Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:35 GMT+7

Chelsea trở lại tốp 4, huấn luyện viên Klopp lên tiếng về tương lai

Biên phòng - Với 3 điểm giành được trước Newcastle trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã trở lại tốp 4 trên Bảng xếp hạng Premier League. Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã ngầm lên tiếng về tương lai của mình sau chuỗi trận kém cỏi của Liverpool thời gian gần đây.

Werner ghi bàn trở lại tại Premier League sau tròn 1.000 phút “tịt ngòi”. Ảnh: Daily Mail

Chelsea trở lại tốp 4

Rạng sáng nay (ngày 16-2), trên sân Stamford Bridge đã diễn ra trận đấu muộn nhất của vòng 24 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Newcastle. Huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel đã sử dụng trở lại dàn trụ cột của The Blues. Với đội hình vượt trội, Chelsea dễ dàng kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu và liên tục tạo ra nhiều pha bóng sóng gió về phía khung thành của thủ môn Karl Darlow.

Phút thứ 3, Marcos Alonso thử tài “người gác đền” bên phía Newcastle với cú dứt điểm táo bạo. Chỉ 3 phút sau, Cesar Azpilicueta có cú đánh đầu tốt ở tình huống phạt góc nhưng cầu thủ đội khách kịp thời phá bóng giải nguy.

Trong thế trận lấn lướt trước đối thủ, Chelsea bất ngờ chịu tổn thất về lực lượng khi Tammy Abraham chấn thương sau pha xoạc bóng của Jamaal Lascelles trong vòng cấm. Không có phạt đền cho đội chủ sân Stamford Bridge, trong khi Abraham phải rời sân để nhường chỗ cho Olivier Giroud.

Sự có mặt của Giroud đã giúp Chelsea có những miếng phối hợp sắc nét. Đến phút 31, chính Olivier Giroud lập công để đưa The Blues vượt lên bằng cú sút bồi dễ dàng. Ngay sau bàn thắng mở tỷ số, Giroud tạo điều kiện cho Werner lập công nhưng đáng tiếc, tuyển thủ Đức lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Nhưng The Blues cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi phút 39, xuất phát từ quả phạt góc của Mason Mount, Giroud bật cao đánh đầu khiến hàng thủ Newcastle rối loạn, mở ra cơ hội cho Werner dứt điểm vào lưới trống trong thế không bị ai kèm. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Đức ở đấu trường Premier League sau 1.000 phút “tịt ngòi”.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục là đội làm chủ cuộc chơi bằng khả năng cầm bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Dù vậy, HLV Tuchel đã chỉ đạo học trò chơi chậm lại để giữ sức khi cách biệt đã là khá an toàn.

Trong hiệp đấu này, Chelsea có thêm vài cơ hội nhưng đội chủ nhà không mấy mặn mà trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Hàng phòng ngự của họ cũng làm rất tốt nhiệm vụ, không để Newcastle uy hiếp khung thành của Kepa.

Chelsea trải qua 45 phút thi đấu hiệp 2 một cách nhàn nhã và tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với kết quả này, thầy trò HLV Tuchel trở lại tốp 4 với 42 điểm, bằng West Ham - đội đã giành thắng lợi 3-0 trước Sheffield United ở vòng đấu này nhưng hơn đối thủ về hiệu số.

HLV Jurgen Klopp lên tiếng về tương lai

Ở lượt trận vòng 24 Premier League vừa diễn ra cuối tuần qua, Liverpool đã thua ngược Leicester City 1-3 chỉ trong vòng ít phút cuối trận. Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên The Kop thua 3 trận liên tiếp ở Premier League dưới thời HLV Jurgen Klopp và kéo dài cuộc khủng hoảng của họ ở mùa giải năm nay.

Sau trận thua, Liverpool đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng Premier League khi cả Chelsea và West Ham cùng giành chiến thắng trước đối thủ ở vòng 24. Cùng với đó, hàng loạt tin đồn về tương lai của HLV Klopp được giới truyền thông đăng tải. Trong đó, một số nguồn tin khẳng định, nhà cầm quân người Đức đang tính đến chuyện từ chức để dành thời gian nghỉ ngơi và cân bằng cuộc sống.

HLV Jurgen Klopp khẳng định không từ chức sau chuỗi trận thất vọng của Liverpool thời gian gần đây. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận đấu với câu lạc bộ RB Leipzig ở vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai, HLV Klopp đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ và cho biết: “Tôi đã nghe thấy các thông tin về mình, những tin đồn là gì? Tôi sắp bị sa thải hay tôi sẽ tự bỏ đi? Không hề có chuyện đó. Tôi cũng không cần nghỉ ngơi. Tôi có thể kiểm soát cảm xúc. Những gì là chuyện riêng, tôi sẽ giữ làm chuyện riêng. Còn với bóng đá và công việc, tôi vẫn ở đây. Tôi không bị ảnh hưởng vì những chuyện xảy ra xung quanh mình, nên không ai cần phải lo lắng cho tôi”.

Cùng với đó, vị chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh: “Tôi đang tràn đầy năng lượng. Vấn đề nằm ở đây, ở đội bóng này. Tôi không muốn có tình huống như hiện nay, nhưng nó đã xảy ra và đó là thử thách thú vị. Không ai viết sách hướng dẫn bạn cách vượt qua mọi tình huống, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện. Tất nhiên, khi chúng tôi làm việc đó, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại các vấn đề bằng cách chơi bóng và đoàn kết hơn, chiến đấu với tất cả những gì chúng tôi có, bằng cách rút ra các bài học. Vâng, đó là kế hoạch”.

Hoàng Anh

Bình luận

ZALO