Biên phòng - Những ngày qua, nhiệt độ xuống dưới mức -3 độ C khiến khu vực biên giới thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang phủ trắng băng tuyết tạo nên cảnh tượng rất ấn tượng.

Nhiều người tỏ ra thích thú khi lần đầu nhìn thấy tuyết rơi và hơi nước kết băng trắng trên tán lá, tuy nhiên với những cán bộ, chiến sĩ biên phòng đây là thử thách khắc nghiệt khi phải tuần tra, kiểm soát biên giới cả ngày lẫn đêm để phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.
Đồn Biên phòng Lũng Cú có 6 chốt phòng, chống dịch Covid-19 đóng rải rác ngay trên đoạn biên giới dài hơn 26km, trong đó mới có 1 chốt được bán kiên cố hóa, còn lại đều được dựng bằng lều, bạt. Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống rất thấp đã ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch. Tuy nhiên, với ý chí nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, sự khắc nghiệt của thời tiết thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới 24/24 giờ.

Đại úy La Văn Thành, Chốt trưởng chốt phòng, chống dịch số 1 Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Bắt đầu từ tối thứ 5, ngày 7-1, băng tuyết phủ trắng đầy núi và nương. Tối 8-1, tôi đi tuần tra, kiểm soát biên giới còn thấy tuyết rơi. Đường tuần tra phủ trắng băng tuyết khiến việc đi lại khó khăn”.


Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 1 của Đồn Biên phòng Lũng Cú đóng tại thôn Mã Lầu B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Thời điểm hiện tại nhiệt độ tại chốt là -3 độ C, băng tuyết vẫn phủ trắng cả một vùng. Để chống rét, cán bộ, chiến sĩ trong chốt đã gia cố bằng cách quây thêm một lớp bạt, đốt củi sưởi phía cửa chốt.
Bích Nguyên