Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 01:40 GMT+7

Giải cứu 1 phụ nữ bị bán gần 3 năm sang Trung Quốc

Biên phòng - Ngày 26-11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh tổ chức tiếp nhận sau khi giải cứu thành công nạn nhân Nguyễn Ngọc L (SN 1999), trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang bị bán sang Trung Quốc.

5bfbbb85455714d1ab00051b
Cán bộ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam lấy lời khai của chị Nguyễn Ngọc L. Ảnh: Lê Đồng

Chị Nguyễn Ngọc L khai nhận. Vào ngày 12-8-2016, chị L sang nhà người bạn tên Tú (khoảng 30 tuổi) ở tỉnh Đồng Tháp chơi. Tại nhà Tú có một người tên Lài gọi điện hỏi có sang bên Trung Quốc làm thuê không, tin lời bạn, L đã nhận lời. Đến ngày 14-8-2018, Tú và L đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay sau đó đi ô tô ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để sang Trung Quốc.

Ra đến TP Móng Cái, Tú đi một đường khác, chị L được một người dẫn qua đường mòn để vượt biên sang Trung Quốc, sang đếnTrung Quốc có 1 người lạ mặt đưa L lên ô tô đi sâu vào trong nội địa, sau đó gặp 1 đối tượng tên Oanh (khoảng 40 tuổi, người Việt Nam) đón đưa L về nhà Oanh. Ở tại nhà Oanh 1 tháng thì chị L đòi về Việt Nam, lúc này Oanh bảo đưa cho Oanh 16.000 NDT (tiền Trung Quốc) thì mới được về, nếu không thì phải đi làm gái mại dâm hoặc lấy chồng người Trung Quốc. Không còn cách lựa trọn nên L nhận lời làm vợ người đàn ông Trung Quốc. Sau đó, Oanh bán L cho 1 người đàn ông Trung Quốc với giá 1,5 vạn NDT.

Trong thời gian làm vợ với người đàn ông Trung Quốc, chị L thường xuyên bị hành hạ về thể xác, tinh thần. Sau nhiều lần nỗ lực trốn thoát nhưng không thành. Đến tháng 11-2018, thông qua đơn tố cáo của người thân chị L, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam đã điều tra, xác minh và phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Hiện đơn vị đã tiến hành lấy lời khai, xác minh và tiến hành điều tra ban đầu.

Lê Đồng

Bình luận

ZALO