Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:23 GMT+7

Lãng mạn Phù Sa

Biên phòng - Mái chèo khua nhẹ, từng làn sóng lăn tăn vỡ ra như những mảng vàng lấp lánh. Đâu đó tiếng chim kêu lảnh lót từ những ngọn cây bần dội xuống càng làm cho lòng người rạo rực hơn. Một không khí thật trong trẻo thanh bình, càng tôn thêm cảnh sắc vừa hiện đại, vừa hoang sơ. Khu du lịch Phù Sa được xem là khu du lịch sinh thái lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Đến với khu du lịch Phù Sa, du khách sẽ thấy choáng ngợp trước khu rừng bần bạt ngàn, chằng chịt mà rất có thể bạn sẽ không dễ dàng tìm thấy ở một nơi nào khác.

hkid_9b
Cảnh đẹp của khu du lịch Phù Sa. Ảnh: Hà An

Bỏ lại sau lưng cuộc sống ồn ào đô thị, bỏ lại những toan tính đời thường; không khí mát rượi làm dịu đi những bức bối của cuộc sống hằng ngày, hòa vào thiên nhiên để được tắm mình trong không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm của những loài hoa dại quanh lối đi. Khu du lịch sinh thái Phù Sa với những hàng cây che bóng mát và những con sông chảy dài, uốn quanh luôn là sự chọn lựa số một cho những ai thích du lịch đến những vùng thiên nhiên hoang dã, mang đậm tính chất miền Tây sông nước. Nếu bạn đã một lần được đặt chân xuống Cần Thơ, bạn sẽ không thể nào bỏ qua được khu du lịch Phù Sa, nơi đây đã thu hút khá nhiều du khách đến tham quan suốt thời gian qua. Khu du lịch sinh thái Phù Sa nằm ở cồn Ấu, thành phố - Cần Thơ. Từ bến Ninh Kiều đến đây chưa đầy 1km theo đường chim bay. Bãi bồi cồn Ấu có diện tích khoảng 30ha. Cồn Ấu là nơi đặt một trong hai mố cầu của cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á.

Đến với khu du lịch Phù Sa, nếu vào buổi bình minh, du khách có dịp ngắm nhìn hình ảnh chân quê của Xóm Chài Cần Thơ với những chiếc thuyền chài, thuyền câu mỏng manh trên sông Hậu, dòng sông hiền hòa đã che chở, nuôi sống người dân nơi đây qua bao thế hệ. Ấn tượng đầu tiên khách cảm nhận là những chiếc xuồng nhỏ xinh, dưới nước có đàn cá lội tung tăng, đặt dọc theo đường đi là hồ sen nhỏ và những chiếc lu nhỏ đặt chính giữa gợi về một miền quê ấm áp. Trong khu du lịch có những hàng cọ rợp mát tạo nên khung cảnh nên thơ và lạ mắt. Du khách có thể thư giãn bằng những món ăn đặc sản của miền Tây được bày bán rất nhiều ở khu du lịch như bánh xèo, bánh khọt... 

Khi thưởng thức món ăn, bạn sẽ được nghe nhân viên giải thích cho bạn từng loại rau thích hợp để có thể thưởng thức chung với bánh, vì mỗi loại rau ăn kèm theo sẽ tạo cho bạn một khẩu vị khác nhau. Đó cũng chính là nét thú vị, độc đáo đối với những người sành ăn và thích thú tìm hiểu về ẩm thực. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức thêm những món lẩu như: Lẩu bần, lẩu cá... và các món gỏi như: Gỏi gà trộn rau lang, thịt cá sấu, gỏi bông điên điển, gỏi bông lục bình... Ở đây sẽ có nhiều dịch vụ kèm theo như câu cá sấu giải trí, lướt phao, chèo xuồng... 

Thơ mộng và lãng mạn, điều mà nhiều du khách đều nóng lòng muốn đến Phù Sa, để một lần được bơi xuồng ba lá dưới rặng bần tự nhiên. Ở đây, một rừng bần hoang sơ khoảng 20ha ngay trên cồn Ấu được lưu giữ, khách được tự do khua mái chèo dưới tán lá rợp mát, sẽ là lời mời gọi quyến rũ với khách du lịch. Khoảng 9 đến 10 giờ sáng, ánh nắng từ trời cao rót xuống một màu vàng như mật ong, xuyên qua ngàn tán lá như thêu dệt muôn ngàn hoa nắng trên mặt nước. 

Khi đến với khu du lịch Phù Sa, du khách còn có thể tận hưởng một cảm giác tuyệt diệu khi tham gia những trò chơi cảm giác mạnh, như: Ca nô lướt dù - bạn sẽ được bay bổng lên trời để nhìn xuống con sông Hậu hiền hòa đang tạo thành từng đợt sóng và còn một trò thú vị nữa là câu cá sấu ở một hồ nước rộng lớn. Tại đây, bạn tha hồ bày đủ trò để tiêu khiển những con cá sấu cực kỳ hung tợn và rất háu ăn. Khu du lịch Phù Sa còn có sân chơi cho trẻ em với các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, đu quay, bàn trượt. Trên ao, ấu được gây trồng lại, du khách vừa ngắm nhìn những bông ấu, vừa thưởng thức những củ ấu ngọt bùi như ở quê nhà, chúng tôi như ngửi thấy mùi khói lam chiều quấn quýt.

Chúng tôi đi, đi mãi, mải miết đắm say trong vẻ đẹp thiên nhiên đã khéo léo trau chuốt. Gió ru nắng ngủ, bởi thế, nắng vẫn rực lên mà cả không gian mát lạnh đầy sảng khoái. Bao lo toan và mệt mỏi đều tan ra cùng muôn màu sắc xinh tươi, rồi cuối cùng lại nhẹ bẫng trong cái mộc mạc nhẹ nhàng của những chiếc chòi lá mộc mạc với những chiếc ghế tre kê sẵn cho khách nghỉ chân. 

Ngồi trong chòi lá ngắm nhìn ngày đi qua, hoàng hôn dần buông xuống dòng sông Hậu, nắng vàng như muốn ngập ngừng trên từng thân cây bần, tiếng đờn ca tài tử ngọt ngào và sâu lắng rót vào hồn người những cảm xúc lâng lâng. Cảnh vật ve vuốt mắt người, đánh thức đôi tai bằng tiếng bìm bịp kêu con nước lớn ròng, để rồi người như muốn quên lối về mà đắm mình trong mật ngọt thuần khiết của khu du lịch Phù Sa. 

Hà An

Bình luận

ZALO