Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 04:49 GMT+7

In đậm dấu chân trên khắp nẻo đường biên cương Tổ quốc

Biên phòng - Những năm qua, để đáp ứng công tác tuyên truyền về sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc, phóng viên Báo Biên phòng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực đi công tác trên khắp những nẻo đường biên giới, hải đảo xa xôi.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu những hình ảnh tác nghiệp của phóng viên Báo Biên phòng ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Đại tá, phóng viên Nguyễn Đăng Bảy tác nghiệp tại Trường Sa, tháng 5-2017. Ảnh: Yến Ngọc
Đại úy, phóng viên Nguyễn Thị Bích trên đường tới chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Bản Máy và Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang. Ảnh: Quang Tâm
Phóng viên Trương Thúy Hằng phỏng vấn người dân bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Bích Nguyên
Đại úy, phóng viên Nguyễn Viết Lam trên đường vào bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa tác nghiệp. Ảnh: Minh Khuê
Phóng viên Trương Thanh Thuận phỏng vấn chủ tàu cá tại bãi biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Trường
Phóng viên Hoàng Kim Nhượng trong một chuyến tác nghiệp tại gia đình ông Tráng Lao Lử - người có uy tín của bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Huy

Nguyên Thanh (Thực hiện)

Bình luận

ZALO