Biên phòng - Sức nóng của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam vào ngày 11-12 tới đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ Malaysia. Theo đó, số vé bán online đã được Liên đoàn Bóng đá Malaysia phát hành trong đợt đầu đã được bán hết sạch chỉ trong ít phút.

Trận chung kết lượt đi tại AFF Cup 2018 giữa tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 45 ngày 11-12 trên sân vận động Bukit Jalil (Kuala Lumpur) có sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã quyết định bán 40.000 vé online để phục vụ người hâm mộ nước nhà. Số vé này được bán hai đợt (mỗi đợt 20.000 vé) trong hai ngày 7 và 8-12. 40.000 vé còn lại sẽ được Liên đoàn Bóng đá Malaysia bán trực tiếp tới tay người hâm mộ vào ngày Chủ nhật (9-12).
Giá vé của trận chung kết lượt đi cao hơn một chút so với các trận đấu ở vòng bảng và bán kết. Theo đó, vị trí ghế có mái che giá 50 ringgit (khoảng 300.000 đồng), ghế thường có giá 40 ringgit (240.000 đồng) và ghế cho trẻ em 5 ringgit (30.000 đồng). Các gói VIP (gồm chỗ ngồi có vị trí tốt, bãi gửi xe ưu tiên, các dịch vụ ăn uống...) sẽ tốn thêm của của động viên từ 25-30 ringgit nữa (khoảng 150.000 đồng).
Thông tin từ trang Fox Sports châu Á cho biết, do một sự cố kỹ thuật, trang web bán vé trực tuyến của Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã cho phép người hâm mộ vào đặt mua vé sớm hơn 30 phút. Và chỉ trong đúng ngần ấy thời gian, 20.000 vé online đã bán hết sạch. Đặc biệt, các vé ở khu vực VIP được bán hết rất nhanh. Tình trạng nghẽn mạng đã xảy ra vì quá đông người truy cập.
Trong khi đó, những cổ động viên truy cập vào trang web theo đúng thời gian quy định là 9 giờ đã không khỏi bức xúc khi biết tin vé đã hết. Trước tình hình trên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia quyết định bán thêm 10.000 vé nữa cho các cổ động viên bị thiệt thòi do sự cố về thời gian. 10.000 vé này cũng nhanh chóng được bán hết ngay sau đó.
10.000 vé theo đường online tiếp tục được bán ra vào ngày thứ Bảy (8-12). Nếu không thể sở hữu tấm vé đợt này, họ sẽ phải xếp hàng mua vé ở quầy. Với tình trạng cháy vé bán qua đường online, có thể thấy, sức nóng của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam đang được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia cũng đang rất quan tâm tới cuộc tái đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo đã giành chiến thắng trước đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe với tỷ số 2-0 trên sân Mỹ Đình nhờ các pha lập công của Công Phượng và Anh Đức. Chính vì vậy, trước thềm loạt trận chung kết, các tuyển thủ Malaysia đang rất muốn phục thù thất bại này.
Viết về trận đấu sắp tới, tác giả của tờ Harian Metro khẳng định: “Sau trận đấu với Philippines, Việt Nam đã giành vé vào chung kết. Họ sẽ chạm trán Malaysia ở trận đấu cuối cùng. Ở vòng bảng, chúng ta từng thất bại 0-2 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Chính vì vậy, toàn đội đang háo hức phục thù đối thủ để đoạt chức vô địch AFF Cup 2018”. Nhật báo New Straits Times (Malaysia) đề cập gián tiếp tới việc phục hận đội tuyển Việt Nam khi dẫn tuyên bố của thủ môn Farizal Marlias: “Chúng tôi đang háo hức báo thù thất bại trước Việt Nam ở vòng bảng. Đây sẽ là trận chung kết vô cùng thú vị. Chúng tôi sẽ quyết tâm vô địch AFF Cup 2018 thêm một lần nữa”.

Tờ The Star trích dẫn phát biểu của huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe: “Chúng tôi biết còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng các cầu thủ Malaysia đang có phong độ tốt trong giai đoạn này. Malaysia sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất trong trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ đánh bại họ ở trận lượt đi để giành lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình”. Trên trang Fan page, ông Hamidin Amin, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã kêu gọi: “Chúng ta chỉ còn 1 rào cản cuối cùng. Hai trận đấu sắp tới sẽ quyết định chức vô địch AFF Cup 2018. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tập trung tối đa, chuẩn bị cho trận đấu này”.
Để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tối ngày 7-12, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur sau hành trình kéo dài 3 giờ đồng hồ từ Nội Bài. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo bắt đầu tập luyện từ ngày 8-12. Dù phải thi đấu trên sân khách ở trận lượt đi, nhưng đội tuyển Việt Nam đang tự tin và sẵn sàng cho trận “tái ngộ” Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil ngày 11-12.
Đức Anh