Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 11:56 GMT+7

Đưa "con nuôi đồn Biên phòng" đến trường khi nước lũ rút

Biên phòng - Trong những ngày mưa lũ, đường vào địa bàn Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình bị chia cắt tại 5 điểm. Nhiều hoạt động tại các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị đình trệ.

Đến sáng 9-9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa và Trường Mầm non số 2 Thượng Hóa mới chính thức khai giảng. Từ mờ sáng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng tất bật chuẩn bị cho 5 em học sinh là con nuôi của đồn đến trường. Đây là con em đồng bào dân tộc Rục, mồ côi cha và được đơn vị nhận về chăm sóc như con cái trong gia đình.

p6u1hcf49m-19306_16d13a0f329c1fc1d641_1_Con_nui_tp_th_dc
Các con tập thể dục chào buổi sáng. Ảnh: Văn Chương
zg7ujar0c5-19306_16d13a109cebfd547e92_2_ba_cm_sng
Bữa cơm sáng với món tép khô xào thịt mỡ và canh rau ngót. Em Cao Ngọc Huyên cho biết, ở nhà chỉ được ăn cơm không, có nhiều lúc ăn ngô và sắn. Ảnh: Văn Chương
kjgyz8tb46-19306_16d13a11eded5806e623_3_Kim_tra_ni_v
Trực ban kiểm tra nội vụ và hướng dẫn gấp chăn màn. Có hai cậu bé mới được nhận làm con nuôi nên việc gấp chăn màn còn hơi vụng về. Ảnh: Văn Chương
nra1u74wlh-19306_16d13a146ba9cfb93f74_4_dy_on_kt
Thượng tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng dạy cho các con về tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau như những người lính trong một đơn vị bộ đội. Ảnh: Văn Chương
jyq9lzh7kb-19306_16d13a17b8b7e4dc71c6_6_nim_vui_n_trng
Niềm vui của các con trong ngày đến trường. Ảnh: Văn Chương
7-den-ngay-khai-giang-duong-vao-ban-van-con-bi-chia-cat-boi-mua-lu
Đến ngày khai giảng, đường vào bản vẫn còn bị chia cắt bởi mưa lũ. Ảnh: Văn Chương

Văn Chương

Bình luận

ZALO