Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:45 GMT+7

Huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục “chèo lái” Man City, “virus FIFA” tàn phá nhiều đội bóng

Biên phòng - Không còn là những đồn đoán, huấn luyện viên Pep Guardiola đã chính thức gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Manchester City đến năm 2023. Trong khi đó, “virus FIFA” đang tàn phá nặng nề lực lượng các đội bóng tại Premier League.

HLV Pep Guardiola chốt tương lai với Man City đến năm 2023. Ảnh: Man City

HLV Pep Guardiola gia hạn hợp đồng với Man City

Huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola “cập bến” Man City vào mùa Hè năm 2016. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng biến “nửa xanh” thành Manchester trở thành một trong những đội bóng chơi hấp dẫn nhất.

Những năm qua, ông đã giúp đội bóng giành 8 danh hiệu lớn nhỏ, gồm 2 Premier League, 1 FA Cup, 3 Carabao Cup cùng 2 Siêu cúp Anh. HLV 49 tuổi này đã cùng The Citizens xô đổ nhiều kỉ lục tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Bản hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Tây Ban Nha với đội chủ sân Etihad có thời hạn đến tháng 6-2021. Cho dù Man City không tiến xa ở đấu trường Champions League như kỳ vọng, nhưng Ban lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào vị thuyền trưởng này.

Sau thời gian đàm phán, Man City đã thuyết phục thành công HLV Pep Guardiola ký tên vào bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian ông dẫn dắt Man City lên 7 năm.

Giới truyền thông xứ sở sương mù cho rằng, HLV Pep Guardiola gần như chắc chắn vẫn là người hưởng lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Trong bản hợp đồng hiện tại, mức lương của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là lên đến 18-20 triệu bảng/năm.

Phát biểu trên trang web chính thức của CLB Man City, HLV Pep Guardiola cho biết, ông hạnh phúc tại Etihad, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ tối đa từ Ban lãnh đạo đội bóng: “Tôi luôn được cảm thấy chào đón từ khi đến với Manchester City, từ các cầu thủ, nhân viên CLB, người hâm mộ, người dân Manchester tới chủ tịch cũng như ông chủ. Chúng tôi đã cùng nhau giành những chiến thắng và danh hiệu. Tất cả đều tự hào về thành công đã đạt được. Có được sự ủng hộ như vậy là điều tuyệt vời nhất đối với mọi HLV. Tôi có mọi thứ mình cần để có thể làm tốt công việc. Tôi thật sự biết ơn niềm tin của Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain, thông qua việc cho tôi gắn bó với CLB thêm 2 năm nữa sau mùa giải này. Thử thách dành cho chúng tôi là tiếp tục tiến bộ và phát triển. Tôi rất háo hức và muốn giúp Manchester City làm được điều đó”.

“Virus FIFA” tàn phá các đội bóng tại Premier League

Vào ngày thứ Bảy tới, Chelsea sẽ có chuyến làm khách của Newcastle ở trận đấu sớm nhất trong khuôn khổ vòng 9 Premier League. Trước trận đấu này, HLV Frank Lampard đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng khi The Blues có thể thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt.

Đáng lo ngại nhất với Chelsea lúc này có lẽ là trường hợp của 2 trụ cột hàng phòng ngự là trung vệ Thiago Silva và hậu vệ trái Ben Chilwell. Phát biểu với báo giới trước trận đấu, vị chiến lược gia người Anh cho biết: “Thiago Silva chỉ vừa hạ cánh xuống London và sau đó nhắn tin cho tôi. Vì quãng đường di chuyển rất dài và tốn nhiều thời gian nên có lẽ cậu ấy sẽ không thể đến Newcastle. Còn Ben Chilwell thì tôi vẫn chưa gặp cậu ấy. Ben đã có mặt trong trận đấu của Anh (trước Iceland) trên ghế dự bị. Ben đã nhận được sự chăm sóc tuyệt vời của đội tuyển nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn. Christian Pulisic chưa đủ thể lực ra sân trong trận gặp Newcastle nhưng đã bắt đầu tập nhẹ. Chúng tôi phải thật cẩn trọng. Kai Havertz đã trở lại sau khi kết thúc thời gian tự cách ly và có kết quả âm tính với Covid-19 cách đây 2 ngày. Kai đã bắt đầu tập luyện để lấy lại thể lực sau 2 tuần ở nhà”.

Các đội bóng Anh đang đau đầu với nạn chấn thương và dịch bệnh. Ảnh: Daily Mail

Nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước Newcastle, Chelsea sẽ tạm san bằng khoảng cách về mặt điểm số với đội đầu bảng Leicester City. Đoàn quân của HLV Lampard đã có 15 điểm sau 4 trận thắng, 3 trận hòa cùng 1 thất bại.

Theo thống kê từ tờ Daily Mail, các đội bóng tại Premier League đã có tới hơn 100 cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và dịch bệnh.

Đen đủi nhất chắc chắn là Liverpool khi họ có tới 10 cầu thủ không thể thi đấu bởi những lý do khác nhau bao gồm nhiều trụ cột như Henderson, T.Alexander-Arnold, A.Robertson, Thiago Alcantara, Joe Gomez, Salah,...

Manchester United là đội bóng lớn thứ hai ở giải Ngoại hạng Anh dính “virus FIFA” ở thể nặng. Trong đợt tập trung vừa qua, “Quỷ đỏ” đã mất Greenwood, Rashford, Bailly, Luke Shaw, Anthony Martial và Lindelof.

Arsenal là cái tên thứ 3 phải đau đầu vì các chấn thương mà trụ cột gặp phải do chơi cho đội tuyển quốc gia. Hiện tại, phòng bệnh của “Pháo thủ” đang có 6 cầu thủ gồm Thomas Partey, R.Nelson, Mohamed Elnery, C.Chambers, Martinelli và Sead Kolasinac...

Có lẽ chưa bao giờ, giải Ngoại hạng Anh lại phải cùng lúc thiếu vắng một lượng lớn cầu thủ như vậy. Điều này đang khiến các HLV đau đầu trong việc phân phối sức và đối phó với bão chấn thương.

Nam Anh

Bình luận

ZALO