Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:09 GMT+7

Dortmund và Porto có lợi thế, Man “xanh” bỏ xa Man “đỏ”

Biên phòng - Giành chiến thắng trước đối thủ của mình ở lượt trận rạng sáng nay, cả Dortmund và Porto đang nắm giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Trong khi đó, tại xứ sở sương mù, Man City đã nới rộng khoảng cách với đại kình địch cùng thành phố sau trận đấu bù.

Haaland tỏa sáng giúp Dortmund giành lợi thế sau lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ảnh: EPA

Dortmund và Porto nắm giữ lợi thế

Trong chuyến làm khách của Sevilla ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay (ngày 18-2), câu lạc bộ (CLB) Dortmund đã sớm để thủng lưới ngay phút thứ 7. Suso là người lập công cho đội chủ nhà sau khi dùng động tác giả loại bỏ Sancho rồi tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Nhận bàn thua đầy choáng váng, Dortmund tỏ ra lúng túng, thế nhưng phút 19, đội khách lại bất ngờ có được bàn gỡ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng mang đậm dấu cá nhân của Mahmoud Dahoud sau đường kiến tạo từ Erling Braut Haaland.

Bàn thắng đẹp mắt của Dahoud thực sự là bước ngoặt lớn vì đã giúp các cầu thủ Dortmund lấy lại sự tự tin và khiến Sevilla rơi vào trạng thái bối rối khi để thủng lưới trên sân nhà ở phút 27. Người ghi bàn cho đội khách ở tình huống này là Erling Braut Haaland.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Dortmund thoải mái với lối đá phòng ngự - phản công trong khi Sevilla cuống cuồng tấn công mà chẳng đem lại hiệu quả rõ rệt. Phút 43, Reus mở ra pha phản công nhanh, Haaland là người kết thúc với cú dứt điểm hiểm hóc để nâng tỷ số lên 3-1.

Dù có những thay đổi về nhân sự trong hiệp 2, nhưng Sevilla vẫn thi đấu bế tắc và gần như bất lực trong việc tiếp cận khung thành đội khách. Về phía Dortmund, họ có nhiều pha phản công nhưng nếu nắn nót hơn đã có thể ghi bàn thắng thứ 4.

Phải tới phút 84, hy vọng mới sống lại với Sevilla khi De Jong dứt điểm cận thành từ quả đá phạt của Oscar Rodriguez để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đại diện La Liga.

Ở cặp đấu còn lại, Porto cũng tạo ra lợi thế đáng kể khi giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trong trận tiếp đón Juventus trên sân nhà.

Trên sân vận động Dragao, đoàn quân của HLV Andrea Pirlo có khởi đầu khá tệ khi để thủng lưới ở ngay phút thứ 2. Tiền vệ Bentancur đã mắc sai lầm với đường chuyền về bất cẩn cho thủ thành Szczesny. Ngay lập tức, tiền đạo người Iran - Mehdi Taremi đã thực hiện cú dứt điểm ở cự ly gần đưa Porto vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, các cầu thủ Juventus chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng không thể hiện được sự chính xác trong các pha phối hợp. Sự nôn nóng khiến đội khách không còn là chính mình. Phải tới phút 41, Juventus mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên với pha ngả người móc bóng trong vòng cấm của Rabiot. Tuy nhiên, thủ thành Marchesin đã xuất sắc bay người cứu thua cho Porto.

Trong hiệp 2, Juventus không mắc sai lầm cá nhân nhưng lại thi đấu thiếu tập trung, để Porto thoải mái thực hiện pha phối hợp từ biên. Phút 46, trong thế đối mặt Szczesny, tiền đạo Moussa Marega đã dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Porto với cú dứt điểm vào góc gần. Chỉ ít phút sau đó, Juventus suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 3. May mắn đã đứng về phía “Bà đầm già” khi thủ thành Szczesny đã xuất sắc cản phá cú sút của Sergio Oliveira.

Cầu thủ Porto ăn mừng chiến thắng trước Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ảnh: Getty Images

Trong thế bị dẫn 2 bàn, HLV Pirlo không còn cách nào khác là phải tăng cường hàng công với Alvaro Morata và Aaron Ramsey. Nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ đội khách cuối cùng đã được đền đáp ở phút 82. Xuất phát từ tình huống tấn công biên, Rabiot đã chuyền bóng thuận lợi để Federico Chiesa ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Thời gian còn lại của trận đấu, Juventus tiếp tục gây sức ép nhưng không thể ghi bàn thắng thứ 2. Tranh cãi đã nổ ra ở thời điểm cuối trận khi C.Ronaldo bị Zaidu đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối cho đội khách được hưởng phạt đền. Chung cuộc, Porto giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Man City cho Man United “hít khói”

Tại đấu trường Premier League, Man City đã đánh bại Everton ở trận đấu bù cho dù không có Gundogan và nới rộng khoảng cách với đại kình địch Man United lên thành 10 điểm.

Ở chuyến làm khách sân Goodison Park, HLV Pep Guardiola tiếp tục xoay vòng một loạt vị trí. Mahrez, Foden, G.Jesus, Dias, Walker đều được trở lại đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến, HLV Carlo Ancelotti gây bất ngờ khi chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-4-1-1 thiên hẳn về phòng ngự, với Lucas Digne được đẩy lên hàng tiền vệ trong khi hàng thủ bao gồm 4 cái tên vốn là trung vệ.

Chiến thuật của Ancelotti tỏ ra hiệu quả trong giai đoạn đầu tiên khi Man City thi đấu bế tắc và không thể tạo ra cơ hội nào rõ ràng. Tuy nhiên, kế hoạch của Everton thay đổi từ phút 18 khi Mina dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Coleman.

Sau nửa tiếng kiểm soát tốt tình hình, Everton mắc sai lầm ở phút 32 và phải trả giá khi Phil Foden ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Thủng lưới trước, Everton buộc phải dâng lên tấn công và họ bất ngờ có bàn gỡ ở phút 37 nhờ pha lập công của Richarlison.

Manchester City đã nới rộng cách biệt với Man United lên thành 10 điểm sau 24 vòng đấu. Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, Everton vẫn chủ động chơi phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Man City. Sức ép nghẹt thở mà các học trò của HLV Pep Guardiola tạo ra cuối cùng cũng mang lại kết quả.

Phút 62, từ pha phối hợp đơn giản bên cánh phải, Silva nhả bóng vừa tầm cho Mahrez tung ra cú cứa lòng sở trường hạ Pickford, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Lấy lại thế dẫn trước, Man City bắt đầu “ru ngủ” đối phương. Họ cầm chắc bóng khiến Everton không thể tấn công và tung ra đòn đánh chớp nhoáng.

Phút 77, Man City bất ngờ tăng tốc, Silva bật tường nhanh với Mahrez và Jesus trước khi tung ra cú sút hiểm hóc khiến Pickford không kịp cản phá ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách. Với chiến thắng này, CLB Manchester City tiếp tục độc chiếm ngôi đầu và nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ nhì - Manchester United lên thành 10 điểm sau 24 vòng đấu.

Nam Anh

Bình luận

ZALO