Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 06:21 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Biên phòng - Chiều 14-1, tại Trung tâm Lễ hội Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc ngày hội “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự chương trình.

vk3rlg1iuf-24001_f_k5dupra21_km1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. Ảnh: TTH

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã dành tặng bà con nhân dân xã biên giới Krông Na 10 căn nhà “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; 20 con bò giống cho 20 hộ nghèo, mỗi con trị giá 15 triệu đồng; 700 suất quà cho 700 gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, các hộ gia đình tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới.

Ban tổ chức còn dành tặng 100 suất quà cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 350 chiếc xe đạp cho 350 học sinh là “Con nuôi đồn Biên phòng”.

cumfg4lztv-24001_f_k5duprbe5_km5
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tham gia gói bánh chưng cùng đồng bào biên giới xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Kim Nhượng
m41aenptir-24001_f_k5duprap3_km3
 Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người dân đang được cán bộ, quân y BĐBP thăm khám sức khỏe. Ảnh: TTH
xq9hc4516f-24001_f_k5duprb14_km4
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bò giống cho người nghèo. Ảnh: Kim Nhượng
gn1pxsk24q-24001_f_k5duprag2_km2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng bà con nhân dân biên giới xã Krông Na múa xoang tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Kim Nhượng
mfrsl06w9a-24001_f_k5duprbv6_km6
Hoà chung niềm vui cùng đồng bào biên giới xã Krông Na, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tham gia thi kéo co. Ảnh: Kim Nhượng
vflreincxu-24001_f_k5duprc47_km7
 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thôn, buôn tham gia chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Kim Nhượng

Chung vui trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tham dự các trò chơi dân gian, khép chặt vòng xoang Tây Nguyên; thi gói bánh chưng, kéo co, đẩy gậy... Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tặng bò giống cho người nghèo, chúc tết, tặng quà động viên bà con nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự sẻ chia đồng hành của các cấp các ngành, đặc biệt những đóng góp tích cực của các cấp hội phụ nữ và BĐBP, người dân xã Krông Na nói riêng, địa bàn biên giới của cả nước nói chung sẽ được đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, yên vui, an toàn, hạnh phúc nhất.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân trên khu vực biên giới. Cứ mối độ xuân về, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt tới đồng bào, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình nghèo, người neo đơn, trẻ mồ côi được vui xuân đón Tết đầm ấm, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Nhóm PV tại Tây Nguyên

Bình luận

ZALO