Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:21 GMT+7

Hoàn thành “mục tiêu kép” ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Biên phòng - Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam và Lào đã và đang kiểm soát tốt dịch Covid-19, tuy nhiên, Lào vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới nên những ngày này, ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lượng phương tiện, hàng hóa và người qua lại giảm đáng kể.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm soát người, phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Ảnh: Trúc Hà

Không còn cảnh tấp nập như trước đây, nhưng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình vẫn quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng, chống dịch bệnh.

Qua nhiều lần gia hạn, đến nay, Lào vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới, dừng xuất, nhập cảnh (trừ những trường hợp đặc biệt), chỉ hàng hóa được qua lại. Đại úy Hồ Văn Quế, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết: “Hàng hóa được xuất, nhập qua cửa khẩu buộc phải tuân thủ công tác đảm bảo an toàn phòng dịch. Theo đó, sau khi hàng hóa được làm các thủ tục, lái xe từ Việt Nam sẽ giao lại xe và hàng cho lái xe Lào và ngược lại tại khu vực kiểm tra, kiểm soát. Người, xe được khử khuẩn, khử trùng. Công ty Thống Nhất, Công ty Asean Hợp Mệnh và Công ty Bích Thị từ đầu năm đã đầu tư thiết bị cẩu container. Có thiết bị để “gắp” đã giúp hạn chế rất nhiều việc tồn đọng xe, hàng, vậy nên khu vực cửa khẩu luôn thông thoáng”.

Việc phải đổi tài xế Việt Nam và Lào đồng nghĩa với việc tăng lượng người lưu trú tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, các lái xe, người ở lại phải đăng ký tạm trú với Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. 22 giờ hằng ngày, BĐBP sẽ đi kiểm tra hành chính tại các nhà nghỉ, nhà trọ. Bởi vậy mà ban ngày, khu vực cửa khẩu tấp nập, nhộn nhịp, nhưng đến 22 giờ chỉ còn lác đác vài người và đến 23 giờ chỉ còn lực lượng chức năng ngoài đường. Nhờ làm tốt công tác quản lý cũng như công tác tuyên truyền, cho nên tại khu vực cửa khẩu Cha Lo lưu trú cả vài trăm lái xe, chủ hàng nhưng gần như không xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Hiện tại, Chính phủ Lào vẫn tạm ngừng cấp thị thực, visa cho các cá nhân đến từ các nước có dịch (trừ những trường hợp đặc biệt), bởi vậy, ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo chỉ còn tiếp nhận kiều bào trở về, nhưng số lượng cũng rất hạn chế.

Anh Nguyễn Văn Tú và anh Nguyễn Nam Tuấn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu, chờ xe đi cách ly theo quy định. Anh Tú cho biết, anh theo họ hàng sang Lào làm ăn mới được vài tháng thì xảy ra dịch. Nhiều người đã về nước trước, anh cố ở lại kiếm thêm thu nhập. Đến khi Lào giãn cách xã hội, hạn chế đi lại thì cuộc sống quá khó khăn, tiếng không biết, buôn bán đình trệ, rồi được tin ở nhà mẹ ốm nặng nên anh quyết định về Việt Nam. Đợt rồi, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mới cấp giấy giới thiệu, anh về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Về tới cửa khẩu quốc tế Cha Lo, 2 anh được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tạo điều kiện, tuyên truyền nên đã hiểu và chấp hành các quy định khi nhập cảnh cũng như đi cách ly theo quy định.

Mặc dù lưu lượng người, phương tiện giảm, nhưng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vẫn chủ động nắm bắt thông tin, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ở khu vực biên giới nơi đây. Đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

covĐiển hình: Ngày 28-7, trong lúc tuần tra, kiểm soát đường mòn gần bãi kiểm hóa khu vực cửa khẩu, tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện 2 công dân có hành vi trốn tránh kiểm soát, không làm thủ tục nhằm vượt biên sang Lào. Khai nhận với tổ tuần tra, một trong 2 người nói trên tên là Đoàn Quý Hợi (sinh năm 1983, quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) làm nghề lái xe đã giúp đỡ chỉ đường cho Bùi Thị Trà Giang (sinh năm 1988, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đi lên bãi kiểm hóa để vượt biên sang Lào.

Trước đó, ngày 25-6, tại khu vực mốc 528 thuộc cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện Nguyễn Thị Hai (sinh năm 1975, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Đơn vị đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Hai và chuyển về khu cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, trong 2 ngày 13 và 18-7, tại khu vực biên giới thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Bình và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đấu tranh chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Kẹo Vi Sỏn, sinh năm 1984, quê ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) và Trần Xuân Hoài, sinh năm 1983, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, là lái xe đầu kéo đang có hành vi vận chuyển trái phép gần 8.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới. Đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vẫn nỗ lực duy trì việc thực hiện “mục tiêu kép” - hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng, chống dịch bệnh. Tất cả luôn sẵn sàng chào đón cửa khẩu quốc tế Cha Lo trở lại những ngày nhộn nhịp như vốn có.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO