Biên phòng -
Vượt hải trình hơn 240 hải lý với nghìn trùng sóng dữ, chiếc tàu KN-491 đưa đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và hơn 50 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước ra thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa vào dịp trung tuần tháng 1-2019.
Nhắc tới Trường Sa là nhắc tới một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đó, đã có biết bao nhiêu người con đất Việt đã không tiếc máu xương, tuổi xuân đang ngày đêm đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để hôm nay và cả thế hệ mai sau, Trường Sa vẫn luôn hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió.
Dù mưa nắng, bão tố, thời tiết khắc nghiệt, nhưng không vì thế mà cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa thiếu đi sức sông, mà ngược lại những người lính đảo vẫn hiên ngang giữa muôn trùng khơi. Phóng viên Báo Biên phòng đã có dịp ghi lại những hình ảnh trong chuyến công tác dài ngày ở quần đảo Trường Sa.
Lê Đồng (thực hiện)