Biên phòng - Dù ngày nắng nóng hay đêm mưa, lạnh giá, dẫu vẫn còn đó những khó khăn, vất vả nhưng trên các nẻo đường biên giới tuyến Tây Nguyên, những người lính Biên phòng vẫn xác định tốt trách nhiệm, động viên nhau, cùng đồng lòng, đồng tâm bám trụ biên giới. Trên những gương mặt rám nắng vì nắng gió biên thùy ấy, lúc nào cũng thấy nụ cười tươi sáng. Bởi các anh tin tưởng rằng, ngày chiến thắng dịch bệnh đang đến gần...
Bài 2: Đồng lòng, đồng tâm bám trụ trên biên giới
Chúng tôi tới Đắk Lắk đúng ngày 3-3, là dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống BĐBP, nhưng ở các đồn Biên phòng như Ea H’Leo; Sê Rê Pốk; Yok Đôn, Ia RVê; Bo Heng..., phần lớn cán bộ, chiến sĩ vẫn đang mải miết tuần tra, chốt chặn trên biên giới.
Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’Leo, BĐBP Đắk Lắk cho biết: Ngay từ khi xảy ra dịch bệnh, đơn vị luôn duy trì 3 chốt và 2 tổ tuần tra cơ động thường xuyên làm nhiệm vụ trên biên giới. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm, xác định tốt tư tưởng, gắn bó với nhiệm vụ. Hơn 1 năm qua, trên đoạn biên giới dài gần 7km do đơn vị quản lý, chưa có trường hợp nào xuất, nhập cảnh trái phép mà không bị phát hiện, xử lý....
Tại Đồn Biên phòng Bo Heng, BĐBP Đắk Lắk, Thiếu tá, Đồn trưởng Trần Văn Hưng, cho biết, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Trên chiều dài gần 14km đường biên giới do đồn quản lý có nhiều đồi núi và khe suối, địa hình tương đối hiểm trở. Vào mùa mưa, vẫn có nguy cơ gây lũ ống, lũ quét, mùa khô thì nắng nóng, thiếu nước sinh hoạt.
Nhưng do xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm, với tinh thần “vượt khó, thắng dịch”, mọi cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm, vượt qua mọi khó khăn, gắn bó, bám trụ trên biên giới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện, đơn vị đang duy trì 1 chốt và 4 tổ kiểm soát lưu động, vừa bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2020, Đồn Biên phòng Bo Heng được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng...
“Chống dịch như chống giặc. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, mọi người đều có mặt, làm nhiệm vụ tại đơn vị, trên biên giới. Có nhiều đồng chí cả năm nay chưa về thăm nhà...” - Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP Đắk Lắk cho biết.
Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, trên tuyến biên giới dài hơn 73km do đơn vị quản lý, BĐBP Đắk Lắk luôn duy trì 6 chốt cố định, 2 chốt lưu động và 18 tổ tuần tra lưu động. Tất cả các tổ, chốt kiểm soát đều được trang bị đầy đủ dụng cụ sinh hoạt và tổ chức tăng gia sản xuất tại chỗ để bảo đảm nguồn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm trực chốt lâu dài. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, mỗi đồng chí làm nhiệm vụ trên biên giới đều được đảm bảo tiền ăn 150.000 đồng/ngày và 200.000 đồng bồi dưỡng/ngày.
“Ngoài việc tuyên truyền để nhân dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, chúng tôi còn đẩy mạnh việc vận động để mỗi người dân trên biên giới là một “cột mốc sống,” là “tai, mắt” của BĐBP. Có như vậy, việc phòng, chống dịch mới mang lại hiệu quả cao, thiết thực” - Đại tá Phạm Mạnh Tiến chia sẻ.
Tiếp tục hành trình sang Đắk Nông, chúng tôi chứng kiến hoa mai vẫn nở vàng rực ở sân các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Đắk Nông như Đắk Lao; Đắk Song; Đắk Dang; Bu PRăng... Tới Đồn Biên phòng Đắk Lao, chúng tôi còn được mời bánh kẹo, mứt Tết.
Trung tá, Đồn trưởng Bùi Xuân Chúc chia sẻ: Dịp Tết là cao điểm của dịch bệnh nên phần lớn anh em phải đi làm nhiệm vụ trên biên giới. Có một ít bánh kẹo là quà Tết của hậu phương gửi lên, anh em cũng không có thời gian để thưởng thức nên đành để dành, dùng dần. “Mấy gốc mai cũng vậy, chúng em phải hãm cho nó nở muộn, để qua đợt cao điểm của dịch, anh em trên chốt về còn được hưởng tý không khí Tết” - Trung tá Chúc chia sẻ.
Chúng tôi tới chốt Ô Tam Chét, Đồn Biên phòng Đắk Lao, BĐBP Đắk Nông lúc chiều tà. Binh nhất Nguyễn Trung Hiếu đang tất bật chia cơm để còn đưa đến các tổ, chốt khác. Bữa cơm khá thịnh soạn với các món bầu luộc, khổ qua xào trứng, cá kho, canh chua cá lăng và món chả giò chiên vàng rụm, thơm lừng.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là anh em tổ chức ăn liên hoan dịp thành lập lực lượng BĐBP (3-3). Nhưng “bếp phó” Nguyễn Trung Hiếu đính chính ngay: Ăn bình thường như mọi ngày thôi ạ, nhưng rau, bầu, bí chúng cháu trồng được nên không mất tiền mua. Nhiều bữa câu được cá sông, bữa ăn còn tươm tất hơn...
Theo Đại úy Đặng Văn Thông, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Lao, đơn vị có 3 chốt. Riêng chốt Ô Tam Chét có thêm 2 tổ nữa là 5. Do những chốt kia ở xa dân, điều kiện sinh hoạt khó khăn hơn nên chốt Ô Tam Chét đảm nhận luôn việc nấu cơm cho gần 20 người ở các chốt khác. Xác định việc chống dịch còn lâu dài nên ngoài tuần tra, canh gác, anh em đều tranh thủ trồng rau, củ, quả, nuôi gà, câu cá để cải thiện bữa ăn.
Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy BĐBP Đắk Nông cho biết, dọc theo 141km đường biên giới do đơn vị quản lý, các đồn Biên phòng vẫn duy trì 25 tổ, chốt cố định và 12 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động. Trên biên giới có nhiều đường mòn, lối mở, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, gây khó khăn không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý tốt đường biên, ngăn chặn hoạt động, xuất, nhập cảnh trái phép; góp phần cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát tốt dịch bệnh, đem lại bình an cho cuộc sống nhân dân.
Cùng với việc chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, BĐBP Đắk Nông còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền 7 xã biên giới thuộc 3 huyện Đắk Mil, Đắk Song và Tuy Đức tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những quy định về công tác quản lý, xuất nhập cảnh, qua lại biên giới.
Tây Nguyên đang vào mùa hoa cà phê. Dọc đường biên giới, xung quanh các đồn, các tổ, chốt của BĐBP đều bắt gặp những cánh rừng cà phê nở hoa trắng muốt, thơm ngát. Buổi chiều, khi mặt trời chuẩn bị gác sau đỉnh núi, khung cảnh ở các tổ chốt trông rất lãng mạn và nên thơ. Nhưng ẩn chứa bên trong khung cảnh yên bình đó là sự cống hiến thầm lặng của biết bao nhiêu con người, từ cán bộ địa phương, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đến lực lượng Công an, y tế...
Tất cả đều có chung mong muốn đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.
Đăng Bảy