Biên phòng - Cùng đánh bại đối thủ của mình ở vòng bán kết, Hà Nội FC và Viettel sẽ gặp nhau ở trận chung kết Cúp quốc gia 2020. Trong khi đó, Paris Saint Germain (PSG) đã may mắn có được chiến thắng quý giá trước tân binh Metz ở vòng 3 giải vô địch quốc gia Pháp.

Hà Nội FC và Viettel giành vé vào chung kết Cúp quốc gia
Trận đấu giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP HCM) ở bán kết Cúp quốc gia 2020 diễn ra hấp dẫn ngay những phút đầu với nhiều tình huống “ăn miếng, trả miếng” về phía khung thành của nhau. Phút 18, Rodriguez bên phía CLB TP HCM có cú sút bóng sát mép 16m50. Chỉ 3 phút sau, tới lượt Ortiz làm tường cho Phi Sơn dứt điểm từ tuyến hai, tuy nhiên, thủ môn Bùi Tấn Trường đã cản phá thành công.
Phút 32, các cầu thủ Hà Nội có tình huống nguy hiểm khi Tấn Tài băng xuống nhận đường chuyền của đồng đội, thủ thành Tiến Dũng bên phía TP HCM đã phát hiện tình huống và chủ động băng ra khỏi vòng cấm địa. Tấn Tài bấm bóng qua đầu đối phương, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trái.
Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Từ pha đá phạt ở cự ly chừng 30m, Quang Hải chuyền cho Văn Quyết thoát xuống dứt điểm ngay trước khi Tiến Dũng bắt bóng làm tung lưới đội khách mở tỉ số trận đấu cho đội bóng thủ đô.
Với lợi thế dẫn bàn, Hà Nội FC nhập cuộc chủ động trong hiệp 2 và ngay phút 47 từ tình huống đá phạt của Quang Hải, Thành Chung đánh đầu ngược, đưa bóng vào góc xa của khung thành đối phương nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC. Dù vậy, chỉ 3 phút sau, CLB TP HCM có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ pha lập công của Văn Thuận.
Bàn thắng này đã sốc lại tinh thần thi đấu cho đội khách. Tuy nhiên, sự vội vã trong những tình huống dâng cao tấn công khiến hàng phòng ngự của đội bóng phía Nam để lộ ra nhiều khoảng trống lớn. Phút 63, từ màn tỉa bóng của Moses đặt Thành Chung vào khoảng trống, trước khi anh “dọn cỗ” cho Quang Hải đặt lòng một chạm hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Bị nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn, CLB TP HCM buộc phải chơi mạo hiểm. Tuy nhiên, cả 2 ngoại binh mới là Rodriguez và Ortiz đều không đáp ứng được kỳ vọng. Họ không lấp nổi khoảng trống của Công Phượng và Huy Toàn để lại khiến đội khách rơi vào bẫy phản công và thua thêm 2 bàn nữa trong 15 phút cuối trận. Chủ nhân của 2 pha lập công đều là Văn Quyết sau những tình huống kiến tạo của Quang Hải và Omar.
Với chiến thắng tưng bừng 5-1 trước CLB TP HCM, Hà Nội FC sẽ gặp Viettel - đội giành thắng lợi với tỉ số 2-1 trước Than Quảng Ninh ở trận chung kết Cúp quốc gia 2020.

Cặp đấu bán kết diễn ra trước đó, CLB Viettel có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 52 sau khi thủ môn Tuấn Linh phối hợp không tốt với đồng đội khiến Văn Việt buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đội khách trong vòng cấm để giải nguy. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền đạo Bruno đã không bỏ lỡ cơ hội vàng để đưa Viettel vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thua, Than Quảng Ninh liên tục đẩy cao đội hình tấn công và những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 86. Tận dụng sơ hở của hàng thủ Viettel, “ngôi sao” trẻ Hai Long đã tung cú sút xa rất căng và đẹp mắt, quân bình tỉ số 1-1.
Tưởng rằng, bàn thắng của Hai Long sẽ đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu thì trung vệ Bùi Tiến Dũng bất ngờ lên tiếng. Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Tiến Dũng dâng cao đón đường chuyền thuận lợi từ đồng đội trước khi dứt điểm kỹ thuật hạ gục Tuấn Linh, ấn định tỉ số 2-1 cho CLB Viettel.
PSG thắng may mắn ở phút bù giờ
Sau 2 thất bại liên tiếp ở những vòng đầu tiên tại Ligue 1, PSG tự tin bước vào trận tiếp đón tân binh Metz ở vòng 3 mùa giải năm nay. Đây là cơ hội không thể tốt hơn giúp “gã nhà giàu” nước Pháp chấm dứt mạch trận toàn thua và tránh bị rơi vào khủng hoảng.
Trong ngày mà cả Mbappe lẫn Neymar vắng mặt thì Di Maria trở thành “ngòi nổ” chính trong những đường lên bóng của PSG. Anh chơi đầy nỗ lực và liên tục đảo cánh để tìm cách tạo đột biến. Dù vậy, việc dựa nhiều vào “ngôi sao” người Argentina khiến lối chơi của PSG trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài.
Trong 45 phút đầu tiên, nhà đương kim vô địch chỉ có duy nhất 1 tình huống nguy hiểm ở phút 39 khi Sarabia thoát xuống đối mặt với Alexandre Oukidja. Đáng tiếc, pha dứt điểm của cầu thủ người Tây Ban Nha không đủ hiểm hóc để giúp PSG có được bàn thắng vươn lên dẫn trước.
Sang hiệp 2, PSG chịu tổn thất lớn khi phải chơi với 10 người từ phút 65. Abdou Diallo có tình huống kéo áo, truy cản Ibrahima Niane rất thô và trọng tài ngay lập tức rút ra thẻ vàng thứ 2 cho trung vệ người Pháp.

May cho PSG là Metz quá yếu để có thể tận dụng lợi thế về mặt quân số nên PSG vẫn là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 77, Julian Draxler có đường căng ngang thuận lợi cho Icardi nhưng cú ra chân rất nhanh của tiền đạo người Argentina không thể đánh bại Alexandre Oukidja. Và 1 phút sau đó, cái chân của người gác đền 32 tuổi lại từ chối bàn thắng của Di Maria.
Những tưởng trận đấu sẽ phải kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì đến phút bù giờ thứ 3, từ quả tạt tầm thấp cực kì khó chịu của Di Maria khiến thủ môn Oukidja buộc phải đẩy bóng. Draxler sau đó có mặt kịp thời để đánh đầu đưa bóng vào lưới trống, mang về chiến thắng với cách biệt tối thiểu cho PSG.
Chiến thắng tuy nhọc nhằn nhưng quý giá trước Metz giúp PSG chấm dứt mạch trận toàn thua. 3 điểm đầu tiên ở Ligue 1 mùa giải 2020-2021 đã giúp nhà đương kim vô địch vươn lên vị trí thứ… 15 trên Bảng xếp hạng.
Hoàng Anh