Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:56 GMT+7

Copa America 2019: Argentina và Chile giành vé vào bán kết

Biên phòng - Ở lượt trận sáng nay (29-6), Argentina và Chile đã xuất sắc vượt qua đối thủ của mình để giành tấm vé vào bán kết Copa America 2019. Trong đó, đội tuyển Chile phải nhờ đến loạt sút luân lưu cân não để đánh bại tuyển Colombia để giành vé đi tiếp.

4utl0zcpae-16108_f_jxgxv3s80_Anh_1
Lautaro Martinez ghi bàn mở tỷ số cho Argentina ngay phút thứ 10 sau cú giật gót chính xác. Ảnh: AP

Ở vòng tứ kết, đội tuyển Argentina chỉ phải đối đầu với Venezuela - đội bóng bị đánh giá yếu nhất trong số 8 đội mạnh nhất của giải đấu năm nay. Ở trận đấu rạng sáng nay, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina tiếp tục sử dụng Lionel Messi phía sau cặp tiền đạo Lautaro Martinez - Sergio Aguero trong sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2. Ở phía bên kia chiến tuyến, Venezuela chọn lối chơi phòng ngự phản công và phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, lối chơi của Venezuela đã sớm bị phá sản ngay phút thứ 10 khi Argentina có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Messi khiến hàng thủ Venezuela rối loạn. Cú sút hỏng của Aguero đưa bóng đến vị trí của Lautaro Martinez và cầu thủ này tung ra cú giật gót cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Argentina.

Đây là pha làm bàn thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của Lautaro Martinez, cũng là bàn mở tỷ số thứ 2 ở 2 trận liên tiếp của chân sút đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Inter Milan cho đội tuyển Argentina tại Copa America 2019. Tính cả pha lập công trước Venezuela, Lautaro Martinez đã có 6 bàn thắng trong 10 trận khoác áo đội tuyển Argentina.

g8613kauw0-16108_f_jxgxv3tw1_Anh_2
 Messi cùng các đồng đội ở Argentina sẽ đối đầu Brazil ở vòng bán kết. Ảnh: Reuters

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp Messi và các đồng đội thi đấu tự tin hơn. Phút 19, Messi cho rằng Argentina xứng đáng được hưởng phạt đền khi cầu thủ Venezuela để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi xem lại VAR, trọng tài đã bác khiếu nại của đội trưởng bên phía Argentina. Thi đấu co cụm bên phần sân nhà, Venezuela có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đối phương ở phút 37, nhưng tiếc rằng Jhon Chancellor lại đá hỏng đáng tiếc trong vòng cấm.

Những phút đầu hiệp 2, Argentina vẫn là những người kiểm soát thế trận. Từ tình huống đá phạt cố định phút 47, Daniel Paredes tung cú đá thẳng khó chịu buộc thủ môn Farinez phải đấm bóng giải nguy cho khung thành của Venezuela. Ngay sau đó đến lượt Lautaro Martinez thoát xuống đối mặt thủ môn Venezuela nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đưa bóng đi dội cột dọc bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Argentina.

Ở những phút sau đó, Venezuela nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 71, Ronald Hernandez bất ngờ xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút ở cự ly gần nhưng thủ môn Franco Armani của Argentina đã xuất sắc cứu thua. Không tận dụng thành công cơ hội được tạo ra, Venezuela đã nhận bàn thua thứ 2 ở phút 75. Trong tình huống này, thủ môn Farinez không bắt dính bóng từ cú dứt điểm ngoài vùng cấm của Sergio Aguero tạo điều kiện để Lo Celso đá bồi nhân đôi cách biệt cho Argentina. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Với chiến thắng trước Venezuela, đội tuyển Argentina sẽ đối đầu Brazil ở bán kết Copa America. Đây là lần đầu tiên hai đội tái đấu sau 12 năm khi Argentina bị thua 0-3 ở trận chung kết năm 2007.

Phát biểu với tờ Ole (Argentina) sau trận thắng Venezuela tiền đạo Lionel Messi thừa nhận mình chưa có phong độ tốt ở giải đấu năm nay: "Những gì tôi thể hiện từ đầu giải chưa phải là tốt nhất. Rõ ràng, tôi đang chơi không đúng với phong độ mà chính tôi kỳ vọng".

Tuy nhiên, cầu thủ đang thuộc biên chế của Barcelona cho rằng điều quan trọng là Argentina đã giành vé vào bán kết: "Nhiều trận cầu diễn ra như thế này, khi bạn không thể chơi theo cách mình muốn. Mọi thứ còn phức tạp hơn khi bạn phải tấn công, dẫn dắt các đồng đội và tránh các pha vào bóng của đối phương. Khu vực giữa sân cũng rất chật chội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Argentina chiến thắng".

lsd3f2puqt-16108_f_jxgxv3ua2_Anh_3
Chile (áo đỏ) hai lần bị VAR từ chối bàn thắng trong trận đấu với Colombia.

Nếu như Argentina có trận đấu dễ thở trước Venezuela, ở cặp tứ kết sau đó, Colombia và Chile đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn và kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Lối chơi pressing ngay khu vực giữa sân của Colombia đã khiến Chile đối mặt với nhiều khó khăn ở những phút đầu trận. Phút 16, thủ môn David Ospina và Davinson Sanchez của Colombia có tình huống không hiểu ý sau đường căng ngang của Beausejour. Bóng bật đến vị trí của Aranguiz và cầu thủ của Chile đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội nhà. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Pitana đã từ chối bàn thắng của đội tuyển Chile do tiền đạo Alexis Sanchez đã việt vị khi tham gia vào pha bóng.

Sau tình huống thoát thua, đội tuyển Colombia liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và kín kẽ của Chile. Đội tuyển Colombia trông chờ vào những tình huống cố định, nhưng James Rodriguez cũng không thể tạo ra sự đột biến cho đội nhà.

Thế trận chắc chắn tiếp tục được Colombia và Chile duy trì trong suốt hiệp thi đấu thứ 2 khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Phút 71, từ đường chuyền chạm người Maripan của Sanchez trở thành pha kiến tạo vừa tầm cho Arturo Vidal dứt điểm chéo góc hạ gục Ospina. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, một lần nữa trọng tài Pitana từ chối bàn thắng của tuyển Chile bởi bóng đã chạm tay Maripan trước khi Arturo Vidal lập công.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Chile có một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Colombia nhưng không cầu thủ nào tận dụng thành công. Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Chile và Colombia phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu may rủi.

Ở loạt “đấu súng” cân não, nhà đương kim vô địch chứng tỏ bản lĩnh khi đánh bại đối thủ 5-4. Alexis Sanchez là người kết liễu Colombia sau khi William Tesillo đá hỏng ở lượt sút thứ 5. Đối thủ ở bán kết của Chile sẽ là đội chiến thắng ở cặp đấu giữa Uruguay và Peru diễn ra vào lúc 2 giờ ngày mai (30-6).

Hoàng Anh

Bình luận

ZALO