Biên phòng - Ngày 1/10, tại Trung tân Huấn luyện BĐBP, 170 cựu học viên khóa 2/E1171 (năm 1977-1979) đã về thăm lại trường xưa, gặp gỡ thầy cô, đồng đội nhân kỉ niệm 45 năm ngày tựu trường.

Cách đây 51 năm, Trường E1171 (nay là Trung tâm Huấn luyện BĐBP) được thành lập tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc), có nhiệm vụ đào tạo cán bộ An ninh cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trường có nhiệm vụ bổ túc để nâng cao trình độ văn hóa chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ An ninh miền Nam; đào tạo cán bộ cho lực lượng An ninh miền Nam về trình độ văn hóa, chính trị, nghiệp vụ và kỹ thuật…
Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà trường đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Công an giao.
Về thăm lại trường xưa, 170 cựu học viên khóa 2/E1171 bồi hồi, xúc động khi gặp lại thầy cô, đồng chí, đồng đội; cùng nhau ôn lại nhiều kỉ niệm đẹp trong những ngày đầy khó khăn, nhập học trong bối cảnh đất nước vừa trải qua Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ, lại bị các thế lực phản động bao vây bóp nghẹt và gây ra các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc. Từ mái trường này, thế hệ học viên khóa 2/E1171 đã đã trưởng thành, có đồng chí trở thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo các đơn vị, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Năm tháng qua đi, thế hệ học viên khóa 2/E1171 tỏa đi khắp cả nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công, có những thành tích suất sắc được Đảng và Nhà nước khen thưởng, ghi công. Đây chính là những trái ngọt mà các cựu học viên tri ân đến thầy cô giáo đã tận tụy giảng dạy, chăm sóc. Tại Đài tưởng niệm Bác Hồ với chiến sĩ Công an Nhân dân vũ trang và Bia kỷ niệm Trường E1171, đoàn học viên cùng với thầy cô và cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện đã dâng hoa báo công lên Bác Hồ.
Gặp gỡ Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện BĐBP, cựu học viên khóa 2/E1171 hy vọng rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tiếp bước những truyền thống tốt đẹp của cha anh.
Đình Ngọc