Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/03/2023 11:10 GMT+7

C.Ronaldo lập thêm kỷ lục trong ngày Juventus thua trận

Biên phòng - Trong chuyến làm khách của Hellas Verona ở vòng 23 Serie A rạng sáng nay (9-2), C.Ronaldo đã ghi bàn giúp Juventus vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch không bảo vệ được lợi thế của mình và để Hellas Verona lội ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Dù Juventus thua trận, nhưng C.Ronaldo vẫn có niềm vui cho riêng mình khi thiết lập kỷ lục mới ở “Bà đầm già” thành Turin.

acm431dhqy-24737_f_k6eduxl40_Anh_1
Hellas Verona có cuộc lội ngược dòng thành công trước Juventus trên sân nhà. Ảnh: Getty Images

Sau chiến thắng 3-0 trước Fiorentina ở vòng đấu trước, Juventus rất tự tin hành quân đến sân vận động Marcantonio Bentegodi của Hellas Verona với quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Serie A. Ở chuyến làm khách rạng sáng nay, huấn luyện viên (HLV) Sarri đã sử dụng bộ 3 ngôi sao gồm Ronaldo, Higuain và Douglas Costa trên hàng công của nhà đương kim vô địch Serie A.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng chính Juventus là những người nhập cuộc tốt hơn và liên tục đẩy cao đội hình gây áp lực về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 19, từ tình huống tấn công trung lộ, Douglas Costa có pha dứt điểm quyết đoán ngay trước vòng cấm của đội chủ nhà nhưng tiếc rằng xà ngang đã cứu thua cho Hellas Verona.

Trước lối chơi chủ động của Juventus, đội chủ nhà phải thi đấu với đội hình lùi sâu bên phần sân nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Ivan Juric cũng khiến nhà đương kim vô địch gặp rất nhiều khó khăn trong những pha phản công nhanh và cố định. Theo đó, từ tình huống đá phạt ở phút 21 của đồng đội, hậu vệ Marash Kumbulla đã chạy chỗ thông minh trước khi hạ gục thủ môn Wojciech Szczesny bên phía Juventus. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trước khi dứt điểm hậu vệ đội chủ nhà đã để bóng chạm tay và bàn thắng này không được công nhận.

Dù thi đấu nỗ lực trong những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất nhưng cả 2 đội đều không thể tìm được đường vào khung thành của nhau.

Ngay đầu hiệp 2, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ và chặt chẽ của Hellas Verona khiến C.Ronaldo và đồng đội gặp rất nhiều khó khăn. Trong thế trận bế tắc, HLV Sarri quyết định thay đổi nhân sự khi rút Higuain và tung Dybala vào sân. Sự thay đổi người này đã giúp lối chơi của “Bà đầm già” có sự cải thiện, những tình huống phối hợp tấn công sắc nét hơn.

Phút 65, tiền vệ Rodrigo Bentancur có đường chuyền dài cho C.Ronaldo ở phía trên, ngôi sao người Bồ Đào Nha có tình huống bứt tốc dũng mãnh trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho nhà đương kim vô địch.

Sau khi để thủng lưới, Hellas Verona đẩy cao đội hình tấn công. Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 76. Từ tình huống hớ hênh của hàng phòng ngự Juventus, Fabio Borini đã chớp cơ hội để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho Hellas Verona. Và từ lúc này, đội chủ nhà thi đấu rất hưng phấn, gây nhiều khó khăn cho Juventus.

Đến phút 86, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính điều khiển trận đấu cho Hellas Verona hưởng penalty khi xác định trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus trong nỗ lực phòng ngự đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Giampaolo Pazzini đã không bỏ lỡ cơ hội của mình ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Với 3 điểm giành được trước Juventus, Hellas Verona tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Tuy để thua ngược ở trận đấu rạng sáng nay nhưng Juventus vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm sau 23 trận, song “Bà đầm già” thành Turin có nguy cơ bị Inter Milan cân bằng điểm số, nếu như đội bóng này giành chiến thắng ở trận derby thành Milan diễn ra vào rạng sáng ngày mai (10-2).  

snwf5djbeg-24737_f_k6eduxpj1_Anh_2
C.Ronaldo lập kỷ lục mới trong trận thua ngược của Juventus rạng sáng nay. Ảnh: Getty Images

Mặc dù đương kim vô địch Juventus thua ngược trong chuyến làm khách của Hellas Verona ở vòng 23 Serie A, nhưng cá nhân C.Ronaldo vẫn có niềm vui riêng. Theo đó, với pha lập công mở tỷ số cho Juventus ở phút 65, tiền đạo người Bồ Đào Nha có trận đấu thứ 10 liên tiếp ghi bàn ở đấu trường Serie A. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử của “Bà đầm già” thành Turin. Trước đó, kỷ lục này thuộc về tiền đạo David Trezeguet với 9 trận ghi bàn liên tiếp được thiết lập vào năm 2005.

Theo những con số thống kê, pha lập công vào lưới Hellas Verona rạng sáng nay cũng là pha lập công thứ 20 của Ronaldo ở Serie A 2019-2020. Đây cũng là mùa giải thứ 11 liên tiếp, tiền đạo người Bồ Đào Nha có ít nhất 20 bàn thắng trở lên ở một giải vô địch quốc gia. 

C.Ronaldo hưởng lương chỉ bằng già nửa của Messi

Mặc dù đang là ngôi sao lớn và liên tiếp lập những kỷ lục mới trong màu áo câu lạc bộ (CLB) Juventus tại đấu trường Serie A nhưng theo công bố của tạp chí L'Equipe của Pháp, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 2 trong số những ngôi sao hưởng lương cao nhất thế giới. 

Mức lương mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đang được hưởng là 4,5 triệu euro/tháng. Số tiền này chỉ bằng giả nửa so với cầu thủ đang hưởng lương cao nhất thế giới hiện nay là Messi của Barcelona. Ngôi sao người Argentina đang được lĩnh số tiền lên tới 8,3 triệu euro/tháng. Đứng thứ 3 trong bản danh sách cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới là Neymar ở CLB PSG với 3 triệu euro/tháng.  

Trong giới HLV thì ông Diego Simeone gây bất ngờ lớn khi là người nhận lương cao nhất với 3,6 triệu euro/tháng, gần gấp đôi người xếp thứ 2 - HLV Pep Guardiola với 1,94 triệu euro/tháng. Trong khi đó, Jose Mourinho (Tottenham) và Jurgen Klopp (Liverpool) mỗi người nhận được 1,64 triệu euro/tháng. 

Hoàng Anh 

Bình luận

ZALO