Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:22 GMT+7

Manchester United (M.U) bị loại khỏi Champions League:

Giới hạn nào cho Solskjaer?

Biên phòng - Chỉ cần một trận hòa ở vòng đấu cuối cùng trước RB Leipzig để có vé vào vòng loại trực tiếp, M.U vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ khi để thua với tỷ số 2-3 trên đất Đức trong một trận đấu mà hàng thủ của “Quỷ đỏ” gần như dâng chiến thắng cho đối thủ. Thêm một lần, tương lai của Solskjaer bị đặt dấu hỏi lớn sau những màn trình diễn đáng thất vọng của đội chủ sân Old Trafford.

M.U thất bại bạc nhược và bị loại khỏi Champions League. Ảnh: Daily Mail

Phòng ngự thảm họa

Không có gì để bào chữa cho M.U và Solskjaer sau trận đấu thảm họa trên đất Đức. “Quỷ đỏ” chỉ cần đúng 1 điểm là chắc chắn có vé đi tiếp và do đó, họ được phép tiếp cận trận đấu theo phong cách ưa thích nhất của Solskjaer là phòng ngự phản công.

Nhà cầm quân người Na Uy không giấu diếm ý đồ đó khi tung vào sân 5 hậu vệ, trong đó Luke Shaw kết hợp với Victor Lindelof và Harry Maguire thành bộ ba trung vệ đứng trước mặt thủ môn De Gea. Solskjaer muốn đảm bảo sự an toàn trước khung thành trước khi chờ đợi cơ hội phản công nhờ vào nhãn quan của Bruno Fernandes cùng tốc độ của bộ đôi tiền đạo Mason Greenwood và Marcus Rashford.

Trên lý thuyết là như vậy, song ở trên sân mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác. Hàng thủ 5 người của M.U thi đấu như “gà mắc tóc”, liên tục mắc lỗi vị trí và dễ dàng bị các cầu thủ chủ nhà xuyên thủng. Tất cả các hậu vệ của Solskjaer đều gây thất vọng và điều đó được thể hiện rõ nhất ở việc nhà cầm quân này đã loay hoay dùng tổng cộng... 8 hậu vệ ở trận đấu này (5 người đá chính cùng 3 người vào sân từ ghế dự bị). Những bàn thua quá sớm đã đẩy đội bóng nước Anh vào tình thế cực kỳ khó khăn khi tâm lý của tất cả các cầu thủ đều bị ảnh hưởng.

Trong cảnh nguy khốn, những người lạc quan nhất hẳn đã nghĩ đến kịch bản lật ngược thế cờ quen thuộc liên tục được M.U thực hiện gần đây, trong các trận đấu với Southampton và West Ham. Nhưng đây không phải là giải Ngoại hạng Anh mà là Champions League-đấu trường khốc liệt bậc nhất thế giới. Dù đã vùng lên trong vài phút cuối cùng để có những bàn thắng rút ngắn cách biệt, M.U đã không thể “san lấp” khoảng cách 3 bàn để giật lại tấm vé đi tiếp từ tay RB Leipzig.

Kiên nhẫn đến bao giờ?

Solskjaer có nhiều lý do khách quan để đổ lỗi cho thất bại này. Ông thiếu Cavani và Martial trên hàng công vì chấn thương, mất Fred ở tuyến giữa vì án treo giò và ngay trước trận đấu, người đại diện Mino Raiola của ngôi sao Paul Pogba lên mặt báo công khai tuyên bố muốn rời Old Trafford. Đó là những yếu tố không hề có lợi trước một cuộc đại chiến.

Nhưng chính những khó khăn cũng là hoàn cảnh lý tưởng để Solskjaer chứng tỏ bản lĩnh của mình. Trận đấu với RB Leipzig là một bài kiểm tra cho nhà cầm quân Na Uy và ông đã làm nó quá tệ. Sự tích cực từ chuỗi trận thành công tại Premier League hoàn toàn bị xóa bỏ khi M.U “lộ rõ” trình độ thực sự ở thời điểm này trên đất Đức.

Thêm một lần nữa, chiếc ghế của Solskjaer lại lung lay. Rất nhiều cựu cầu thủ và cổ động viên “Quỷ đỏ” tỏ rõ sự phẫn nộ trước màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu bản sắc của đội bóng. Họ yêu cầu một cuộc cải tổ mà vị trí cần thay thế nhất chính là huấn luyện viên trưởng.

Solskjaer đã rất nhiều lần thoát hiểm ngoạn mục khi xuất hiện thông tin sắp bị sa thải. Sau một vài trận đấu gây thất vọng, M.U lại trải qua chuỗi trận ấn tượng và chiếc ghế của nhà cầm quân Na Uy lại vững chãi. Vòng lặp đi lặp lại ấy khiến tất cả những người yêu mến M.U mệt mỏi, bởi họ liên tục dao động giữa hai thái cực thất vọng và hy vọng.

Chiến lược gia người Na Uy đã có đủ thời gian để xây dựng đội bóng của mình hay chưa là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Juergen Klopp cũng mất đến vài năm trước khi biến Liverpool trở thành một đế chế như ngày hôm nay. Nhưng sự so sánh đó có lẽ không phù hợp với M.U lúc này, bởi Solskjaer chưa bao giờ cho thấy, ông có đủ khả năng, bản lĩnh lẫn tính cách phù hợp để đưa “Quỷ đỏ” trở lại thời hoàng kim.

M.U cần một sự thay đổi lớn và dù đau lòng cho những người yêu mến họ, “Quỷ đỏ” thực sự cần thêm vài thất bại như trước RB Leipzig để quyết tâm “dứt tình” với Solskjaer.

Theo nguồn tin từ báo giới Anh, Paul Pogba đã nói chuyện với Solskjaer nhiều khả năng sẽ rời M.U ngay trong tháng 1-2021. Trước trận đấu với RB Leipzig, người đại diện Mino Raiola của ngôi sao người Pháp đã công khai trên mặt báo “thời gian của Pogba ở M.U sắp kết thúc”. Việc Pogba không thoải mái ở M.U không phải là chuyện mới. Ở trận đấu trên đất Đức, cầu thủ người Pháp phải ngồi ghế dự bị và chỉ được vào sân giữa hiệp 2, khi đội bóng của anh đã bị dẫn đến 0-3.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO