Biên phòng - Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Hà Nội FC đã để thua 0-1 trước Yangon United trên sân nhà ở vòng 3 tại AFC Cup 2019. Dù đội bóng thủ đô đánh mất ngôi đầu bảng F, nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tin nhà vô địch V.League 2018 sẽ tiến sâu ở giải đấu châu lục sau giai đoạn lượt về.

Sau hơn 1 tháng nhường sân cho đội tuyển U23 Việt Nam tập trung và thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020, tối 2-4, Hà Nội FC đã có trận tiếp đón đại diện của Myanmar trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F tại AFC Cup 2019. Trước trận đấu này, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều khi có được 4 điểm sau hai lượt trận, trong khi đó Yangon United đã trắng tay ở cả hai trận đấu đầu tiên. Bên cạnh đó, Hà Nội FC còn được đánh giá cao hơn đối thủ về chất lượng đội hình khi đang sở hữu nhiều ngoại binh là Ganiyu Oseni và Pape Omar Faye cùng tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson.
Chính vì thế, dù huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không sử dụng những tuyển thủ vừa thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam như Quang Hải, Đình Trọng và thủ môn Bùi Tiến Dũng ở trận đấu này nhưng Hà Nội FC vẫn là những người kiểm soát thế trận và ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Với việc bộ 3 Văn Quyết - Hoàng Vũ Samson - Pape Omar liên tục thay đổi vị trí trên hàng công cùng khả năng điều tiết trận đấu của Đỗ Hùng Dũng ở khu vực giữa sân giúp Hà Nội FC liên tục gây sóng gió về phía khung thành của thủ môn Kyaw Zin Htet bên phía Yangon United.
Trong đó, phút 25, tiền đạo Hoàng Vũ Samson có tình huống đánh đầu tầm thấp nhưng không thắng được thủ môn Kyaw Zin Htet. Chưa đầy 1 phút sau đến lượt Pape Omar có cú treo bóng vào từ cánh phải tạo cơ hội để Thành Chung đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của đại diện Myanmar. Trong thế trận liên tục gây ra sóng gió về phía khung thành đối phương, Hà Nội FC buộc phải có sự thay đổi lực lượng bất đắc dĩ ở phút 35 khi Nguyễn Thành Chung gặp chấn thương và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã trao cơ hội vào sân cho Nguyễn Văn Dũng.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng đã khiến Hà Nội FC phải trả giá ở phút 41 khi hậu vệ Trần Văn Kiên để mất bóng vào chân tiền đạo Maung Maung Lwin. Chân sút của Yangon United đã có pha thoát xuống tốc độ trước khi thực hiện cú đặt lòng gọn gàng đánh bại thủ môn Văn Công trong tình huống đối mặt.

Sau bàn thua bất ngờ, Hà Nội FC dồn dập đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Ở phút bên kia chiến tuyến CLB Yangon United thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà. Phút 42, tiền đạo Pape Omar có cú đánh đầu cận thành khiến thủ môn Kyaw Zin Htet phải đấm bóng ra đến vị trí của Hoàng Vũ Samson. Từ khoảng cách chưa đầy 5m, nhưng tiền đạo của Hà Nội FC lại đệm bóng vọt xà ngang.
Bước vào hiệp 2, từ một pha treo bóng, Pape Omar bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Hà Nội FC ở phút 54. Trên chấm 11m, Văn Quyết đánh lừa được thủ môn Zin Htet nhưng cú dứt điểm của đội trưởng bên phía Hà Nội FC lại đưa bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của người hâm mộ đội bóng thủ đô. Sau tình huống sút hỏng phạt đền, Văn Quyết cũng gặp chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 59. Ngoại binh Ganiyu Oseni được tung vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Phút 67, Pape Omar đã đánh đầu đưa bóng vào lưới của đội khách nhưng trọng tài cũng không công nhận vì anh phạm lỗi với hậu vệ đội khách trước đó.
Ở những phút sau đó, Hà Nội FC ép sân toàn diện, nhưng những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra cứ lần lượt đến rồi lại trôi đi trong tiếc nuối. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho Yangon United đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Kết quả này cũng khiến cho thầy trò ông Chu Đình Nghiêm rơi xuống vị trí thứ 2 bảng F với 3 điểm ít hơn Tampines Rovers (Singapore). Ở trận đấu diễn ra trước đó, câu lạc bộ Tampines Rovers đã thắng 5-1 Nagaworld.
Phát biểu với báo giới sau trận thua sốc của Hà Nội FC trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng F ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thừa nhận: “Thực sự là tôi không thể lý giải cho kết quả hôm nay. Chúng tôi chơi tốt, có nhiều cơ hội rõ ràng và cả phạt đền. Tuy nhiên, tất cả đều không thể đưa được bóng vào lưới”.
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng, đây là trận đấu khó hiểu với Hà Nội FC khi các chân sút của họ đã phung phí hàng loạt cơ hội được tạo ra. Trong khi đó, hai cầu thủ là Thành Chung và Văn Quyết cũng bất ngờ dính những chấn thương khác nhau: “Tôi chưa xem lại băng ghi hình, nhưng đây là trận đấu khó hiểu. 2 cầu thủ bất ngờ bị chấn thương, còn các tiền đạo không thể ghi bàn dù có nhiều cơ hội”.
Ông Chu Đình Nghiêm khẳng định, quãng thời gian nghỉ hơn 1 tháng cho U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của Hà Nội FC cho trận đấu này. Chính vì thế, vị chiến lược gia người xứ Thanh cho rằng đây là trận thua có phần đen đủi của nhà vô địch V.League 2018: “1 tháng nghỉ không ảnh hưởng gì đến toàn đội. Chúng tôi vẫn tập luyện bình thường, nhưng hôm nay có vẻ là một ngày không may mắn”.
Hà Nội FC sẽ bắt đầu các trận đấu ở lượt về vòng bảng AFC Cup 2019 bằng chính chuyến làm khách của Yangon United vào ngày 17-4 tới. Dù thất vọng với trận thua của đội nhà ở trận đấu vừa qua, nhưng huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC khẳng định cơ hội để đội nhà đi tiếp vẫn rộng mở khi đội bóng thủ đô có trận tiếp đón đội đầu bảng Tampines Rover trên sân nhà trong giai đoạn lượt về: “Chúng tôi còn trận lượt về với Tampines Rover và cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở nếu thắng đối thủ này”.
Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Myo Min Tun của Yangon United tỏ ra phấn khích với chiến thắng của các học trò. Trước trận đấu với Hà Nội FC, ông Myo Min Tun thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn với đại diện Myanmar và mục tiêu của Yangon United là giành được 1 điểm trước đội bóng thủ đô. Nhưng các cầu thủ của Yangon United đã làm được nhiều hơn thế: “CLB Hà Nội là đội bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Chiến thắng này giúp chúng tôi nuôi hy vọng đi tiếp. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu”.

Sau thất bại sốc của Hà Nội FC trước Yangon United trên sân nhà, vào lúc 16 giờ ngày 3-4 (giờ Việt Nam), B.Bình Dương sẽ có chuyến làm khách trên sân một đội bóng khác của Myanmar là Shan United ở lượt trận thứ 3 bảng G tại AFC Cup 2019. Dù đội chủ nhà cũng đã để thua ở cả hai trận đấu đầu tiên nhưng đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng với B.Bình Dương khi họ vừa chia tay huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Trong khi đó, ở vòng đấu trước thủ môn Bùi Tấn Trường đã mắc sai lầm sơ đẳng dẫn đến trận thua đậm của đội bóng đất Thủ trên sân nhà cũng ở đấu trường AFC Cup.
Thách thức của B.Bình Dương càng trở nên khó khăn hơn khi đội bóng đất thủ không được phép thua ở trận đấu này. Theo đó, nếu thất bại trước Shan United, B.Bình Dương sẽ hết cơ hội để tiến sâu tại đấu trường châu lục khi chỉ có được 1 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên. Ở trận đấu còn lại tại bảng G, câu lạc bộ Ceres Negros FC sẽ có trận tiếp đón Persija Jakarta trên sân nhà vào lúc 19 giờ 30 (giờ địa phương).
Đức Anh