Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 05:41 GMT+7

Jordan giành vé vào vòng 16 đội, thêm 1 huấn luyện viên mất việc tại Asian Cup

Biên phòng - Kết thúc lượt trận ngày 10-1, Jordan đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Bernd Stange trở thành người thứ hai bị sa thải tại giải đấu khi để đội tuyển Syria thua bạc nhược trước Jordan.

36lhnv8g5t-9634_f_jqrhtgoe0_Anh_1
Jordan (áo trắng) trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019.

Trước thềm Asian Cup 2019, đội tuyển Jordan không nhận được sự đánh giá cao của giới truyền thông trong nước và khu vực. Mặc dù vậy, tại giải đấu châu lục đang diễn ra tại UAE, đoàn quân của huấn luyện viên Abdullah Abu Zema đã liên tiếp tạo nên những bất ngờ lớn.

Ở trận đấu ra quân dù phải đối mặt với nhà đương kim vô địch Australia nhưng Jordan đã khiến giới truyền thông khu vực phải chú ý đến mình với chiến thắng 1-0 trước đối thủ để mở toang cánh cửa giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Và ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối ngày 10-1, trước đối thủ ngang cơ là Syria, đội tuyển Jordan tiếp tục đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Những người đã ghi bàn cho Jordan ở trận đấu là Yousef Al-Rawashdeh và Tareq Khattab.

Kết quả này giúp Jordan trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp tại Asian Cup 2019 với thành tích 6 điểm và hiệu số +3 sau lượt 2 trận. Xếp phía sau Jordan là Palestine và Syria (chơi 2 trận) chỉ có 1 điểm. Trong khi đó, Australia đứng chót vì chưa có điểm. Hôm nay (11-1), đội bóng xứ “Chuột túi” sẽ chạm trán Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Trong khi đó, sau trận thua bạc nhược trước Jordan, Liên đoàn bóng đá Syria đã tuyên bố sa thải huấn luyện viên trưởng Bernd Stange. Với việc bị Liên đoàn Bóng đá Syria tuyên bố sa thải, ông Stange là huấn luyện viên thứ hai mất việc tại kỳ Asian Cup này. Trước đó, huấn luyện viên Rajevac bị sa thải sau khi Thái Lan thua thảm Ấn Độ 1-4 ở ngày ra quân.

Theo thông tin được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng tải, cựu huấn luyện viên tuyển Syria - Ayman Hakeem giai đoạn từ năm 2016 đến 2017 được Liên đoàn Bóng đá Syria bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển nước này cho phần còn lại của Asian Cup 2019. Trước khi bị Liên đoàn Bóng đá Syria sa thải, huấn luyện viên Stange đã đứng ra chịu trách nhiệm về thất bại của các học trò trước Jordan.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, ông Stange cho biết: “Là huấn luyện viên của đội tuyển, tôi phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên khi Syria thất bại. Chúng tôi là tập thể thắng cùng nhau và luôn ở bên khi thất bại. Không có cầu thủ nào tồi tệ cả, Syria thua vì cả tập thể và cần cải thiện hơn. Syria đặt mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng vì chưa từng làm được điều này. Vậy nên, trận thua Jordan 0-2 là kết quả thất vọng. Một lần nữa tôi khẳng định không muốn đổ lỗi cho điều gì vì bản thân phải đứng lên chịu trách nhiệm”.

pia4628c71-9634_f_jqrhtgpb1_Anh_2
HLV Stange trở thành người thứ 2 bị mất việc tại Asian Cup 2019 khi bị Liên đoàn Bóng đá Syria sa thải sau thất bại trước Jordan.

Để thua 0-2 trước Jordan ở lượt trận tối ngày 10-1, đội tuyển Syria chỉ có 1 điểm cùng hiệu số -2 sau hai lượt trận đầu tiên. Ở lượt trận cuối của bảng B, tân huấn luyện viên Hakeem gặp thử thách lớn khi Syria chạm trán nhà đương kim vô địch Australia. Để lách qua “khe cửa hẹp” vào vòng 16 đội, tuyển Syria bắt buộc giành kết quả hòa trở lên.

Cũng trong ngày 10-1, Asian Cup 2019 còn diễn ra hai trận đấu tại bảng A. Trong đó, Thái Lan có chiến thắng quan trọng với tỷ số 1-0 trước Bahrain. Bàn thắng duy nhất của Thái Lan có được trong trận đấu là của Chanathip ghi ở phút 58.

Ở trận đấu muộn bảng A, chủ nhà UAE có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ấn Độ. Bàn thắng mở tỷ số của UAE được ghi ở phút 41 sau sai lầm của hai hậu vệ bên phía Ấn Độ tạo cơ hội để Khaflan Mubarak hạ gục thủ môn đội bóng Nam Á. Bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà được Ali Ahmed Mabkhout ghi ở phút 89 của trận đấu. Với kết quả này, lượt trận cuối của bảng A sẽ hấp dẫn vì cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp. Theo đó, sau hai lượt trận đầu tiên, chủ nhà UAE dẫn đầu với 4 điểm, Ấn Độ và Thái Lan xếp sau (3 điểm) và Bahrain đứng chót (1 điểm). Ở hai trận còn lại của bảng A, Thái Lan sẽ quyết chiến UAE, còn Bahrain chạm trán Ấn Độ. Bahrain chỉ có 1 điểm lúc này, nhưng vẫn còn cửa đi tiếp nếu thắng Ấn Độ.

Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã trở lại tập luyện trong chiều ngày 10-1 để chuẩn bị cho trận đối đầu với Iran ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 12-1. Sau bàn thua đau ở phút 90 trước Iraq từ chấm đá phạt cố định, trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam vừa qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã tăng cường cho các học trò luyện các bài đá phạt hàng rào nhằm ngăn chặn điểm mạnh của đội tuyển Iran.

Bên cạnh đó, ông Park cũng cho các tuyển thủ luyện các bài tập nhằm phát huy tối đa các ưu điểm của tuyển thủ Việt Nam. Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò đã cùng xem lại băng ghi hình trận đấu giữa Iran và Yemen để phân tích, đánh giá rõ hơn về từng vị trí trên sân của đối thủ.

Chia sẻ với báo chí trong nước, tiền vệ Trần Minh Vương cho biết, tinh thần của toàn đội đã tốt hơn nhiều sau trận thua trước Iraq: “Sau thất bại trước Iraq, đội tuyển có nhiều tiếc nuối, nhưng không khí đã trở nên tích cực hơn và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Iran”.

8ctekbj97v-9634_f_jqrhtgps2_Anh_3
HLV Park Hang Seo nhắc nhở các học trò trước khi bước vào buổi tập chiều ngày 10-1.

Trận thua ngược đầy tiếc nuối trước Iraq đã buộc thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo phải nỗ lực gấp bội trong 2 trận đấu còn lại của vòng bảng. Trong 2 đối thủ tiếp theo thì Iran thực sự là một đối thủ không hề dễ dàng với tuyển Việt Nam, bởi đội bóng Tây Á không chỉ sở hữu lực lượng hùng mạnh mà còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Carlos Queiroz - người đã cùng các học trò thi đấu rất thành công tại World Cup 2018 và tiếp tục khẳng định là đội bóng số 1 trên Bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi của mình, Minh Vương cũng khẳng định đội bóng Tây Á không phải bất khả chiến bại và tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội tạo nên bất ngờ ở trận đấu sắp tới: “Iran là đội bóng mạnh. Họ chơi một thứ bóng đá hiện đại với nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, họ cũng không phải là bất khả chiến bại. Tôi cùng toàn đội nếu ai vào sân thi đấu đều sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình để hướng tới kết quả tích cực”.

Đức Anh

Bình luận

ZALO