Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:21 GMT+7

Hết dịch ba sẽ về đưa con đi tiếp tục điều trị...

Biên phòng - Gần 3 tháng qua, BĐBP Quảng Trị đã tăng cường lực lượng làm “lá chắn sống” ngăn chặn không để đại dịch Covid-19 lây lan trên tuyến biên giới. Khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì trọng trách trên đôi vai của những người lính Biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch lại thêm phần nặng nề. Câu chuyện về Đại úy Hoàng Minh Thiết, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị tạm gác việc đưa con trai bị biến chứng sau phẫu thuật tim đi chữa trị để cùng đồng đội ngày đêm bám biên giới chống dịch là một tấm gương tiêu biểu về trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của người lính.

znqm5bflh4-26828_f_k8jiy5mf2_anh_2
Đại úy Hoàng Minh Thiết (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, ngăn chặn người dân qua lại biên giới trái phép. Ảnh: Phước Trung

Đại úy Hoàng Minh Thiết cưới vợ năm 2013, nhưng mãi đến năm 2019 vợ chồng anh mới có được cặp song sinh 1 trai, 1 gái bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, con trai anh bị bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nỗi buồn thêm chồng chất khi con anh bị biến chứng sau phẫu thuật nên phải tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc, điều trị.

Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, gia đình anh đưa con nhỏ về quê chăm sóc và sẽ trở lại bệnh viện tái khám theo hướng dẫn của bác sỹ. Dự tính sẽ xin phép đơn vị để đưa con vào Huế tiếp tục chữa trị nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị lại cần lực lượng túc trực, bám chốt nên Đại úy Thiết đành tạm gác việc nhà, đưa con gửi ông bà chăm sóc để yên tâm làm nhiệm vụ.

Đã gần 3 tháng nay, Đại úy Hoàng Minh Thiết đành gác lại nỗi nhớ da diết hai con 8 tháng tuổi để cùng với đồng đội nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới và chốt chặn chống dịch tại địa bàn xã Hướng Lập và Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Tri). Những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi, anh lại được nhìn đứa con thân yêu của mình qua màn hình chiếc điện thoại. Đại úy Hoàng Minh Thiết tâm sự: Nhiều lúc nhớ con đến quay quắt lòng, thương vợ tảo tần một mình gánh vác gia đình, nhưng vì đơn vị đang cần tăng cường quân số túc trực, nhưng đành hy sinh để chia sẻ một phần khó khăn với đồng đội của mình. Qua những lần điện thoại về gia đình, tôi chỉ biết động viên vợ cố gắng vượt qua, khi nào hết dịch sẽ xin phép đơn vị về đưa con vào viện chăm sóc và tái khám sức khỏe”.

u1b5z2x64j-26828_f_k8jiyigo3_anh_3
Đại úy Hoàng Minh Thiết cùng đồng đội thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền nhân dân cách phòng, chống Covid-19. Ảnh: Phước Trung

Do đặc thù đường biên giới Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị phụ trách rộng, dài, có nhiều đường mòn, lối mở nên đơn vị đã thành lập 6 chốt cố định và 2 tổ lưu động với 24 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân địa phương túc trực 24/24 giờ. Do địa hình xa xôi, hiểm trở, nên việc vận chuyển lương thực, thực phẩm vô cùng khó khăn, vất vả. Vì vậy, những bữa ăn hàng ngày gồm mỳ tôm, rau rừng... đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ đóng tại chốt. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt ngày nắng nóng trên 40 độ, đêm xuống rét đậm nhưng các anh đã khắc phục khó khăn, bám địa bàn để chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết: “Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP Quảng Trị đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu vượt qua điều kiện, hoàn cảnh gia đình khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt tiêu biểu là Đại úy Hoàng Minh Thiết. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ học tập tấm gương đồng chí Hoàng Minh Thiết”.

k9rgl0e1a8-26828_f_k8jiz4wm4_anh_4
Bữa ăn vội sau giờ tuần tra của Đại úy Hoàng Minh Thiết và đồng đội chỉ có mì tôm và rau rừng. Ảnh: Phước Trung
v671qtz4df-26828_f_k8jizw4e6_anh_6
Đại úy Hoàng Minh Thiết ngắm nhìn đứa con thân yêu qua màn hình điện thoại di động. Ảnh: Phước Trung

Tấm gương Đại úy Hoàng Minh Thiết vượt qua hoàn cảnh éo le, tận tụy với công việc đã trở thành động lực thôi thúc đồng đội của anh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, dù trong hoàn cảnh nào vẫn vững vàng ý chí, chắc tay súng, bám trụ nơi biên cương nguyện làm những “lá chắn sống” vững chắc nơi phên dậu của Tổ quốc để phòng, chống dịch Covid-19.

Sự cống hiến thầm lặng của anh cũng đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc của đồng đội, cộng đồng. Khi tôi đang viết những dòng này cũng là lúc Đại úy Hoàng Minh Thiết nhận được tin vui từ Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế sẽ miễn phí toàn bộ chi phí ngoài bảo hiểm trong đợt điều trị tới của bé.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

 2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

 4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Phước Trung

Bình luận

ZALO