Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 02:28 GMT+7

Cựu chiến binh Mỹ thắp hương tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Biên phòng - Sáng 16-3, tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức "Lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát". Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã về dự.

b357sv6g1q-73673_362251037241897308_3_Ph_th_tng_th_2_bn_tri_qua_ci_u_mc_nim
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (thứ hai từ trái sang), Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ ba từ phải sang), cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: Văn Chương

Sự kiện thảm sát Sơn Mỹ (nay là xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) xảy ra cách đây tròn 50 năm. Ngày 16-3-1968, đại đội Charlie thuộc Tiểu đoàn số 1 Lục quân Mỹ đã tiến vào làng và sát hại 504 người dân vô tội, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.

Sự kiện trên đã gây chấn động Việt Nam và thế giới, đẩy mạnh phong trào phản chiến ở Mỹ và sau này đã để lại vết thương hội chứng chiến tranh đối với các cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam.

m8fi9ykhs4-73671_2039101355451330729_1_ti_n_chia_bun
Cựu chiến binh Mỹ Billy Kelly mang hoa tới viếng cùng tấm danh thiếp ghi “tôi đến chia buồn với bạn và gia đình. Mãi mãi không quên hòa bình”.
ivdu2qlfpt-73671_11549414251300040625_2_mt_gia_nh_CCB_M
Nhiều gia đình cựu chiến binh Mỹ đưa con cái đến để dự ngày giỗ chung của làng và chia sẻ nỗi đau chiến tranh. Ảnh: Văn Chương

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đọc diễn văn và nhấn mạnh, sự kiện thảm sát Sơn Mỹ là nỗi đau và đến giờ đây không còn phải bàn cã. Sơn Mỹ đã trở thành nơi để những người Mỹ từng tham chiến hiểu được nỗi mất mát của người dân Việt Nam và nhất định không được lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Văn Chương

Bình luận

ZALO