Biên phòng - Ngày 23-3, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại Đà Nẵng và Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt các cựu quân nhân BĐBP nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sau ngày giải phóng (năm 1975), An ninh vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng hợp nhất thành Công an nhân dân vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng, hình thành hệ thống đơn vị Biên phòng từ Ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang xuống các đơn vị cơ sở; thành lập các đồn, trạm Biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, bờ biển, hải đảo, sân bay, bến cảng.
Kế thừa và phát huy truyền thống, Công an nhân dân vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng (nay là BĐBP Quảng Nam và Đà Nẵng) luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi thử thách, lập nhiều chiến công trên các mặt trận công tác, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý và hơn cả là hình ảnh người chiến sỹ Biên phòng trong nhân dân ngày càng được tin yêu và quý mến.
Đặc biệt, cùng với sự phát triển của BĐBP Đà Nẵng và Quảng Nam, nhiều cán bộ trưởng thành cấp tướng, là cán bộ chủ trì của Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng như các đồng chí: Trung tướng Trần Hoa, Trung tướng Phạm Huy Tập, Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng Lê Thanh Tùng, Thiếu tướng Trịnh Hoàng hiệp, Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc.

Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại Đà Nẵng và Quảng Nam đã có hơn 24 năm hoạt động tích cực, hiệu quả. Hiện nay Ban Liên lạc truyền thống đã được kiện toàn, củng cố; cấp quận, huyện đều có các chi hội quản lý trên 700 cựu quân nhân BĐBP. Nhiều cựu quân nhân vẫn luôn nêu gương và chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách , pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định ở địa phương nơi cư trú, giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ cuộc sống đời thường.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, bản thân ông luôn tự hào được trưởng thành từ người lính biên phòng Quảng Nam, Đà Nẵng. Những năm tháng rèn luyện trên mảnh đất này đã giúp ông có nhiều bài học kinh nghiệm để có thể xử lý tốt công việc trên cương vị mới sau này.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam mong rằng, dù đã về hưu nhưng các đồng chí cựu quân nhân vẫn luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", vẫn luôn là những cán bộ “vận động quần chúng” tại địa phương nơi cư trú.
Trúc Hà