Biên phòng - Không có bất ngờ lớn nào xảy ra trong vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024, khi các đội bóng lớn đều ít nhất có được 1 trận hòa. Mặc dù vậy, những diễn biến trong 10 trận đấu đầu tiên hứa hẹn mùa giải mới sẽ diễn ra rất kịch tính với kịch bản khó lường.

Ấn tượng Erling Haaland và Newcastle
Đương kim vô địch Man City đã khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng một chiến thắng dễ dàng trên sân đội bóng mới lên hạng Burnley. Đoàn quân của Pep Guardiola vẫn thể hiện hình ảnh quen thuộc, áp đảo đối thủ toàn diện về mặt thế trận và có được những bàn thắng nhờ khả năng săn bàn đáng sợ của Erling Haaland.
Chân sút người Na Uy đã chứng tỏ một mùa hè nghỉ ngơi không làm cho bản năng sát thủ của anh bị ảnh hưởng. Không cần chạm bóng quá nhiều, Haaland luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và tung ra những cú dứt điểm không thể cản phá. Với cú đúp ngay trong trận đấu ra quân, ngôi sao sinh năm 2000 đang có khởi đầu hoàn hảo để vượt qua thành tích ghi 36 bàn ở Premier League mùa giải trước.
Chiến thắng của Man City lẽ ra đã hoàn hảo, nếu như Kevin De Bruyne không dính chấn thương. Tiền vệ người Bỉ phải rời sân chỉ sau 23 phút bóng lăn và theo thông tin sau trận đấu, anh có thể sẽ phải ngồi ngoài đến hết năm 2023. Đây là tổn thất rất lớn cho Man City, bởi De Bruyne luôn được xem là thủ lĩnh trong lối chơi của họ. Lý do duy nhất để các cổ động viên Man City cảm thấy được an ủi phần nào là việc thị trường chuyển nhượng chưa đóng cửa và đội chủ sân Etihad vẫn còn có thể đưa về một bản hợp đồng để khỏa lấp chỗ trống mà De Bruyne để lại.
Dù có thắng lợi đậm đà 3-0, song Man City chưa thể có được ngôi đầu bảng sau vòng đấu đầu tiên, bởi Newcastle còn có chiến thắng đậm đà hơn. Trên sân nhà, “Chích chòe” đánh bại Aston Villa với tỷ số 5-1 trong ngày ra mắt hoàn hảo của các tân binh. Sandro Tonali, bản hợp đồng kỷ lục của Newcastle trong mùa hè có màn trình diễn chói sáng cùng điểm nhấn là bàn mở tỷ số trận đấu. Một tân binh khác của “Chích chòe” là Harvey Barnes cũng chơi rất hay sau khi được vào sân thay người. Bên cạnh những tân binh, các trụ cột của Newcastle ở mùa giải trước tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Chân sút Alexander Isak lập được một cú đúp để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Erling Haaland, trong khi Bruno Guimaraes và Anthony Gordon chứng tỏ được những phẩm chất của mình.
Newcastle đang cho thấy sự khôn ngoan trong các khoản đầu tư và chiến thắng đậm đà trong ngày khai mạc thêm một lần nữa xác nhận việc họ đã trở thành một thế lực thực sự đủ sức cạnh tranh những vị trí tốp đầu tại Premier League. Trận đối đầu trực tiếp với nhà đương kim vô địch Man City ở ngay vòng đấu thứ 2 sẽ là liều thuốc thử nặng đô hơn với thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe. Nếu có điểm trong chuyến làm khách tại Etihad, Newcastle hoàn toàn có thể nghĩ đến việc tham gia cuộc đua tranh ngôi vô địch.
Những vấn đề chưa được giải quyết
Arsenal, đội bóng đã đầu tư mạnh mẽ nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, được đặt kỳ vọng sẽ có một trận đấu tưng bừng trước Nottingham Forrest trong ngày ra quân tại Emirates. Đội bóng của Arteta đã có nửa đầu trận đấu đáp ứng được sự chờ đợi của các cổ động viên, tuy nhiên về cuối trận, họ đã sống trong những giây phút lo lắng thực sự, nhất là sau khi để Nottingham rút ngắn cách biệt.
Đội hình của Arsenal đã được nâng cấp rất nhiều, song khâu tận dụng cơ hội dường như vẫn là vấn đề với các học trò của Arteta. Sau khi dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 30 phút, “Pháo thủ” đã bỏ lỡ nhiều thời cơ ghi bàn để khép lại trận đấu theo cách thảnh thơi. Chính vì thế, khi để Nottingham chọc thủng lưới ở phút 82, Arsenal đã phải chịu áp lực rất lớn từ đội khách và khép lại trận đấu theo cách tương đối vất vả.
Manchester United (M.U) còn gặp nhiều khó khăn hơn Arsenal khi tiếp đón Wolves trên sân nhà Old Trafford. “Quỷ đỏ” gây thất vọng cho tất cả các cổ động viên đã chờ đợi một màn trình diễn ấn tượng của họ trong trận đầu tiên của mùa giải mới. Mason Mount, tân binh đắt giá trong kỳ chuyển nhượng mùa hè gây thất vọng lớn khi tỏ ra lạc lõng ở hàng tiền vệ. Tuyến giữa của M.U đã hoạt động rất kém hiệu quả cả trong việc hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự từ xa. Điều đó đã dẫn đến một thế trận cực kỳ bế tắc của đội chủ sân Old Trafford. Nếu may mắn hơn, Wolves thậm chí có thể ra về với 3 điểm sau những tình huống phản công sắc nét. Pha lập công duy nhất của Raphael Varane đem về chiến thắng đầu tiên cho “Quỷ đỏ”, song những nỗi lo về màn thể hiện của đội bóng còn lớn hơn nhiều niềm vui thắng trận.
Trận cầu đáng chú ý nhất vòng 1 giữa Liverpool và Chelsea cũng đã để lại nhiều dư vị. Đây là hai đội bóng đã chơi không tốt ở mùa trước và đều trải qua rất nhiều thay đổi trong mùa hè này. Liverpool thay nguyên cả hàng tiền vệ, còn Chelsea làm mới... cả đội hình từ huấn luyện viên đến cầu thủ. Những thay đổi đó đã giúp trận quyết đấu giữa The Blues và The Kop diễn ra hấp dẫn với tốc độ cao. Tuy nhiên, trong thế trận đó, vấn đề của cả hai đội đều được bộc lộ. Liverpool thiếu một tiền vệ trụ đủ sức thay thế Fabinho che chắn cho hàng thủ, còn Chelsea vẫn đang đi tìm một nhân vật có thể trở thành “khẩu trọng pháo” trên hàng công. Kết quả chia điểm là hợp lý, giúp cả hai đội nhìn ra những điểm cần gia cố trong đội hình trong phần còn lại của thời gian chuyển nhượng.
Một đội bóng lớn khác cũng có kết quả hòa trong vòng 1 là Tottenham. Ở trận đấu đầu tiên vắng Harry Kane, “Gà trống” cho thấy họ gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai tấn công. Tân thủ quân của Tottenham là ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min chưa thể hiện được nhiều trong cương vị mới, trong khi người trực tiếp thay thế Kane là Richarlison cũng thiếu đi những tình huống xử lý tinh tế. Hai bàn thắng của Tottenham vào lưới Brentford đều đến từ các hậu vệ là Cristian Romero và Emerson Royal. Dẫu sao một trận hòa trên sân khách trước một đối thủ khó chịu như Brentford là kết quả không đến nỗi nào cho Tottenham và huấn luyện viên mới của họ Ange Postecoglou, người chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
Trọng tài và công nghệ VAR là những vấn đề được nhắc đến rất nhiều sau vòng đấu đầu tiên khi đã xuất hiện nhiều tranh cãi về công tác điều hành trận đấu. Tình huống nổi bật nhất là pha va chạm giữa thủ môn Andre Onana của M.U và tiền đạo Sasa Kalajdzic của Wolves trong những phút cuối của trận đấu tại Old Trafford. Đây là pha bóng mà nhiều trọng tài sẽ thổi phạt Onana vì thủ môn này không chạm được vào bóng và xô ngã tiền đạo đối phương, đồng nghĩa với việc M.U phải chịu một quả penalty. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Simon Hooper từ chối thổi phạt đền cho Wolves. Sau trận đấu, các quan chức cấp cao của PGMOL (cơ quan quản lý trọng tài Anh quốc) là Howard Webb và Jon Moss phải đích thân thừa nhận sai lầm của đội ngũ trọng tài và xin lỗi huấn luyện viên Gary O’Neill của Wolves. Ngoài ra, ê kíp điều khiển trận đấu giữa M.U và Wolves cũng bị gạch tên khỏi danh sách điều khiển các trận đấu tiếp theo của giải Ngoại hạng Anh.
Hoàng Hải