơi phòng ngự phản công do đó West Ham kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 71, Declan Rice có tình huống xộc thẳng từ trung lộ vào trong vòng cấm địa, cú sút mạnh của anh thẳng vào thủ thành Alisson và đập cột dọc trái bật ra. Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng có câu trả lời ở phút 79 khi Salah dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc trái bật ra ngoài. Ở những phút cuối trận thủ môn Alisson và Fabianski đều phải chơi tập trung và có những tình huống cản phá xuất sắc.

Kết quả chung cuộc 2-0 là chiến thắng xứng đáng cho The Kop khi họ kiểm soát bóng tới 72% thời gian, tung ra 13 lần dứt điểm, trong khi đội chủ nhà chỉ có 7 lần dứt điểm. Với 3 điểm giành được, Liverpool đã chạm cột mốc 70 điểm sau vòng 24 Premier League, họ cũng đang có 41 trận bất bại tại Premier League. Khoảng cách điểm số giữa Liverpool với đội nhì bảng Man City đã được nới rộng lên 19 điểm. Trong khi đó, trận thua trên sân nhà khiến đoàn quân HLV David Moyes đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. West Ham mới chỉ có 23 điểm, đang xếp thứ 17 và chỉ hơn đội bóng ở nhóm xuống hạng chỉ số phụ.

Man United ngậm ngùi nhìn Man City giành vé vào chung kết

Trong khi đó, ở trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh, Man City dù để thua đại kình địch Man United với tỷ số 0-1 nhưng thầy trò ông Pep Guardiola vẫn dành cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết khi có chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận trước đại kình địch thành Manchester.

Ở chuyến làm khách sân Etihad của Man City rạng sáng nay, HLV Solskjaer sử dụng đội hình chắp vá khi những trụ cột như Pogba, McTominay hay Rashford đang trong quá trình dưỡng thương. Với lợi thế sân nhà, Man City chủ động chơi pressing tầm cao khiến Man United không thể lên bóng. Chỉ trong 30 phút đầu tiên, đội chủ nhà có 9 lần gây sóng gió về phía khung thành của thủ môn David De Gea nhưng các chân sút của Man City không tận dụng thành công những cơ hội của mình.

Phung phí cơ hội tạo ra, Man City đã phải trả giá khi để thủng lưới ở phút 35. Từ tình huống đá phạt của đồng đội, bóng đến chân của Nemanja Matic ở khu vực cấm địa, cầu thủ người Serbia bắt vô lê gọn gàng đưa bóng vào góc phải cầu môn hạ gục Bravo. Sau bàn thua, Man City liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép và họ đã sút tung lưới đội khách ở phút 42 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị của Raheem Sterling.

dzc8eph5g4-24372_f_k605iqp72_Anh_3
 Man United (đỏ) nhìn Man City giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: AFP

Trong hiệp 2, Man United chủ động đẩy cao đội hình tấn công, chính điều này khiến đoàn quân của HLV Solskjaer để lộ ra những khoảng trống ở hàng phòng ngự và suýt phải trả giá ở phút 58 khi Sterling băng lên vượt qua cả De Gea nhưng lại dứt điểm vọt xà. Ở những phút còn lại, các cầu thủ của Man United liên tiếp có những đường chuyền thiếu chính xác và tạo cơ hội cho đội chủ nhà, nhưng các chân sút của Man City lại phung phí những cơ hội của mình. Phút 74, cầu thủ của Man United đã đánh mất bóng vô duyên và Nemanja Matic phải phạm lỗi với cầu thủ Man City để rồi nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân. Phút 85, Sergio Aguero một lần nữa đưa bóng vào lưới của Man United nhưng bàn thắng cũng không được công nhận do lỗi việt vị.

Dù giành thắng lợi 1-0 ở trận đấu rạng sáng nay nhưng Man United vẫn phải nhìn Man City giành vé vào chung kết khi để thua chung cuộc 2-3 trước đối thủ sau 2 lượt trận. Đối thủ của Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh là Aston Villa - đội bóng cũng đã giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước Leicester City sau 2 lượt trận.

Đức Anh

Bình luận

ZALO