Biên phòng - Ở lượt trận vòng 35 Serie A, câu lạc bộ Juventus đã gây thất vọng khi để thua ngược trước đối thủ. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Sarri bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch sớm. Trong ngày buồn của Juventus, “ngôi sao” Cristiano Ronaldo đã bị “đàn em” vượt mặt.

Trước trận đấu với Udinese trong khuôn khổ vòng 35 Serie A rạng sáng 24-7, câu lạc bộ (CLB) Juventus đang hơn đội xếp thứ 2 (Atalanta) 6 điểm. Do đó, nếu giành 3 điểm trước đối thủ thì đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Sarri có thể sớm quyết định cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.
Với mục tiêu đã đặt ra, HLV Sarri tung ra sân đội hình gần như tốt nhất với bộ 3 tấn công Bernardeschi - Dybala - Ronaldo. Ở trận đấu này, Bonucci vắng mặt vì án treo giò. Với đẳng cấp vượt trội, đội khách đã sớm áp đặt thế trận ngay những phút đầu. Tuy nhiên, sự thiếu đột biến ở hàng tiền vệ khiến C. Ronaldo và các đồng đội rơi vào thế bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của Udinese. Phải tới phút 42, Juventus mới tạo ra sự khác biệt khi trung vệ Matthijs de Ligt tung ra cú sút chìm hiểm hóc ở ngoài vòng cấm đưa các nhà đương kim vô địch vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0.
Pha lập công của De Ligt giúp Juventus bước vào hiệp 2 với sự tự tin lớn. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà C. Ronaldo và các đồng đội không thể hiện được cái duyên và sự hiệu quả ở những tình huống dứt điểm cuối cùng.
Trong khi đó, sự mất tập trung của hàng thủ khiến Juventus phải nhận bàn thua ở phút 52. Từ cú treo bóng của Ken Sema bên cánh trái, tiền đạo Ilija Nestorovski đã thoải mái bay người đánh đầu hạ gục thủ thành Szczesny mà không vấp phải sự kháng cự nào từ phía các hậu vệ của đội khách.
Sau bàn thua này, Juventus đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra thế trận áp đảo toàn diện, buộc Udinese phải co cụm phòng ngự. Nhưng một lần nữa, do thiếu sự đột biến, các vị khách không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà, “Bà đầm già” còn nhận bàn thua cay đắng ở phút bù giờ thứ 2. Với sức mạnh và tốc độ, tiền vệ Seko Fofana đã vượt qua sự truy cản của De Ligt trước khi đánh bại Szczesny ấn định chiến thắng 2-1 cho Udinese. Với thất bại này, Juventus đã bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch sớm ở vòng 35. Họ phải chờ đợi ít nhất tới vòng 36 khi tiếp đón Sampdoria tại sân nhà Allianz.
Trong ngày buồn của Juventus, De Ligt đã lập cột mốc ghi bàn mới. Theo đó, bàn thắng vào lưới của Udinese ở phút 42 là pha lập công thứ 4 của trung vệ người Hà Lan cho Juventus tại Serie A mùa giải 2019-2020. Trong 5 giải vô địch quốc gia (Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha), anh chính là hậu vệ trẻ nhất ghi được từ 4 bàn thắng trở lên ở mùa giải này.
Trước khi sút tung lưới Udinese, De Ligt đã ghi bàn ở các trận gặp Torino, Fiorentina và Lecce. Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đến nay, trung vệ 20 tuổi đã có tổng cộng 19 bàn thắng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trong số này có 8 bàn ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, 2 ở cúp quốc gia Hà Lan, 2 ở Champions League, 4 ở Serie A, 1 ở UEFA Nations League và 1 ở vòng loại EURO.
Ở trận đấu muộn nhất vòng 35 Serie A, Lazio đã giành trọn 3 điểm trước Cagliari để chính thức giành vé dự Champions League vào cuối mùa giải.
Trên sân vận động Stadio Olimpico, Lazio xuất phát với đội hình mạnh nhất nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước Cagliari. Thậm chí, thầy trò HLV Inzaghi còn phải chịu bàn thua trước với pha lập công của Giovanni Simeone ở phút cuối cùng của hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, Lazio nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm làm xáo trộn hàng thủ đối phương. Chiến thuật đó của Lazio đã phát huy hiệu quả khi Sergej Milinkovic-Savic ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở ngay phút 48.

Tiếp đà hưng phấn, các học trò của HLV Simone Inzaghi dồn ép đối thủ về thế phải co cụm chống đỡ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 60 khi Ciro Immobile vung chân dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Cagliari cơ hội cản phá.
Đánh bại Cagliari ở vòng 35 là trận thắng đầu tiên của Lazio sau 5 vòng liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Với chiến thắng này, Lazio đã giành 72 điểm và chắc chắn có một tấm vé dự Champions League ở mùa giải tới.
Với cá nhân Ciro Immobile, tiền đạo này đã vượt qua người “đàn anh” Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại giải vô địch quốc gia Italia vào cuối mùa giải khi nâng tổng số bàn thắng của mình lên 31. Thậm chí, Ciro Immobile cũng chỉ còn kém Robert Lewandowski 3 bàn. Tiền đạo người Italia còn 3 trận đấu nữa để vượt qua chân sút của Bayern Munich trong cuộc đua giành “Chiếc giày Vàng châu Âu”.
Nam Anh