Biên phòng - Kết thúc vòng 17 V.League 2019, khoảng cách giữa đội đầu bảng câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC đã được rút ngắn chỉ còn 1 điểm. Điều này khiến cuộc đua vô địch mùa giải năm nay trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Trong khi đó, trước việc đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều chuyên gia đã lên tiếng đề xuất, đổi lịch thi đấu tại V.League để thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo có thời gian tập trung nhiều hơn.

Chiều hôm qua (21-7), sân cỏ cả nước đã đồng loạt diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 17 V.League 2019. Ở vòng đấu này, CLB TP Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn trước 2-0 trong chuyến làm khách của Thanh Hóa nhờ các pha lập công của Vũ Anh Tuấn ngay phút thứ 3 và ngoại binh Mansary Victor Nabay ở phút 62. Mặc dù vậy, những sai lầm ở hàng phòng ngự của CLB TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để đội bóng xứ Thanh ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 75 và 76 với pha lâp công của Phạm Văn Hội và Lê Văn Thắng để cân bằng tỷ số 2-2. Đến phút 86, Quang Nam ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-2 cho đội bóng phía Nam nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae Soung vẫn không thể rời sân Thanh Hóa với 3 điểm trọn vẹn khi Nguyễn Minh Tùng đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-3 cho đội bóng xứ Thanh ở phút 90+2.
Để Thanh Hóa cầm chân ở những giây cuối cùng đã khiến khoảng cách giữa CLB TP Hồ Chí Minh và nhà đương kim vô địch Hà Nội FC bị rút ngắn chỉ còn 1 điểm bởi ở trận đấu muộn nhất vòng 17, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm đã giành chiến thắng cách biệt 4-1 trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC. Ở trận đấu tối qua, Pape Omar Faye đã lập cú đúp trong chiến thắng tưng bừng của đội bóng thủ đô. Hai bàn thắng còn lại là của Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, người ghi bàn thắng danh dự cho Sài Gòn FC là ngoại binh Geovane M.C. Silveira.

Tại vòng đấu này, câu lạc bộ Than Quảng Ninh dù được đánh giá rất cao nhưng đã nhận thất bại với tỷ số 2-3 trong chuyến làm khách của Hải Phòng. Dù vẫn đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách của Than Quảng Ninh với Hà Nội FC đã được nới rộng thành 5 điểm. Không những thế, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng còn bị thiệt quân khi Dương Thanh Hào bị truất quyền thi đấu khi nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân ở phút thứ 4 của hiệp 2.
Ở nửa cuối bảng xếp hạng, sau khi tạo bất ngờ bằng việc cầm hòa Hà Nội FC tại vòng 15 và giành chiến thắng trước B.Bình Dương ở vòng 16, chuỗi trận thăng hoa của S.Khánh Hòa đã bị chấm dứt khi mà huấn luyện viên Võ Đình Tân và các học trò nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách của câu lạc bộ Viettel. Những người đã ghi bàn cho đội chủ nhà là Nguyễn Trọng Đại (63’) và Bruno Cunha Cantanhede (83’). Trong khi đó, tận dụng lợi thế sân nhà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA). Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương là những người đã ghi bàn cho đội bóng phố Núi. Ở phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Hồ Khắc Ngọc và Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn cho đội khách.
Đáng chú ý, pha lập công vào lưới của SLNA ở phút 40 đã biến tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL là người ghi bàn thắng thứ 8.000 trong lịch sử V.League. Với 3 điểm giành được, HAGL tạm thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng bởi ở trận đấu cùng giờ Quảng Nam FC chỉ giành được trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách của B.Bình Dương. Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng đã chấm dứt chuỗi 4 trận chỉ biết hòa và thua bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Định.

Sau vòng 17, S.Khánh Hòa vẫn đang là ứng viên sáng giá cho tấm vé trực tiếp xuống hạng vào cuối mùa giải. Trong khi đó, có ít nhất 6 cái tên đang đối diện nguy cơ phải đá trận play-off để giành suất trụ hạng vào cuối mùa giải khi khoảng cách về điểm số giữa các đội ở thời điểm hiện tại là không nhiều.
Cùng với sự khốc liệt trong cuộc đua vô địch và trụ hạng tại V.League, một vấn đề đang được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước quan tâm thời điểm này là kế hoạch tập trung của các tuyển thủ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách của Thái Lan trận mở màn bảng G tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 5-9 tới. Do vướng lịch thi đấu tại vòng 23 V.League 2019 (diễn ra trong 3 ngày từ 30-8 đến 1-9), ông Park Hang Seo chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách này.

Trước những thách thức và khó khăn mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt, trao đổi với báo chí trong nước, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho biết: "Thời gian 3 ngày là quá ít để thầy Park có thể áp dụng chiến thuật, triển khai lối chơi tốt nhất tới các học trò của mình, nhất là khi ở lần tập trung đội tuyển này ông cần phải làm mới đội hình”. Cựu huấn luyện viên của SLNA lên tiếng đề nghị, VFF và VPF điều chỉnh lịch thi đấu tại V.League để các tuyển thủ Việt Nam có thời gian tập trung nhiều hơn: "VFF và VPF nên linh động dời lịch vòng 23 V.League, vì việc này chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các câu lạc bộ. Hơn nữa việc dời lịch cũng "không làm chết ai". Thực tế chúng ta cũng đã có nhiều lần dời lịch đấu như thế này trước đây, để đảm bảo cho đội tuyển thi đấu một cách hiệu quả nhất trên đấu trường quốc tế".
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú vẫn cho rằng: “Chúng tôi cùng VFF và huấn luyện viên Park Hang Seo đã bàn về việc này. Thực sự là không thể lùi V.League hay đẩy lên đá sớm được, vì không còn một khoảng trống nào nữa".
Trong cuộc trao đổi của mình, ông Trần Anh Tú khẳng định, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã nắm được tình hình và đồng ý với phương án hiện tại. Việc đội tuyển Việt Nam có 3-4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan là không đủ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù vậy, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước vẫn hy vọng trong thời gian tới VPF, VFF và các câu lạc bộ sẽ tìm được tiếng nói chung để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị cho chuyến làm khách của Thái Lan.
Hoàng Anh