Biên phòng - Ngày 17-6, Thiếu úy Võ Việt Anh, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Sa Thầy, BĐBP Kon Tum nhận nhiệm vụ đi tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, trên đường tuần tra đã vô tình nhặt được một chiếc ví da. Qua kiểm tra, phát hiện trong ví có 4.300.000 đồng và các loại giấy tờ mang tên Hà Văn Yết, sinh năm 1985, thường trú tại thôn 1, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, Thiếu úy Võ Việt Anh đã thông báo với người dân trên địa bàn đóng quân, đồng thời về báo cáo với Ban Chỉ huy đơn vị.

Sau đó, chỉ huy đơn vị thông báo và trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia Đal về công dân Hà Văn Yết đánh rơi ví tiền. Đến khoảng 11 giờ ngày 17-6, vợ chồng anh Hà Văn Yết đến Đồn Biên phòng Sa Thầy xin nhận lại số tài sản bị mất. Ban chỉ huy đơn vị và cá nhân Thiếu úy Võ Việt Anh đã làm thủ tục bàn giao lại toàn bộ tài sản cho anh Hà Văn Yết. Anh Yết xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi là công nhân cao su, sinh được 2 cháu, đời sống rất khó khăn. Đây là tiền chúng tôi vừa bán heo, dự tính sẽ lấy số tiền đó để trang trải nợ nần, may mà cán bộ Biên phòng nhặt được, không thì gia đình tôi không biết xoay sở đến khi nào mới có đủ số tiền trên, vì cao su mới bước vào cạo, nên sản lượng ít, lương hai vợ chồng chỉ khoảng trên 4 triệu đồng/tháng. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn cán bộ Biên phòng rất nhiều”.
Thiếu úy Võ Việt Anh (sinh năm 1998), là sĩ quan trẻ mới ra trường, năm 2020, anh được điều động về Đồn Biên phòng Sa Thầy công tác. Xuyên suốt quá trình làm việc, chàng sĩ quan trẻ tuổi Võ Việt Anh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vững vàng tư tưởng, quyết tâm bám trụ bảo vệ biên giới, địa bàn; cùng với đồng đội ở Đồn Biên Phòng Sa Thầy bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan qua biên giới, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Trên cương vị Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm, Thiếu úy Võ Việt Anh đã chủ động bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị triển khai các kế hoạch công tác nghiệp vụ, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn.
Được biết, trong những năm qua, song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Sa Thầy đã không ngừng nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương. Bên cạnh triển khai xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trợ giúp về y tế, giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân ở khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Thầy còn là chỗ dựa vững chắc của quần chúng nhân dân trong xây dựng, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, xây dựng biên giới ngày càng ổn định và phát triển.
Đặc biệt, trong suốt hơn 2 năm qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Đồn Biên phòng Sa Thầy luôn bám trụ vững vàng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”; quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống hiệu quả xuất nhập cảnh trái phép, không để xảy ra bất kỳ mối nguy cơ làm lây lan dịch bệnh từ bên kia biên giới. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Thầy luôn gần gũi đồng hành với bà con nhân dân trên địa bàn, giúp đỡ, hỗ trợ trang thiết bị y tế, phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
Hành động đầy ý nghĩa của Thiếu úy Võ Việt Anh đã tô thắm hình ảnh cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.
Thái Kim Nga