Biên phòng - Chương trình "Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia" lần thứ nhất năm 2018 tổ chức tại tỉnh Kon Tum đã chính thức khép lại, song những dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng mãi trong trái tim những người con chung một mái nhà Đông Dương.
Cái nắng, cái gió đầu mùa khô Tây Nguyên như muốn “rang cháy” màu da của lực lượng tham gia tuần tra chung trên cột mốc vùng ngã ba biên giới của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đã có thể cảm nhận sự mệt mỏi hiện diện trong đôi mắt của những người lính bảo vệ biên giới 3 tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Attapeu (Lào), Rattanakiri (Campuchia) sau chuỗi ngày dài miệt mài tập luyện ở độ cao hàng ngàn mét so với mực nước biển.
Tuy nhiên, phong thái mạnh mẽ, chất giọng hào sảng, động tác dứt khoát của Trung tá Trần Ngọc Tùng, Đội trưởng đội tuần tra chung của 3 nước khiến chúng tôi liên tưởng đến sức mạnh phi thường, lòng quyết tâm vô hạn vì một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Buổi tuần tra chung và trồng cây tại Vườn cây hữu nghị 3 nước đã chính thức khép lại chương trình "Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia" lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Kon Tum.
Mặc dù chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa là bước vào đêm Tọa đàm hữu nghị được tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh (TP Kon Tum) hoạt động được coi là “điểm nhấn” của chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất, song công tác chuẩn bị của Ban tổ chức vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.
Từ trung tâm TP Kon Tum ra đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y của huyện Ngọc Hồi, dòng xe, dòng người hối hả ngược xuôi. Rõ ràng sự chuẩn bị chu đáo chưa bao giờ là thừa, hơn nữa đây lại là sự kiện được đánh giá là quan trọng nhất diễn ra tại tỉnh Kon Tum trong năm 2018. Mỗi người một việc, từ vị tướng Biên phòng tóc đã hoa râm cho đến người chiến sỹ vừa bước qua nửa năm quân ngũ, tất cả cùng chạy đua với thời gian để có được chương trình giao lưu hoàn hảo nhất, thể hiện sự trân trọng, tình cảm chân thành dành cho những người bạn đến từ bên kia biên giới.
Sự tiếp đón nồng hậu được thể hiện ngay tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, khi các đoàn bạn vừa nhập cảnh vào Việt Nam đã có ngay đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam đón đợi với nghi thức bình dị mà vô cùng trân quý. Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, chủ trì lễ đón các đoàn cán bộ cao cấp của Lào và Campuchia tại cửa khẩu Bờ Y chia sẻ với chúng tôi: “Chúng ta luôn luôn dành tình cảm chân thành nhất, sự tiếp đón trọng thị nhất dành cho nước bạn Lào và Campuchia dù ở bất kỳ sự kiện nào. Cuộc giao lưu lần này là sự hội ngộ của những người anh em chung một mái nhà Đông Dương, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng sâu đậm về tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống giữa ba nhà nước, ba dân tộc anh em Việt Nam-Lào-Campuchia...”

Có lẽ không cần nói thì Bạn cũng cảm nhận được lòng mến khách của người Việt Nam nói chung, bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng với rừng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu thắm đỏ trên các cung đường. Chị Hoa, một chủ quán bán nước giải khát ven đường ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi cho chúng tôi biết, đã lâu lắm rồi chị mới lại được chứng kiến sự tiếp đón những người bạn đến từ bên kia biên giới hoành tráng như thế.
Mặc dù đã biết rất rõ chương trình giao lưu hữu nghị biên giới diễn ra tại tỉnh Kon Tum thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức tuyên truyền trực quan ở các khu dân cư, nhưng bà con nhân dân vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trước “tầm vóc” của cuộc giao lưu hết sức chu đáo lần này...
Trên các con phố chính của TP Kon Tum rực rỡ cờ hoa và biểu ngữ giới thiệu chi tiết về chuỗi hoạt động trong chương trình giao lưu hữu nghị biên giới 4 tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Attapeu, Sekong (Lào) và Rattanakiri (Campuchia).
Không giấu được niềm tự hào, ông Nguyễn Đình Hải, một người dân ở tuyến phố Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum cho biết: “Tỉnh Kon Tum có một di sản rất quý đó là cột mốc biên giới giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Mong sao các hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được duy trì để gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân 3 nước anh em. Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới 3 nước lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Kon Tum là dịp quảng bá di sản cột mốc 3 biên, về mảnh đất con người nơi cực Bắc Tây Nguyên, làm thức dậy tiềm năng du lịch của địa phương...”
Nếu nói công tác chuẩn bị chu đáo, sự tiếp đón trọng thị nồng ấm là “khúc dạo đầu” cho một buổi hòa nhạc hoành tráng, thì đêm Tọa đàm hữu nghị tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh chắc chắn phải là nơi thăng hoa của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào-Campuchia.
Mở đầu là chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc do các diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, Đoàn Văn công BĐBP, Đoàn Văn công Công an tỉnh Rattanakiri và những nghệ sỹ không chuyên đến từ Bộ Chỉ huy quân sự Attapeu đồng biểu diễn. Một con đường thật dài của tình đoàn kết hữu nghị 3 nước Đông Dương được Ban tổ chức chương trình khéo léo xâu chuỗi bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa, xen lẫn với những phóng sự truyền hình, đoạn phim tài liệu, cũng như những câu chuyện của các chủ nhân trên vùng ngã ba biên giới, giúp người xem cảm nhận một cách sâu sắc nét đẹp, sự thủy chung son sắt của những con người chung một ngọn núi, chung một dòng sông, chung một kẻ thù trong quá khứ.
Xúc động nhất là những hình ảnh cán bộ nhân dân của 4 tỉnh Kon Tum, Attapeu, Sekong và Rattanakiri dành tình cảm cho nhau thông qua các hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu, chăm sóc y tế và chung tay bảo vệ biên giới, như lời của bà Rơ Chăm Nam ở làng Tà Ngà, tỉnh Rattanakiri nói trong một đoạn phóng sự: “Chúng tôi suốt đời mang ơn bộ đội Việt Nam. Họ đã cứu giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng của Pol Pot”.
Tại đêm giao lưu, những đồng nghiệp đến từ bên kia bên giới cứ nhắc đi nhắc lại những kỷ niệm không bao giờ quên đối với BĐBP tỉnh Kon Tum trong suốt quá trình sống bên nhau, cùng nhau bảo vệ biên giới. Cùng với đó là lời tri ân dành cho phía Việt Nam trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, giúp đỡ hỗ trợ về nhà ở, chăm sóc y tế, cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để tăng giao thương, cùng phát triển. Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bày tỏ lời cảm ơn phía bạn đã hỗ trợ thường xuyên cho các hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở đất nước bạn và chúc tình hữu nghị mãi mãi phát triển bền vững.

Đêm giao lưu cũng đã giới thiệu và tôn vinh chương trình “Nâng bước em tới trường” mà lực lượng BĐBP Việt Nam đã và đang triển khai. Tính đến nay, BĐBP Kon Tum đã hỗ trợ cho gần 3.000 em học sinh trên khu vực biên giới và địa bàn giáp biên, trong đó có 99 em học sinh của 2 tỉnh Attapeu, Sekong (Lào) và 87 em học sinh của Campuchia. Đây có thể nói là chương trình mang tính nhân văn cao cả, cần tiếp tục được duy trì và phát triển.
Từ ý nghĩa đó, tại đêm giao lưu, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đã trao học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nước bạn Lào và Campuchia; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam cũng đã trao tặng 40 con bò trị giá 600 triệu đồng của Bộ Tư lệnh BĐBP cho bà con nhân dân vùng biên giới 4 tỉnh Kon Tum, Attapeu, Sekong và Rattanakiri.
Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Kon Tum được tiếp diễn qua buổi sáng ngày 3-11 với các hoạt động Tuần tra chung, trồng cây tại Vườn cây hữu nghị trên khu vực cột mốc 3 biên.
Tại đây, các đoàn đại biểu và khách tham quan 3 nước tận mắt chứng kiến những hoạt động mang tính thường niên của lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước, trực tiếp cảm nhận những vất vả, nhọc nhằn nhưng đầy vinh quang của những người lính trực tiếp canh gác phên dậu non sông trên vùng ngã ba Đông Dương. Sau những hoạt động ngay tại thực địa, Ban Chỉ đạo chương trình "Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia" lần thứ nhất mở tiệc chiêu đãi, trao tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự thành công chung của chương trình.

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới 3 nước lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Kon Tum đã chính thức khép lại, song những dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng mãi trong trái tim những người con chung một mái nhà Đông Dương.
Nhóm phóng viên