Biên phòng - Tại vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2022, nhiều khán giả truyền hình từ bất ngờ đến say mê giọng hát của thí sinh mang số báo danh 03 - Hồ Văn Kãnh. Với chất “lửa” của con người sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Trường Sơn, chàng trai dân tộc Vân Kiều Hồ Văn Kãnh, sinh năm 1996 đã chinh phục Ban Giám khảo và khán giả bằng chất giọng đầy sâu lắng, ngọt ngào của mình.

Người con bản Nước Đắng
Hồ Văn Kãnh sinh ra và lớn lên ở bản Nước Đắng - một trong những bản giáp biên giới thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ngay từ nhỏ, mọi người đã phát hiện Kãnh có giọng hát đầy nội lực, đặc biệt là với những bài hát dòng nhạc cách mạng, những bài hát về cao nguyên. Lớn hơn một chút, dòng sông Đại Giang đưa cậu thanh niên Hồ Văn Kãnh ra với “thế giới bên ngoài” để thực hiện niềm đam mê, tình yêu với âm nhạc.
Sau mấy năm được xuống thành phố Đồng Hới để học tập và theo đuổi đam mê âm nhạc, Hồ Văn Kãnh đã có được thành quả đầu tiên là quán quân cuộc thi Tìm kiếm giọng hát hay tỉnh Quảng Bình 2022. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, Hồ Văn Kãnh tiếp tục đăng ký tham gia giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và em đã chọn ca khúc “Thủy thần” của Bùi Hoàng Nam - Đức Anh để thể hiện khả năng thanh nhạc của mình và một lần nữa bước lên bục vinh quang với ngôi vị quán quân.
Khi giới thiệu về bản thân, Kãnh luôn tự hào rằng, dù sinh ra ở vùng đất nghèo khó, dù không được đào tạo chuyên nghiệp về ca hát, nhưng niềm đam mê âm nhạc đã giúp em vượt qua khó khăn để đến với Sao Mai 2022. Kãnh đến với cuộc thi Sao Mai không chỉ để thỏa niềm đam mê, mà còn nhằm hướng tới một mục tiêu xa hơn, đó là nghiêm túc với nghệ thuật chuyên nghiệp để hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Hồ Văn Kãnh lần lượt bước vào đêm thi thứ nhất Vòng chung kết Sao Mai năm 2022 với ca khúc “Về nghe gió kể” của tác giả Hoàng Anh Minh và rồi nhẹ nhàng bước qua đêm thi thứ hai với ca khúc “Để em rời xa” của tác giả Phúc Bồ, sau đó, vượt qua những đối thủ nặng ký lọt vào tốp 3 Vòng chung kết Sao Mai 2022. Đêm thi thứ 3, Hồ Văn Kãnh đã chọn ca khúc “Ly cà phê Ban Mê” của nhạc sĩ Nguyễn Cường để “cháy” hết mình. Tuy phải dừng lại tại sân chơi âm nhạc Sao Mai 2022 một cách đầy tiếc nuối, nhưng chắc hẳn nhiều khán giả không thể quên được chàng trai người Vân Kiều này.
Những điều còn mãi
Được đứng trên sân khấu lớn, thể hiện giọng hát cũng như niềm đam mê là mong muốn lớn nhất của người ca sĩ. Thế nhưng, hạnh phúc nhất của Hồ Văn Kãnh là nhận được sự quan tâm của mọi người. Mới hôm trước, bố của em ở quê gọi điện nói: “Từ ngày con đi thi đến chừ, cả nhà, cả bản đều náo nức, hồi hộp xem con hát. Cứ qua mỗi vòng thi, gia đình và bà con dân bản rất vui sướng và tự hào lắm! Dù kết quả như răng thì đồng bào Vân Kiều trên dãy Trường Sơn vẫn chờ đón để ăn mừng kỳ tích cho con”.
Trên hành trình chinh phục Sao Mai 2022 của chàng trai Vân Kiều đều có sự đồng hành của những người lính Biên phòng. Trước đó, Hồ Văn Kãnh có dịp làm quen với Đại úy Lê Đức Trí (Đội trưởng Đội Tuyên truyền văn hóa, BĐBP Quảng Bình, cũng là Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Quảng Bình). Thương Kãnh gặp nhiều khó khăn khi một mình ra Bắc dự thi, Đại úy Lê Đức Trí đã liên hệ với Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn trưởng Đoàn Văn công BĐBP trực tiếp xuống Hải Phòng gặp gỡ, trao đổi, động viên và đồng hành cùng chàng trai Vân Kiều Hồ Văn Kãnh suốt những đêm thi.
Tối 9/10, tại Lễ trao giải Sao Mai 2022, Ban Tổ chức đã công bố quyết định giúp con đường chinh phục đam mê của chàng trai Vân Kiều Hồ Văn Kãnh bước sang trang mới. Được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Tuyển sinh Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cho phép Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển thẳng thí sinh Hồ Văn Kãnh vào đào tạo chuyên ngành thanh nhạc hệ quân sự năm 2022. Đại tá, Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã trao quyết định cho Hồ Văn Kãnh để em bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của mình.
Đại tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Tôi ấn tượng với Hồ Văn Kãnh không chỉ bởi giọng hát, mà còn bởi em là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở biên giới. Đoàn Văn công BĐBP luôn mong muốn tìm được những nhân tố phù hợp để phục vụ lâu dài cho BĐBP”.
Còn rất nhiều người mà Hồ Văn Kãnh muốn nhắc đến, như chị Nguyễn Thu Hương, biên tập viên của Kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Sự nhút nhát, rụt rè của chàng trai Vân Kiều đến từ nơi biên giới đã thu hút sự chú ý của chị Hương. Biết Hồ Văn Kãnh không có điều kiện mua và không được tài trợ trang phục, chị Hương đã kết nối với ca sĩ Tùng Dương để anh cho mượn bộ trang phục trong đêm thi thứ 2. Một người bạn của chị Hương cũng đã gửi trang phục biểu diễn từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng để kịp cho Kãnh diễn đêm thứ 3.
Chiều 5/10, anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình đã đến Đài Truyền hình Việt Nam thăm, động viên và trao 10 triệu đồng cho em Hồ Văn Kãnh. Chia sẻ về những điều nhận được, Hồ Văn Kãnh cho biết: “Em luôn trân trọng những tình cảm, sự quan tâm của mọi người đã dành cho em trên suốt hành trình đến với âm nhạc. Số tiền nhận được, em sẽ trích một phần để mua quà cho bà con ở quê nhà. Em vẫn luôn mơ ước có điều kiện để có thể học nhạc bài bản nên sẽ dùng số tiền có được đầu tư cho việc học hành”.
Đức Trí - Trúc Hà