Biên phòng - Mang theo con gái nhỏ đến chợ thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sắm Tết, Vi Lay Phon La Thong Sa Van tin chắc mình có một vỏ bọc hoàn hảo cho việc vận chuyển ma túy. Thế nhưng, “bà trùm” này không biết rằng, ngay từ lúc hai mẹ con đặt chân đến thị trấn vùng biên này đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị.

Khoảng đầu tháng 1-2022, các trinh sát của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị nhận được thông tin có một đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ. Đối tượng sử dụng ô tô cá nhân để di chuyển, mỗi lần vận chuyển từ 3-5kg ma túy các loại.
Thượng tá Lê Phước Chiến, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị chỉ đạo các ban, đội chuyên môn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành xác minh, làm rõ thông tin trên. Ngày 23-1, các trinh sát phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn. Tuy dẫn con đi mua đồ, nhưng dáng vẻ bồn chồn, liên tục xem giờ và nghe điện thoại. Mặc dù đã mua đầy cả 1 xe 7 chỗ, nhưng người phụ nữ vẫn chưa rời đi và dường như còn đang chờ đợi ai đó. Các trinh sát xác định, đây chính là một trong những đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy và đang chờ “ăn hàng”.
6 giờ, ngày 26-1, người phụ nữ và con gái mình rời nhà nghỉ, lên ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 75A-096 chạy về hướng thành phố Đông Hà. Nhận định đối tượng đã nhận được “hàng” nên Thượng tá Lê Phước Chiến chỉ đạo lực lượng đánh án dừng xe kiểm tra. Đến 6 giờ 30 phút, khi chiếc xe 7 chỗ đi tới Km80 quốc lộ 9 (đoạn qua thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa), lực lượng của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo yêu cầu nữ tài xế dừng xe kiểm tra.
Khám xét xe ô tô, các trinh sát phát hiện chiếc túi xách màu xanh, bên trong có 2 gói tinh thể rắn màu trắng (Phòng Kĩ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị giám định là ma túy tổng hợp dạng Ketamine). Danh tính người phụ nữ nhanh chóng được làm rõ là Vi Lay Phon La Thong Sa Van (38 tuổi, quê ở bản Phon Sa Vong, huyện Chan Tha Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào), hiện trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bị bắt quả tang và biết không thể chối cãi, Vi Lay Phon La Thong Sa Van đã khai nhận 2 gói tinh thể là ma túy.
Vi Lay Phon La Thong Sa Van vốn là du học sinh Lào, theo học tại một trường đại học danh tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Vi Lay Phon La Thong Sa Van đã quen và yêu một thanh niên Việt Nam cũng là chồng của mình bây giờ. Sau khi kết hôn, Vi Lay Phon La Thong Sa Van cùng chồng sinh sống và làm ăn ở Lào, lần lượt sinh được 2 người con. Cách đây 6 năm, Vi Lay Phon La Thong Sa Van cùng chồng về Việt Nam và sinh thêm người con trai thứ 3, xây khách sạn lớn nhất nhì ở thị trấn Phú Lộc. Nhìn vào cuộc sống của gia đình Vi Lay Phon La Thong Sa Van, không ai biết 2 người làm ăn buôn bán gì, nhưng cuộc sống vô cùng khá giả ngay cả khi dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.
Một điều đau lòng là quá trình phạm tội, Vi Lay Phon La Thong Sa Van mang theo con nhỏ (sinh năm 2016). Nhận 2kg ma túy từ đối tượng (không rõ lai lịch), Vi Lay Phon La Thong Sa Van cho vào túi xách rồi đưa con gái ôm ngồi ghế phía sau. Khi các trinh sát Biên phòng yêu cầu dừng xe kiểm tra, con gái của Vi Lay Phon La Thong Sa Van thấy hàng chục người vây quanh liền khóc to.
Trung tá Đặng Tất Phùng, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm yêu cầu Vi Lay Phon La Thong Sa Van tắt máy, thu chìa khóa xe ô tô, nói mọi người đứng giãn ra xa chút rồi động viên cháu bé: “Cháu lên ngồi gần mẹ”. Đã rời khỏi nhà 3 ngày nên con gái đầu (12 tuổi) và con trai út (4 tuổi) thấy mẹ về liền chạy ào ra đón. Để tránh sốc tâm lí cho các cháu nhỏ, các trinh sát lấy áo phủ kín đôi tay đã bị còng của Vi Lay Phon La Thong Sa Van, đưa các cháu vào một phòng khác rồi mới đọc lệnh khám xét nhà.
Bà Lê Thị T - mẹ chồng của Vi Lay Phon La Thong Sa Van nói: “Thấy con cái xây khách sạn, mua xe ô tô làm ăn và các cháu có cuộc sống sung túc, tôi rất mừng. Tôi không thể nghĩ con dâu mình lại có thể phạm tội tày đình thế này. Có lẽ, do gần đây làm ăn thua lỗ nên đã làm liều. Các cháu tôi còn nhỏ quá, không biết cuộc sống sẽ ra sao đây”.
Trước những hành động đầy tình người của các trinh sát Biên phòng đối với các con của mình, Vi Lay Phon La Thong Sa Van đã nhanh chóng thành khẩn khai báo. Thị khai nhận đã 3 lần lên thị trấn Lao Bảo để lấy hàng về giao cho một đối tượng (không rõ lai lịch) ở thị trấn Phú Lộc. Nhận tiền công chỉ từ 10 đến 15 triệu đồng cho mỗi lần vận chuyển ma túy, sự hối hận của Vi Lay Phon La Thong Sa Van đã quá muộn khi phải đối mặt với bản án nghiêm khắc vì những tội lỗi của mình.
Trúc Hà