Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:33 GMT+7

Chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á:

Hà Nội FC giành chiến thắng

Biên phòng - Trong trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á 2019 diễn ra chiều ngày 31-7, Hà Nội FC đã giành lợi thế trước chủ nhà B.Bình Dương nhờ pha đá bồi thành bàn của Văn Quyết ở phút 32. Mặc dù vậy, phát biểu với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết không hài lòng với tỷ số của trận đấu này.

ejs3xugv06-17596_f_jys47fu70_Anh_1
Trận đấu giữa hai đội diễn ra với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Ảnh: VFF

Văn Quyết giúp Hà Nội FC giành lợi thế trước B.Bình Dương

Trận đấu này bị ảnh hưởng lớn bởi trời đổ mưa to trước và trong trận đấu. Với lợi thế sân nhà, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn đã sử dụng tới 5 cầu thủ ngoại và nhập tịch trong đội hình gồm Wander Luiz, Pedro, Shumeiko, Đinh Hoàng Max và Rabo Ali. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chỉ sử dụng một ngoại binh duy nhất là Pape Omar do Moses hay Kebe đều ngồi dự bị.

Việc sử dụng nhiều ngoại binh và cầu thủ nhập tịch cho thấy B.Bình Dương muốn lấy yếu tố thể lực để đè lối chơi giàu kỹ thuật của Hà Nội FC trong điều kiện thời tiết bất lợi. Bộ đôi cầu thủ là Wander Luzi và Pedro liên tục được đồng đội bơm bóng bằng các đường chuyền dài để gây áp lực về phía khung thành của thủ môn Văn Công bên phía Hà Nội FC. Tiếc rằng, các chân sút của B.Bình Dương đã không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra do thiếu sự chính xác trong khâu xử lý cuối cùng.

Sau những phút đầu chịu nhiều áp lực, Hà Nội FC dần lấy lại thế trận và tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của B.Bình Dương. Lần lượt Pape Omar, Quang Hải và Thành Chung có cơ hội của mình nhưng các chân sút của đội bóng thủ đô đã không tận dụng thành công. Trong đó, Quang Hải không thắng được thủ môn Đức Cường với cú dứt điểm trong khu vực cấm địa, còn Thành Chung lại đưa bóng ra ngoài dù khung thành của B.Bình Dương đã bỏ trống. Với thế trận ăn miếng trả miếng, Hà Nội FC đã được trọng tài chính cho hưởng phạt đền ở phút 31 khi hậu vệ Thiện Đức của B.Bình Dương có tình huống với Ngân Văn Đại bên phía Hà Nội FC trong khu vực cấm địa.

Trên chấm 11m, Nguyễn Văn Quyết thực hiện cú sút đưa bóng trúng chân thủ môn Đức Cường bật ra, nhưng đội trưởng của Hà Nội FC ngay sau đó đã kịp lao vào đá bồi ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ở phút 32. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Hà Nội FC thi đấu tự tin hơn và đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu và chờ cơ hội phản công khi B.Bình Dương dâng cao.

cidrk9wh42-17596_f_jys47fwe1_Anh_2
Văn Quyết (10) ăn mừng bàn thắng vào lưới của B.Bình Dương. Ảnh: VFF

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tung ngoại binh Kebe vào sân thay thế vị trí của Ngân Văn Đại. Sự có mặt của chân sút này đã giúp Hà Nội FC tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của B.Bình Dương. Trong đó, Kebe có cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc ở phút 59 sau tình huống căng ngang của Văn Quyết. Phút 70, đến lượt Pape Omar có pha xử lý kỹ thuật qua cả hậu vệ và thủ môn Bình Dương nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Do quá phụ thuộc vào những pha bóng dài từ ngoại binh và cầu thủ nhập tịch khiến B.Bình Dương thiếu sự đột phá trong các tình huống tấn công. Phút 75, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức được huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn tung vào sân thay thế vị trí của Nguyễn Tiến Linh.

Dấu ấn mà Anh Đức để lại trong những phút thi đấu trên sân chỉ là cú vô lê chệch khung thành ở phút 81 và pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành ở phút bù giờ thứ 4 sau đường chuyền vào của ngoại binh Ali Rabo bên cánh phải. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho Hà Nội FC đến khi kết thúc trận đấu.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm: 1-0 là tỉ số rất mong manh

Chiến thắng 1-0 này là trận thắng đầu tiên của Hà Nội FC trên sân Gò Đậu sau quãng thời gian kéo dài 5 năm trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trao đổi với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng, các học trò lẽ ra phải tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo ra lợi thế lớn hơn cho trận đấu lượt về giữa hai đội vào ngày 8-7 tới: "Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã chơi tốt, giành chiến thắng ngay trên sân của Bình Dương. Tuy nhiên, tỷ số này còn rất mong manh. Tôi chưa hài lòng với tỷ số này vì các tiền đạo đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nếu ghi thêm được bàn thắng trận này, chúng tôi đã nắm lợi thế lớn ở lượt về".

Vị chiến lược gia người Thanh Hóa cho biết: "Bình Dương luôn mạnh mẽ khi thi đấu trên sân nhà. Họ chơi bóng bổng rất tốt, nhưng hôm nay chúng tôi đã hạn chế điểm mạnh đó của họ để phong toả vòng cấm địa, giúp bảo toàn thắng lợi".

rv32agmuw4-17596_f_jys47fwo2_Anh_3
HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận B.Bình Dương (đỏ) thi đấu không tốt bởi điều kiện thời tiết. Ảnh: VFF

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận, B.Bình Dương đã thi đấu không tốt do điều kiện thời tiết bất lợi: "Trời mưa thì đội nào cũng bị ảnh hưởng nhưng vì mưa nên chúng tôi không kiểm soát được lối chơi, phải đá bóng dài lên tuyến trên. Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội như thế nhưng không thể tận dụng và phải trả giá".

Dù để thua trên sân nhà nhưng huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn khẳng định cơ hội giành chức vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á của B.Bình Dương là vẫn còn và đội bóng đất Thủ sẽ nỗ lực tạo nên cuộc lội ngược dòng ở trận đấu lượt về: "Kết quả trận này khiến chúng tôi bị dồn vào thế phải thắng lượt về. Một nhiệm vụ khó khăn nhưng tôi tin, chúng tôi sẽ chơi tốt và chờ may mắn".

Hoàng Anh

Bình luận

ZALO