Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 06:49 GMT+7

V.League 2020:

Hà Nội FC thua sốc, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai chia điểm kịch tính

Biên phòng - Ở lượt trận vòng 2 V.League 2020 diễn ra chiều 15-3, đương kim vô địch Hà Nội FC đã nhận thất bại trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chia điểm kịch tính trong trận “mưa” bàn thắng.

0b6j2e8z3i-25936_f_k7tqsd6f0_Anh_1
Hà Nội FC (trắng) thua đậm trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Hành quân đến sân Cửa Ông, Hà Nội FC không có lực lượng mạnh nhất bởi những vấn đề khác nhau. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Tuy nhiên, ngay phút thứ 9, sau tình huống phá bóng của hậu vệ bên phía Hà Nội FC, tiền đạo Mạc Hồng Quân có cú bắt vô lê đập đất đánh bại thủ môn Văn Công giúp Than Quảng Ninh vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Văn Quyết và các đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội chủ nhà. Thậm chí phút 18, ngoại binh Jermie Lynch có pha sút bóng táo bạo bên cánh trái đưa bóng đi rung mép lưới phía trên khung thành Hà Nội FC.

Trước sức ép của đội chủ nhà, Hà Nội FC có cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 33. Tiếc rằng, đội trưởng Văn Quyết dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong tình huống đối mặt với thủ môn Tuấn Linh bên phía đội chủ nhà.

Phung phí cơ hội tạo ra, Hà Nội FC đã nhận bàn thua thứ 2 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Trong tình huống này, Jermie Lynch đón đường căng ngang của đồng đội bên cánh trái rồi lắc đầu tung lưới đội khách.

Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô liên tục đẩy cao tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Những nỗ lực của các cầu thủ đội khách được đền đáp ở phút 57 khi tiền đạo vào sân thay người Kebe thoát xuống nhanh và tâng bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số, Hà Nội FC liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép. Phút 69, Văn Quyết rất cố gắng che bóng để Quang Hải dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thành công. Đến phút 82, Kebe chuyền bóng hợp lý để Văn Quyết băng xuống nhưng Neven đã can thiệp kịp thời.

Mải mê tấn công, Hà Nội FC đã phải trả giá ở phút 84 khi ngoại binh Lynch dứt điểm cực nhanh khiến Văn Công không kịp phản xạ nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

n1mtjklvx6-25936_f_k7tqsdb21_Anh_2
Viettel (đỏ) và HAGL có trận hòa kịch tính trong trận đấu có 6 bàn thắng được ghi. Ảnh: VPF

Cặp đấu giữa Viettel và HAGL cũng nhận được sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Với lợi thế sân nhà, Viettel hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Ngay phút 13, Hoàng Đức có cơ hội ngon ăn nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng ra ngoài.

Trước thế trận lấn lướt của đội chủ nhà, đến phút 20, HAGL mới có tình huống đáp trả với cú dứt điểm của Hồng Duy nhưng bóng cũng đi không chính xác. Dù tạo ra cơ hội ít hơn nhưng HAGL lại bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 38 nhờ pha lập công của ngoại binh Walsh sau đường chuyền của Văn Toàn.

HAGL tiếp tục thi đấu hưng phấn và phút 42, từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm của đồng đội, hậu vệ Vũ Văn Thanh tung ra cú sút cực đẹp nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bay người cứu thua cho đội chủ nhà. Mặc dù vậy, đến phút 45, HAGL có bàn thắng nhân đôi cách biệt với cú đặt lòng của Việt Hưng sau đường chuyền của Hồng Duy.

Bước vào hiệp 2, Viettel liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhưng các chân sút đội chủ nhà gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của HAGL. Phút 55, ngoại binh Bruno có cơ hội để ghi bàn, nhưng thủ môn Văn Trường đã chơi tốt.

Những nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công của Viettel được đền đáp ở phút 81 khi Bruno Cunha nhanh chân dứt điểm cận thành khiến Trọng Sáng phản lưới, mang về bàn thắng rút ngắn cách biệt cho Viettel.

Đến phút 89, 2 cầu thủ vào thay người là Dương Thanh Hào và Việt Phong đã mang về bàn gỡ hòa cho Viettel. Trong tình huống này, Thanh Hào kiến tạo thông minh, còn Việt Phong đánh đầu cận thành.

Phút 90, sau cú sút sát vòng cấm của Hoàng Đức khiến thủ môn Văn Trường bắt bóng không dính, Bruno ập vào đá bồi dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2 cho Viettel. Tuy nhiên, trước khi trận đấu kết thúc, Văn Anh ấn định tỷ số 3-3 đầy kịch tính cho HAGL.

Trong khi đó, dù có lợi thế sân nhà nhưng SHB Đà Nẵng đã nhận thất bại đậm 1-4 trước Sài Gòn FC. Pedro Paulo Alves Vieira Dos Reis lập cú đúp cho Sài Gòn FC, 2 bàn thắng còn lại của đội khách được ghi do công của Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Vũ Tín. Bàn thắng duy nhất của SHB Đà Nẵng được ghi do công của Akinade Ismaheel.

wz6jl5h8i2-25936_f_k7tqsdce2_Anh_3
Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh (đỏ) có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Trên sân Thống Nhất, bàn thắng duy nhất của Nguyễn Xuân Nam ở phút bù giờ thứ 3 đã giúp Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa. Với chiến thắng trên sân nhà, đội bóng của thành phố mang tên Bác vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, đứng thứ 2 là Sài Gòn FC với 4 điểm. HAGL đứng thứ 3 do kém Sài Gòn FC về chỉ số phụ khi có cùng 4 điểm.

Kết thúc lượt trận thứ 2 chiều 15-3, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, công ty Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã quyết định hoãn V.League. Theo đó, tạm thời giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ được nghỉ tới hết tháng 3, sau đó mới… tính tiếp. Trước đó, VPF cũng đã quyết định tạm hoãn giải hạng Nhất quốc gia. Nhiều khả năng sắp tới cúp Quốc gia cũng sẽ được hoãn lại.

Nam Anh

Bình luận

ZALO