Biên phòng - Thông qua mạng xã hội, 2 đối tượng Cường và Tuấn đã vẽ ra giấc mộng đổi đời là đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc bằng đường biển, qua đó thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng của gần 200 nạn nhân tại 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Mơ kiếm 50 triệu đồng/tháng ở Hàn Quốc, những người thiếu hiểu biết đã chi hàng chục triệu đồng cho “nhà môi giới” và bị bỏ rơi giữa thành phố trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát.

Xuất khẩu lao động bằng tàu “5 sao”
Ngày 12-5-2021, từ thông tin của BĐBP Quảng Bình và BĐBP thành phố Đà Nẵng về việc có 13 người ở xã Quảng Xuân, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đi vào thành phố Đà Nẵng để xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP đã chỉ đạo Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) điều tra, xác minh làm rõ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Đoàn 2 và BĐBP thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm người này vào Đà Nẵng ở tại các khách sạn Toàn Thắng, Thanh Nhàn (trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn) và khách sạn Tân Phương Nam (trên đường 2-9, quận Hải Châu) để chờ xuất cảnh sang Hàn Quốc bằng đường biển.
Qua giám sát các khách sạn, các trinh sát nhận thấy, những người nói trên không hề đi ra khỏi phòng để xuống sảnh khách sạn hay ra ngoài tham quan như những khách du lịch khác. Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 15-5, lực lượng của Đoàn 2 và BĐBP thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra hành chính 3 khách sạn nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 175 người (147 nam và 28 nữ), trú quán tại các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Những người này đều có chung một lời khai là đang chờ 2 người đàn ông tên Tuấn, Cường để đưa lên tàu đi sang Hàn Quốc làm việc.
Làm việc với các trinh sát Đoàn 2, anh Nguyễn Văn T cho biết: Đầu tháng 4-2021, thông qua mạng xã hội facebook và zalo, anh làm quen với 2 người đàn ông, họ cho anh xem giấy tờ mang tên Trần Danh Cường (sinh năm 1978, thường trú tại Tòa C707 chung cư Mullbery Lane, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) và Phạm Doãn Tuấn (sinh năm 1982, trường trú tại xóm 1, thôn An Trai, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội). Cường và Tuấn nói mình có khả năng đưa mọi người sang Hàn Quốc bằng đường biển vì đang dịch nên không xuất cảnh bằng đường hàng không được. Để đảm bảo, chỉ những trường hợp nhập cảnh thành công vào Hàn Quốc thì điện về cho người nhà nộp cho Tuấn và Cường từ 200-250 triệu đồng/người (tùy từng người).
Sau đó, Cường và Tuấn bảo anh T ra Hà Nội, hướng dẫn đến bệnh viện khám sức khỏe, xét nghiệm Covid-19, nộp trước 5 triệu đồng để làm visa và các giấy tờ khác. Xong xuôi, các đối tượng hẹn anh T ngày 13-5-2021 vào Đà Nẵng để đêm 15-5 lên tàu du lịch “5 sao” sang Hàn Quốc. Khi vào đến Đà Nẵng, thấy rất đông người đi nên anh T không thể nghĩ mình lại bị lừa.
“Bánh vẽ” của 2 “siêu lừa”
Chỉ đến khi làm việc với cơ quan chức năng, tất cả mọi người mới vỡ lẽ mình đã bị Tuấn và Cường lừa với cùng một chiêu thức. Khi vào Đà Nẵng, Cường và Tuấn bố trí cho mọi người ở khách sạn Toàn Thắng (tuy nhiên, khách sạn này không đủ phòng nên 2 đối tượng đưa một số người sang 2 khách sạn Thanh Nhàn và Tân Phương Nam lưu trú). Thấy có cả trăm người cùng “xuất cảnh” với mình nên ai cũng tin tưởng và tiếp tục đưa cho Tuấn và Cường mỗi người 300USD để làm “thẻ chi tiêu” trên tàu du lịch “5 sao”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Tuấn và Cường đã tắt máy, không thể liên lạc được.
Nhận thấy mình bị lừa, anh T đã gọi điện trình báo với Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Khi làm việc với lực lượng Đoàn 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng và Công an quận Ngũ Hành Sơn, tất cả những người đang chờ xuất cảnh mới biết rằng, họ đã “ăn bánh vẽ” của 2 đối tượng Cường và Tuấn. Thậm chí, giấy tờ tùy thân mà 2 đối tượng đưa cho mọi người xem cũng là giả. Tất nhiên, chẳng có chiếc tàu “5 sao” nào đang chờ ở cảng để đưa họ đến Hàn Quốc làm việc. 2 “nhà môi giới” đã tắt máy, ôm gần 2 tỷ đồng của mọi người bỏ trốn.
Đại tá Nguyễn Văn Mận, Chính trị viên Đoàn 2 chia sẻ: Bên cạnh việc tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép thì hiện nay xuất hiện các đối tượng lừa đảo xuất cảnh trái phép bằng đường biển do đường hàng không tạm dừng hoặc hạn chế các chuyến bay quốc tế. Trong việc này, 2 đối tượng Cường và Tuấn đã lên kế hoạch lừa đảo rất kỹ lưỡng. Chúng không thu trước nhiều tiền của một người để tạo lòng tin, tuy nhiên, với số lượng lớn người bị lừa thì số tiền thu được gần 2 tỷ đồng. Bọn chúng lựa chọn đưa các nạn nhân vào Đà Nẵng là thành phố có cảng biển nhưng đang có dịch để các nạn nhân không có cơ hội đi ra ngoài. Đây là bài học đắt giá, hồi chuông cảnh tỉnh cho những người muốn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng lại chọn “giá rẻ” trên mạng xã hội. Giờ thì các nạn nhân đang rơi vào hoàn cảnh “tiền mất, tật mang”.
Ngày 17-5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Ngũ Hành Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự và chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trúc Hà